1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm các bác khi đi xem Rock Storm

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi waterautumn, 28/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. just4e

    just4e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    đc đi rôi !
    chúc cho sâu này tốt đẹp
  2. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    - cắn thuốc
    - đội mũ bảo hiểm -
    - duới đeo KU KI - tránh bị bóp
    -

  3. July07

    July07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    voted
    em tưởng những ng thik rock đa phần là có văn hóa, hóa ra cg có những thèng sàm sỡ àh
  4. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Đi với gái làm troá gì. Tối về anh em còn ruợu còn chửi bậy. Thôi em đi đây.
  5. hoangtulove

    hoangtulove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    hồn nhiên kinh người, những địa điểm đông đúc là nơi bọn ăn cắp nó làm việc mà
  6. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ko bít giờ này nhiệt độ ngoài sân Mỹ Đình tăng lên bao nhiêu rồi . Zai nhà mình trước đây chơi guitar cho rock band, giờ đã giã từ vũ khí nhưng rock vẫn âm ỉ trong người nên 7x mà máu lắm .
    Lúc đầu lấy 1 đôi định 2 đứa đi cùng nhau nhưng mai mình thi nguyên 2 môn củ chuối nên ngậm ngùi tựa cửa tiễn zai đi xem Rock show . Mình ở nhà ngồi làm tài liệu, nhớ zai da diết mà ko dám gọi vì biết là khí thế ngoài đó ra sao rồi Hết show thế nào zai cũng tụ hội với anh em bạn bè trong giới Rock đi rượu chè, ôn lại quá khứ huy hoàng, và thế là zai sẽ ko về nhà với mình, thế là đêm nay mình chăn đơn gối chiếc, thế là Rock Storm đã cuốn bay mất zai của mình! Ôi! nhớ mùi zai quá đi mất thôi! Rock show ơi là Rock show!!!!
  7. just4e

    just4e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    vừa đi sâu về..mất tiếng...tưởng ko xoã đc nữa ai dè ...nói chung sâu này đc ( trừ mấy band củ chuối hát đầu tiên mình d.e.k hieu hát về cái j). nghe "tìm lại" phê quá
    p/s :( chả biết nói ở đâu) cám ơn bé gái (hình như svien năm 1) đã cho mình vé. khi mình đang lơ ngơ tìm mấy bà phe vé. bé cho rồi chạy mất nên mình định rủ đi cùng mình "bảo vệ" mà ko kịp.
    p/s2: đi sâu mãi rồi mà vẫn ngu đi dép làm mấy tình yêu dẫm chảy cả máu chân
  8. doubleblue

    doubleblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    đã đi "bão" về rồi hả các bác, tan sớm nhỉ
  9. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    bão to quá, ướt áo
    nhưng final stage em chả nge rõ dc gì cả
  10. kaoru12a02

    kaoru12a02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tình hình chung là mất giọng
    Thấy 1 đôi củ chuối như sau. Em zai không thích Rock nhưng đi theo bảo vệ người yêu trong vòng tay. Và kết quả là : em gái không nhảy nhót, hò hét, hay hát theo hay làm bất cứ điều gì. Đến đoạn " tìm lại " đầy khí thế, thằng cu ngồi sụp xuống kêu đau đầu, mệt ,nằng nặc đòi về.
    Em gái chỉ biết chép miệng lắc đầu kêu " kém thế " rồi đi về.
    "Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng...."

Chia sẻ trang này