1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kính mời bà con tham gia cuộc thi: VIẾT VỀ XỨ LẠNG ( Bình chọn đến hết ngày 31/1/2007 - Trao giải và

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 05/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Phải yêu xứ lạng, gắn bó lắm với xứ lạng lắm lắm thì mới có thể viết những câu sâu sắc đến vậy.
    Có lẽ tôi cũng là người thuộc kiểu người Cổ, xưa cũ nên tết năm nay chỉ thích đi tìm những gì của truyền thống của quá khứ. Không phải người thị xã Lạng Sơn gốc nhưng cũng dần dần yêu cái thành phố trẻ, nhỏ bé này.
    Những buổi chiều hết giờ làm việc ngồi trên Đèo Giang hoặc Thành Nhà Mạc để tĩnh lặng, để thư giãn và để thêm yêu Lạng Sơn hơn. Dần dần Lạng Sơn sẽ thay thế Hà Nội trong trái tim tôi.
    @duoxiele: Em thấy bác buôn bán bên box nghe nhìn lâu rồi, nhưng ko biết bác là người LS, cũng ko rõ gọi bác là anh hay chị nữa , hy vọng 1 ngày nào đó được gặp mặt bác.
  2. duoxiele

    duoxiele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự đồng cảm của bác Lang_Chi_Na_VNPT, cậu em đăng ký nick giúp nên mới có biểu tượng mũi tên viên đạn như vậy chứ em female chính hiệu, dù hồi bé cũng thường được khen là "cháu nó kháu trai tệ"
    Nói ra thì sợ lớp trẻ nó bảo các chị về sấy lại IC chứ hồi bọn em đi học LS ---> HN chạy đường cũ 4-5 tiếng + 2 tiếng xe Hàng Bát quay khách nữa là ~6-7h mới tới HN thế nhưng lại thích cả 2 tiếng ngồi trên xe cho nhà xe quay khách. Đơn giản là vì vẫn được dạo các con phố thân quen và bắt gặp những khuôn mặt thân thuộc của người và cảnh Lạng Sơn bác ah.
    Cả những chuyến tàu đêm nữa (hồi SV đôi khi bọn em đi tàu đêm cho vui và tiết kiệm), 4-5h sáng về tới Lạng Sơn, không gian rất lặng và mùi hoa xoan rất thơm, ngày ấy bọn em thường sẵn sàng đỏ mặt tía tai cãi nhau với bất kì ai là người ngoại tỉnh trót chê LS dù chỉ 1 câu bằng tất cả nhiệt huyết và sự phiến diện của tuổi trẻ.
    Hiện em đã gần như là về hẳn Lạng Sơn nên chắc chắn sẽ có dịp đi họp offline cùng mọi người, rất vui nếu lần offline tới được gặp bác và buôn với bác về LS.
    Được duoxiele sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 23/02/2007

Chia sẻ trang này