1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh hoàng cơn lốc phá thai lớn tháng ở trẻ vị thành niên

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi vinhtoet_1980, 13/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hi hi, trường học ở VN mình có dạy đấy, mỗi tội giáo viên xấu hổ, dạy có tí tẹo thôi à, chỉ đủ để biết các bộ phận cấu tạo như nào, chấm hết.
    Thực ra so sánh như bạn cplove thì ko đúng lắm, vì 1 bên là bị hại ngay từ phút ban đầu, còn 1 bên là có nhu cầu abc ,rồi => trở thành nạn nhân. Đương nhiên là ko thể vơ đũa cả nắm để mà nói, nhưng những gì trong bài báo viết, về cái cô bé gì 16 tuổi ấy, và những trường hợp tương tự, tớ cũng đồng tình với câu "ngu thì chết, chứ bệnh tật gì".
  2. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Thì như vậy mới nói.Dạy cho học sinh mà thấy cô chỉ dạy giống như là 1 bài giảng về sinh học vậy.Con em tớ sau khi học GDGT ở trường về.Phán 1 câu xanh rờn rằng chỉ cần hôn nhau và đi bơi mà có con trai thì cũng sẽ có bầu.ặc ặc,hỏi ai nói thì nó nói rằng em được học như thế.Hic,pó tay.Như vậy thì làm sao mà không chết
  3. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    cả 2 đứa cùng ngu....(thằng kia vừa ngu vừa nông cạn...ko còn nghĩ gì đến hậu quả...nhưng mà rượu vào....cái gì ra chắc nó cũng chả biết)
  4. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là thân con gái thì phải lo giữ, mới nghe chúng nó ngọt nhạt vài câu đã đờ người ra. Lại còn qua lại với bọn chơi bời lêu lổng để rồi bị chúng nó hấp diêm tập thể, có kêu giời thì cũng muộn. Nhiều em ngu dại đến mức bị lạm dụng mà còn không biết. Trước khi trách người thì phải trách mình đã quá ngu, không thể thay đổi cả xã hội được, chỉ có tự thay đổi bản thân bằng cách khôn dần lên thôi. Nếu không muốn có kinh nghiệm xương máu thì tôt nhất là học hỏi kinh nghiệm của người khác thôi. Tụi ngu dốt kia dù sao cũng là tấm gương soi.
    Được mkool sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 14/12/2006
  5. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Uh` ! lâu lắm mới đồng ý kiến quan điểm với cậu này.

    1 lần nữa : chúng nó ngu thì chúng nó chết. Người ta hơn ở cái biết nghĩ đó
  6. nmkl33812

    nmkl33812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tuy bây giờ GDGT trong trường học còn hạn chế nhưng sách báo, mạng internet thì đầy kiến thức ra đấy, sao các em gái không chịu học hỏi nhỉ? Các em gái ở nông thôn thì còn có thể thông cảm được về sự thiếu kiến thức này chứ các em ở TP thì đúng là "cam tâm tình nguyện" chứ chẳng bị hại gì cả, thế nên đúng là "ngu thì chết".
  7. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc,hic hic,vậy là những em chót dại ui,chị không biện hộ cho các em được nữa òi.HU hu
  8. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Lúc sướng có thấy ai kêu gì đâu ! Khè khè
  9. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cái bài báo nói về cô bé nào đấy, say rượu rồi xxx, "ngu thì chết"! Thật vậy, như bác nào nói đấy, có thân mà ko biết giữ, ko biết nhà các bác nữ có bóng gió xa xôi chuyện giới tính không, chứ chuyện giữ mình, cấm làm gì, không nên làm gì với ai hẳn "người lớn" của các bác có giáo huấn đủ cả. Đằng này bé kia lại hết lòng với 2 chai rượu , rồi khi tỉnh dậy thì ngỡ ngàng nhận ra .. Mãi đến 4 tháng sau mới đau đớn phát hiện ra có thai <<< ack, ack, không nhẽ cô bé đó ngây thơ tới mức đã xxx không đi "ủng" rồi, lại không nghĩ tới chuyện mình có thể có thai à Thế tivi với báo đài để làm gì, em thấy lâu lâu chúng lại làm một tràng ra rả nói về tỉ lệ nạo phá thai; báo MT, HHT để làm gì? Nếu bé đó mà còn là bé học sinh thì em nghĩ hiếm khi bé ko đọc mấy tờ báo này lắm, mà trong đấy thì cả nạm kiến thức GDGT. Như em của bác gì đấy, em không biết thế nào chứ chưa gì em ấy đã lo sợ mang thai vì đi hồ bơi tắm chung với hun nhau là dính rồi thì.. chuyện ngỡ ngàng nhận ra mình mang thai, hic, nghe nó cứ thế nào ấy!
  10. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Buồn ..chẳng còn từ nào khác để tả cảm xúc của mình
    Công nhận nước mình sạch thật
    Luôn đứng vào hành top về tệ nạn phá thai
    và giao thông vệ sinh công cộng
    Kinh hoàng ..hơn cả bão ,hay sóng thần ,động đất ấy nhỉ

Chia sẻ trang này