1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm các bác khi đi xem Rock Storm

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi waterautumn, 28/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Thích liveshow Dốc vì nó là một niềm đam mê thôi. Một năm mới có một vài show. Với những bác hay ngồi cafe Rock hay đi tình nguyện 5-7 năm trước cho Bức Tường, Đại hội Rock Việt ... thì là cơ hội để gặp lại nhau.... Như kiểu bạn bè lâu năm gặp lại ấy ...
    Dốc Việt mấy band mới bây giờ chơi cũng hay. Như MicroWave, Ngũ Cung ... hát cứ gọi là khủng. Không xem hơi phí. Mà vé miễn phí không đi đúng là phí thật ...
  2. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Ngày xưa mình cũng nghĩ dư lày .
    Cũng nghĩ nà đi xem li vờ sâu dzốc làm cái giề, ngồi nhà ôm loa mà giật khác giề, mà chắc gì các bạn ở li vờ sâu dzốc đã hát hay bằng các bạn ca sĩ trên đĩa chớ, nhể .
    Cơ mà sau 1 lần đi xem hồi The Series ở HANU tớ đã đổi hẳn suy nghĩ .
    Nên thử 1 lần cho biết ạ .
  3. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    Kinh nghiệm 1 : đi với một nhóm nguời - theo quan điểm tựa vai nhau mà sống, nếu ko có nhóm nào thì đến đấy thấy ai quen mặt là bắt chuyện khẩn cấp
    Kinh nghiệm 2 : ko đi dép lê - dép ko có quai - nên đi giầy hoặc dép quai hậu - nếu đi giầy thì ko đi giày trắng - kiếm cái giày nào lởm nhất, bỉ nhất mà đi . tuơng tự - ko chơi đồ trắng - đồ nào có mầu mà chơi - đặc biệt tất cả đồ có giá trị để hết ở nhà
    đừng có hứng lên mà rút điện thoại ra a lô cho ai đó, nếu có rơi xuống đất hoặc gì đó thì 1 đi ko trở lại
    Kinh nghiệm 3 : tránh xa những thằng có giọng lè nhè - những thằng có hơi ruợu , nếu bắt buộc bất đắc dĩ có con gái đi kèm thì để cho nhóm của mình lập hàng rào nhét cô ả vào giữa
    Kinh nghiệm 4- cũng là cuối cùng : ko đi với gái - đặc biệt là bạn gái của mình
  4. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Ra chỗ nào xa sân khấu ý, những người ở phía dưới thường là lành, không bon chen máu trâu máu chó, nên vẫn có thể ôm người yêu mà thưởng thức âm nhạc/không khí ở phía trên.
    Nên đi các phương tiên giao thông công cộng nếu có thể để tránh phiền phức lúc gửi/lấy xe.
    Những thứ còn lại các bạn khác dặn cả rồi.
    Em đi xem mấy lần thấy thanh niên ta yếu nhưng lại hay thích ra gió, hò hét được 1 tí là lao ra ngoài, uống nước ừng ực, rũ cả ra nhưng lũ chết rồi ý. Chưa kể mấy thằng đú bẩn rượu chè các loại!
    T/y (âm nhạc) ko cần thiết phải thể hiện thái quá như thế.
  5. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Liveshow của Rock thì không có hát nhép.
  6. just4e

    just4e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    vài kinh nghiệm nhỏ
    - phải nhịn : khi bị đổ rượu lên n, tàn thuốc bay tứ tung,giầy bị giẫm,, mặt (chẳng may) bị ăn cùi chỏ (vô tình) ...lúc đó tốt nhất là cười. ý kiến lại là dễ gặp rắc rồi lắm
    - nếu mang gái thì tốt nhất là đừng chen lên đầu với 2 cánh gần dàn loa. gặp đội nào đang xoã thì tránh ra
    - ko mang nhiều tiên, di dộng xịn...vì lần nào đi xem cũng thấy có n bị móc túi
    - mặc quần áo mỏng
  7. lionking221

    lionking221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Cái mặc quần áo mỏng kia có nghĩa là gì ợ
  8. just4e

    just4e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    chài ! chắc chưa đi xem liveshow bao h ?vào đó chen nhau bẹp ruột + nhạc to + nhảy + hét + hát ...+ ( gái xính ) ----> nóng trong n
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Tốt nhất là chạy lên khán đài mà ngồi cho nó lành hơn 1 tý. Bon chen xuống dưới làm gì . Xa nhưng ăn toàn.
    Nghe các bác trên tả đi xem Rock mà cứ như ra chiến trường ấy nhỉ ?. Cơ mà con gái cũg muốn đi xem mà các bác cứ xua hết ở nhà thế ạ ? Em cùng con bạn em đi với nhau. Ai lập rào bảo vệ cho đây ?
  10. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm là đứng gần mấy cái loa chỗ hàng rào đầu tiên là phê nhất,nên đi tầm 1 nhóm cho để xoã cho vui!Tốt nhất là đi với con trai,nếu có con gái thì cứ rủ nàng đi,bjết đâu nàng cũng mêsamê,nhưng cũng phải để ý tới nàng tránh sàm sỡ không đáng có!Đjện thoại thì nếu có nên đem cái đểu đểu đi thui,chứ để hết ở nhà lỡ lạc nhau có mà giời tìm!Nhớ năm ngoái có 1 nhóm các em tin tin chắc tầm 93 94 xoã tới mức suýt cởi cả đồ,mặt em đấy em nào vật vã như phê thuốc!Nói chung nên đi xem ko tiếc!

Chia sẻ trang này