1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kính mời giao lưu khieu vu khai trương s dance 19h30 ngày 24-6-2009

Chủ đề trong 'Dancing' bởi huonghoai, 23/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huonghoai

    huonghoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Kính mời giao lưu khieu vu khai trương s dance 19h30 ngày 24-6-2009

    Trân trọng kính mời toàn thể các bạn yêu thích khiêu vũ tới giao lưu nhân dịp khai trương S Dance club
    ( miễn phí ) vào 19h30 ngày 24-6-2009 ( thứ tư).
    Một nơi bạn có thể tới giao lưu và tập luyện miễn phí trong những ngày cuối tháng sáu này ?" nhà thể chất trường Tiểu học Dịch Vọng B, số 9 đường Nguyễn Khánh Toàn, đối diện hồ Nghĩa Tân ?" Hà Nội ( khu vực đường Hoàng Quốc Việt ) Sàn gỗ , rộng hơn 200 m2, một mặt gương, đã trang bị hệ thống âm thanh và ánh sáng đủ để cho những bước nhảy của bạn trở nên sinh động , hấp dẫn hơn. Nhân dịp khai trương S dance club, sẽ có chương trình biểu diễn của một số đôi nhảy S dance ( cây nhà lá vườn ), giao lưu bachata ,salsa và các bạn sẽ nhảy hết mình như cái nóng của tháng sáu này.
    Vào các ngày kế tiếp : ngày 25, 26, 27, 28 tháng sáu, các bạn có thể tới S Dance để tập luyện , vui chơi bắt đầu từ 19h00 tới 22h00 miễn phí. Chương trình giaop lưu và tập luyện tháng 7, 8, 9, chúng tôi sẽ thông báo cụ thể sau. Sự hiện diện của các bạn là niềm vui của mọi người.
    S dance ?" sway with me - hãy khiêu vũ cùng tôi.
  2. lets_dance

    lets_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
  3. pikachu2706

    pikachu2706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng một dance club nữa tại Cầu Giấy. Chúc CLB đi vào hoạt động ngày một đông vui nhộn nhịp và tạo thêm sân chơi mới cho dân dance
  4. thanhvanPT

    thanhvanPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tuyet qua!
    Chuc mung Sdance!!!
    Voi suc tre va niem dam me, chuc CLB phat trien de ''Dance'' ngay cang tro nen ''popular in our lives''.
  5. pink_21_10

    pink_21_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    tối sẽ đi bộ qua xem :D
  6. huonghoai

    huonghoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    S dance chân thành cảm ơn các bạn đã tới giao lưu khiêu vũ. S dance sẽ từng bước nâng cấp để thực sự khiêu vũ là niềm đam mê trong cuộc sống của các bạn bởi nó cho chúng ta những nụ cười và sức khoẻ vô giá.
  7. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Sdance của chị Hương hay anh Hiển vậy ? Chúc mừng HN có thêm 1 clb
    Cty em đi bộ 5 phút là đến Sdance
  8. dancelike

    dancelike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    "...Hạt gạo làng ta
    Có bão tháng bảy
    Có mưa tháng ba
    Hạt mồ hôi sa
    Những trưa tháng sáu
    Nước như ai nấu
    Chết cả cá cờ
    Cua ngoi lên bờ
    Mẹ em xuống cấy..."

