1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kính mẹ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 25/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Kính mẹ


    Hôm nay nhận được thư nhà
    Căn phòng lạnh một mình con ngồi khóc
    Từ ngày xa nước đây là đêm thứ nhất
    Con trở mình ướt đẫm gối con ôm

    Rời xa nước cứ ngỡ lòng sẽ nhớ
    Con ham vui bất hiếu tệ quá thôi
    Hôm nay đọc dòng chữ không còn tròn như xưa của mẹ
    Dòng chữ hiền hoà đôi tay gấy vất vả của mẹ tôi

    Mẹ vẫn thế cứ lo con khờ dại
    Xa quê hương không chỗ dựa một mình
    Ngày cuối cùng con ra đi con không quay mặt lại
    Vì nghẹn ngào giấu hàng lệ nhẹ vương

    Mùa đông rét mẹ nằm buồn thầm nhắc
    Đứa con xa không biết nó sao rồi....?
    Chiếc áo len ngày nào mẹ đan có còn che được rét
    Tấm thân gầy khắc khổ lắm con ơi..!

    Cơn gió lạnh mẹ nhói lòng hiu quạnh
    Nhớ thương con xứ lạnh buốt tay gầy
    Không nén nổi vương hai hàng nước mắt
    Lòng chạnh buồn thương con mẹ thơ ngây

    Vâng mẹ ạ...!con vẫn còn khờ dại
    Dẫu luôn luôn ngạo nghễ nửa miệng cười
    COn khờ dại suốt đời chưa đủ hiểu
    Sự diệu kỳ mẹ sưởi ấm hồn tôi./.



    ++++++++++++++++++++
    Nhận lá thư của mẹ gửi cho muamuon nhân ngày sinh nhật sắp tới của mình.

    UKRAINE đêm tuyết trắng


    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Xin lỗi trước nếu những điều sau đây khiến mọi người không vừa lòng. Chitto muốn được nói lên ý kiến của mình.
    Tôi thực sự không hiểu quy chế Dính chủ đề trong box này như thế nào? Theo tôi hiểu thì chủ đề được dính lên là chủ đề có tính chất chung, nhiều người cần biết, đọc, mang tính tập thể, hoặc là thông tin cần thông báo cho mọi người cùng biết.
    Nhưng trong box này thì topic "Kính Mẹ" này vì sao được dính lên hàng đầu như thế ? Có thể tôi là người không hiểu được đặc thù của box Thi Ca, nhưng theo kinh nghiệm (10 tháng) làm Mod của tôi, thì không hợp lý.
    Bởi đây chỉ là bài viết của một thành viên, không có thông tin gì, và cũng không có bài trả lời nào trong một thời gian dài.
    Vậy tại sao lại dính lên?
    Tương tự là topic "Bài thơ của một ngày", cũng chỉ là sáng tác thôi, mà lại còn bị khoá lại nữa? Như thế nếu tôi muốn tham gia sáng tác "những ngày tiếp" thì làm thế nào?
    Những chủ đề dính như "Giải đáp thắc mắc" thì rất tuyệt rồi, vì đó là kiến thức về Thi Ca. Nhưng còn những sáng tác chỉ riêng của một hoặc một vài người thì đừng nên dính lên. Vì như thế vô hình chung đã đánh giá rằng sáng tác của người này đáng giá hơn sáng tác của người khác.
    Chỉ khi nào hầu như tất cả các thành viên cùng sáng tác vào trong chủ đề đó thì còn có thể (có thể thôi).
    Một lần nữa xin lỗi nếu làm mọi người không vui.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Thơ của mọi ngày theo tôi hiểu là do moderators bình chọn các bài thơ hay rồi post lên đó.
    Cũng có thể hiểu tương tự: moderators làm thơ hay hơn mọi người :)

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Xin được trả lời các bác về topic Bài thơ của một ngày. Topic này được mở để hàng ngày các Mod chọn ra những bài thơ hay, có giá trị, và lưu giữ lại đó cho mọi người dễ tìm, dễ đọc hơn. Việc này chúng tôi đã làm từ rất lâu nay rồi, và đã thông báo rất cụ thể cho mọi người đều biết. Chỉ có Mod mới có quyền post bài trong topic đó, và nó luôn luôn được dính trên đầu box.
    Về topic Kính mẹ này Sweet_fa không thể giải thích gì, vì đây không phải là Sw dính, có lẽ do sai xót gì đó. Hoàn toàn đồng ý với các bác, và Sw sẽ bỏ dính ngay lập tức.
    Tiện đây cũng vô cùng xin lỗi các bác, do hoàn cảnh cá nhân Sw không có nhiều thời gian quản lý box như trước, cũng ít đọc bài hơn, nên topic Bài thơ của một ngày từ lâu đã bị bỏ lãng. Sw sẽ sớm báo với BQT về việc xin thôi làm Mod ở box này. Trong thời gian này, xin mở topic Bài thơ của một ngày cho tất cả các thành viên bình chọn và post bài thơ hay nhất trong ngày vào đó.
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cảm ơn Sweet_fa đã giải thích về topic "Bài thơ của một ngày".
    Đường phèn đã nói kĩ rồi, chỉ xin có thêm lời chút thôi.
    Là vì bạn nói "làm từ rất lâu nay rồi", nhưng lại cũng "rất lâu nay rồi" chẳng ai làm nữa. Mà cụ thể là từ 17 tháng 7 đến giờ, năm tháng rưỡi rồi, vẫn đóng cửa im lìm để đấy.
    Topic như vậy tuy vẫn sống, nhưng mà là sống lắt lay, sống gặm nhấm với hoài niệm.
    Trong khi đó có biết bao bài được post một ngày. Và các Mod vẫn ra vào thường xuyên đấy chứ.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    xin phép chủ nhà một chút...
    sweet_fa,
    "có lẽ do sai xót gì đó"
    xin đính chính lại: sai sót :)
    quả tình nghe sf định thôi làm mod thấy mất mát một cái gì đó...
    ok, nhưng làm dân thường có khi lại hoá hay :)
    [black]linh
  7. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Muuamuon xin thành thực xin lỗi các bạn vì hôm ấy cảm xúc của muamuon khi nhân được thư nhà quá mãnh liệt mong mọi người thông cảm muamuon xin cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


Chia sẻ trang này