    Khen thay ông trời khéo chọn một tháng sáu tâm điểm giữa năm Dương lịch với cái nóng khủng khiếp, từ thời tiết, nhiệt độ, thi cử... cái gì cũng nóng khiến như trong người máu như sôi lên :D. Vậy mà cái nóng đó thậm chí còn đẩy được lên thêm một lần nữa với giới thích nhảy - đó là sự xuất hiện của S-dance trong lòng Hà Nội với tiêu chí "Hãy khiêu vũ cùng tôi" - "S dance - sway with me" như biên tập viên duyên dáng của VTV2 Hoài Hương đã mào đầu khi giới thiệu về câu lạc bộ trên TTVNOL.
    S dance tọa lạc ở đâu - "Trần Quốc Hoàn" - một cái tên được nhắc đến với sự ngơ ngác của những dân sành điệu trong trung tâm thành phố phồn hoa đô hội. Cũng phải thôi, vì con phố tuy không nhỏ nhưng khiêm tốn trong một quận mới - quận Cầu Giấy, cái nơi mà chỉ khoảng chục năm trước đây dân tình vẫn còn được xếp vào loại "Hà lội 2". Vậy mà thời thế thật đổi thay nhanh chóng: cùng với sự chuyển mình của thành phố, sự dịch chuyển của cơ quan, công sở, của những trung tâm thương mại, buôn bán, của những khu nhà cao tầng mà những người cũ mới chỉ thấy bên trời Âu, thì quận Cầu Giấy đang hứa hẹn trở thành một điểm nhấn mới về văn hóa và giải trí.
    Đếm sơ sơ trong vòng mấy km vuông tính từ tâm điểm của trung tâm văn hóa thể thao quận là nhà văn hóa quận Cầu Giấy, trong vài năm gần đây đã ra đời lần lượt một số CLB, nào thì HanoiTango, Vdance với đại bản doanh là khách sạn Quan Hoa, nào là Sao Mai ngay tại nhà văn hóa quận, My Home ở Doãn Kế Thiện, và một số câu lạc bộ khác nằm rải rác tại các cơ quan, các nhà văn hóa phường mà không phải ai cũng nhớ được tên. Trong đó các sân chơi của Sao Mai, My Home và S dance được lát gỗ nghiêm chỉnh, và hơn thế hai nơi Sao Mai, My Home được trang bị dàn đèn khủng, có thể nói hoạt động như các sàn nhảy thực thụ.
    Lật lại lịch sử vài năm về trước, không khí nhảy nhót ở Cầu Giấy quận đã được một phen sóng gió với sự xuất hiện của TYDC, một sàn Phùng Gia hoành tráng không kém gì Discovery trên Tăng Bạt Hổ hiện nay. Tiếc thay sự biến mất của nó cũng nhanh chóng như khi xuất hiện vậy. Những người tâm huyết với dancing người thì miệt mài tập luyện tại chỗ với những CLB kể trên, một số cao thủ và các bạn trẻ thì đến với những câu lạc bộ xa hơn trong lòng nội đô như Mùa Xuân, Hồng Mai, Chi Anh-Khánh Thi..., một số khác thích lang bạt, lấy nơi đô hội làm niềm vui thì lang thang lên các sàn khác như Discovery, Fashion, Lý Nam Đế... khiến nhiều người rành rẽ về lịch sử dancing phải giật mình tự hỏi: "Tại sao ở nơi kia không xa mấy, nơi có nhiều cao thủ thành danh và nhiều người đam mê khiêu vũ, cùng với một số lượng lớn tiềm năng là sinh viên các trường học, các cán bộ công chức, các tiểu thương buôn bán...vậy mà không khí lẽ ra phải rất náo nhiệt của dancing, mà dường như vẫn đìu hiu?"
    Mỗi câu lạc bộ, mỗi dòng nhảy đều có những tiêu chí riêng, và cũng hướng tới đối tượng của riêng mình. Tựa như tango argentina chẳng hạn, rất kén người chơi, nhưng ai đã thích thì rất ham. Có những người thấy rất lạ kỳ rằng tại sao chỉ với bản nhạc vậy mà người ta có thể nhảy với nhau cả buổi - chỉ riêng mình ta với nhau mà quên hết những người xung quanh. Hay là salsa, rồi batchata với độ "nóng" khiến có người phải đỏ mặt mà tại sao không những con trẻ, mà ngay cả ông bà già cũng cuốn vào nhau...? Có nơi lại chú trọng rèn cho người ta những phẩm chất kỹ thuật ưu tú với mong muốn dancing phải thật đẹp, và hướng tới thi đấu giành được thứ hạng cao? Điều đó thì rất là tốt, tuy nhiên số người giả sử mà có được diện kiến các cao thủ thì cũng chỉ dám "kính nhi viễn chi" vì bị ngợp, không đủ "trình" để mời họ giao tiếp. Nơi khác thì lấy tính phổ cập làm trọng: cứ nhảy đi, nhảy đi, rồi bạn sẽ thích ngay mà, không cần chú ý nhiều đến kỹ thuật, vui là chính thôi - đó là hình thái của rất nhiều các CLB dancing buổi sáng, chiều trong các công viên - nơi mà ta cũng có thể chứng kiến người Việt Nam yêu khiêu vũ đến thế nào: nào ông bà già cùng con trẻ cùng nhảy chachacha... Thế nhưng, đôi khi để giao lưu cùng ai đó trong số họ bạn cũng cảm thấy hơi bối rối, khi mà chủ nghĩa tự do được đề cao lên hàng đầu?
    Thế nên để giải quyết ổn thỏa được các tiêu chí đặt ra như lời giới thiệu của ban huấn luyện CLB S dance - toàn các cao thủ thành danh qua thi đấu: vừa có thể phổ cập khiêu vũ giao tiếp cho mọi người, vừa có thể lựa chọn tạo nguồn các tiềm năng hướng tới khiêu vũ đỉnh cao, sẽ là không đơn giản. Tuy nhiên xin chúc cho ước mơ của Ban chủ nhiệm S dance cùng với những huấn luyện viên tâm huyết sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Mong rằng S dance trở thành nơi khi mà người ta đã có một giấc mơ ("I have a dream") sẽ hiện thực hóa nó với tiêu chí như Hoài Hương đã giới thiệu "strong for man" và "***y for woman".
    Phải nói rằng nơi tập luyện là khá lý tưởng với một không gian thoáng đãng, sàn gỗ có gương bao quanh. Tuy là nhà thi đấu của một trường tiểu học nhưng tương đối cách biệt với khu dân cư nên tập luyện hoặc sinh hoạt không bị ảnh hưởng hoặc gây tác động tiêu cực cho môi trường xung quanh. Bỏ qua một số khâu còn hạn chế trong công tác chuẩn bị tại địa điểm đặt câu lạc bộ như người điều khiển nhạc chưa thật chuyên nghiệp, một số cháu bé thấy vui chạy qua chạy lại trong sân lúc đầu thì sự ra mắt của S-dance là đã thành công. Ban chủ nhiệm CLB và đội ngũ huấn luyện viên đã được sự chia vui bởi các đồng nghiệp, các nhà giáo, bạn bè yêu thích khiêu vũ xa gần: nhiều hảo thủ và các câu lạc bộ không những chỉ trong địa bàn Cầu Giấy đã đến giao lưu chúc mừng. Bằng chứng là số lãng hoa và hoa mà CLB nhận được cũng khơ khớ. Màn biểu diễn của đội ngũ giáo viên S dance tạo ra ấn tượng tốt tvới cử tọa bằng những tràng pháo tay không ngớt. Hơn thế nữa, cách tạo không khí cho một social dance của giáo viên S-dance với việc hướng dẫn những động tác cơ bản của batchata đã xóa tan đi sự ngượng ngập ban đầu - đặc tính cố hữu của người phương đông (tiếc là nhiều người do tâm lí rụt rè nên ngại xông ra, thành thử cử tọa được chiêm ngưỡng số gương mặt đã cũ trong các câu lạc bộ, các sàn nhảy không phải là ít :D)
    Buổi ra mắt và giao lưu sẽ rất xôm nếu thời tiết không quá nóng và số điệu nhảy không bị giới hạn. Thành thử anh chàng latinsky xuất hiện mà chưa thi triển được công lực nào, tiếc thay, tiếc thay....
    Đã có nhiều ảnh, nhiều phim quay về sự ra mắt của S-dance. Chắc hẳn BCN sẽ cho đồng bào gần xa được "rửa mắt" trong thời gian tới!
    Một lần nữa, xin gửi tặng tới S-dance một tràng pháo tay chúc mừng :)
    PS:Handsomebaby năng đến CLB chơi đi, cách có 5 phút đi bộ mà không tới, không chịu đi bộ nhiều là sẽ béo bụng lên ngay...:D
  9. 42values

    42values Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng CLB :), được cái rất gần nhà mình !
    Hôm qua ghé qua được dịp xem các màn biểu diễn Dance Sport của các thành viên Ban Chủ Nhiệm - BCN SDance rất đẹp và nghệ thuật ! Rất là hâm mộ :) !
    Tuy nhiên góp ý với Ban chủ nhiệm - BCN một chút, rõ ràng các bạn toàn là các cao thủ DS, trong khi các tiết mục biễu diễn DS thật hoành tráng thì biễu diển một đoạn ngắn Salsa mà cũng lúc đúng nhạc lúc sai, dạy bachata 1,2,3 chập . Chương trình cũng chủ yếu là biểu diễn và giao lưu DS ( kô có bài salsa nào, 2 bachata cho cả buổi ) nhưng lại pót mời bà con đến giao lưu bachata và salsa làm gì ?

    "Nhân dịp khai trương S dance club, sẽ có chương trình biểu diễn của một số đôi nhảy S dance ( cây nhà lá vườn ), giao lưu bachata ,salsa và các bạn sẽ nhảy hết mình như cái nóng của tháng sáu này."
  10. huonghoai

    huonghoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    To dancelike, bài viết quá ấn tượng và sâu sắc, trách mà người ta không thấy đau, chỉ thấy êm êm thôi mới thấm thía. Nhóm giáo viên SD chỉ mong muốn phổ cập môn này để khiêu vũ vì sức khoẻ, còn thi đấu và biễu diễn thì cần quá nhiều yếu tố và tốn kém quá chừng...Một ngaỳ không xa, mình cùng tuổi với các bà các cô, các chú, mình sẽ tìm tới những nơi mà đơn giản chỉ để nghe nhạc , thư giãn cơ thể....bỏ qua mọi thứ thuộc về kĩ thuật dancing. Cảm ơn vì SD cần những lời động viên, nó thực sự cần thiết trong những lúc như thế này.
    To 42values, cũng lại là sự không chuyên nghiệp khi cái đầu đọc đĩa nhất quyết nhè cái đĩa đã chuẩn bị trước ra, thế là ...hôm nay đã ngồi họp rút kinh nghiệm với nhau...hôm qua HH đã bị mắng là cứ bật thêm nhạc bachata nữa thì tôi đi về đấy...thế là về sau nhạc chuyển về 20 years ago, vẫn may là mọi người ủng hộ nhảy hết mình.
    SD sẽ là nơi nhóm tập luyện, HH vẫn trở về nơi mà mình dạy gắn bó hơn 1 năm qua.
    To all: Các bạn cứ tới tập, và cằm cd yêu thích tới rồi cùng chơi.THanks.

Chia sẻ trang này