1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm các bác khi đi xem Rock Storm

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi waterautumn, 28/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Đây: http://www.2dep.net/f141/rock-storm-2010-ve-xem-rockstorm-2010-a-16279/
    Trang 3
  2. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    cho cháu hỏi chị gái áo trắng đứng cạnh anh Lập là ai thế?
    xinh quá
    nhìn ảnh phát mà liêu xiêu luôn
  3. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Nhà báo nói phét
  4. hybridduck

    hybridduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Chak là vợ bác Linh Rosewood ạ.
  5. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Em suy ra một điều là sau cái phút thăng hoa của tinh thần là cả một nỗi nhức nhối về thể xác.
    Hôm kia cứ tưởng được nghỉ buổi thứ 7 nên em online trắng đêm,định ban ngày ngủ lấy sức tối xem Rockstorm,bố ai ngờ có mấy đứa rủ đi ăn lẩu rứa là lại lồm cồm bò dậy đi chén (em được cái là rất nhiệt tình mấy vụ ăn chơi),xong xuôi thì lại đi hát karaoke tới tận 7h tối.Lúc ấy lại đi xem rock,em lại trót ko kìm lòng hò hét nhảy nhót gào rú thác loạn từ đầu tới cuối show,giờ về cả ngày bị mất tiếng người mỏi nhừ.Show này ngon,mỗi tội em đêk hiểu tại sao ko mời Unlimited hát mà lại đi mới Thái Thùy Linh,nghe chán thế.Final Stage thì em chả nghe thấy rì.Em thì chả cần vé đường pis,định chen vào sân thì đúng lúc ấy mấy cu bảo vệ nó giơ dùi cui điện lên cứ "tạch tạch" với lại "xoèn xoẹt" em chờn quá thế là vào khán đài,nhảy xuống sân qua cầu ********* nó máu.Mỗi cái là ko len được vào trong nên đành đừng ở giữa,nên hơi kém máu lửa tí.
    Nói chung là sướng.Nhưng Trần Lập độ này xuống "dốc" quá,ko máu lửa cho lắm.
    Ức chế nhất là bị phang 20K/vé gửi xe.
  6. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    http://funring.vn/web/media/vn/rockstorm/rockstorm_roadshow.jsp
    @hybridduck : vợ của Linh Rose wood ạ?
    bác chắc ko thế?
    @vitchetduoi2987 : chắc chắn đến TPHCM sẽ có U - U là nhóm nhạc có chất nhất trong các thế hệ band trẻ sau này của VN - U no 1
  7. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Bắt tay bác phát,có điều em thì chả có điều kiện vào TPHCM.Bác có biết khi nào Unlimited ra HN ko nhỉ,có show nào ở HN gần nhất bác chỉ bảo cho em cái.
  8. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là em bị cơ động vụt 2 cái. Ôi văn hóa chen lấn. Vé thì đem đi ròi lại đem về. Nhảm ko chịu đc. Thôi, lần sau ta lên khán đài, cầm theo ống nhòm là tha hồ nhìn ngắm. Mà show này gái gú chất lượng ghê
  9. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu bác nói gái gú là đối tượng nào?
    Trên sân khấu hay dưới sân banh?[​IMG]
    Em con gái này, đi xem với cả giai nhà em + em giai nhà em + bé người yêu em giai nhà em + bạn giai nhà em,
    phải chen chứ, không chen mất vui, chen từ dưới đít tận sau 2 cái loa lên giáp cái loa bên trái rồi lên gần đầu.
    Khẹc khẹc!
    Có 1 đoạn tranh thủ nối đuôi vào 1 đoàn (đang) chen khoảng chục cô, quả đấy đi được xa phết. :D
    Lúc cả sân đang gào lên "Mưa lên đi...!" thì có mấy hạt nước vẩy vào người,
    chả biết là cái nước gì nhưng mà sướng,
    lỡ mở miệng ước giá mà có cả chai nước té vào người nhờ,
    thì lúc sau đúng là có thằng cầm chai nước xoay té vào đám mình thật, hờ hờ, thích.
    Lúc chen còn đâm sầm vào một ổ, hé hé, phải rẽ lối khác ngay.
    Đến đoạn khác
    có khoảng 3 thằng đứng trước mặt em,
    người ướt sũng từ tóc tai quần áo (chắc chắn không phải bị té nước rồi),
    mỗi lúc chúng nó giơ tay lên là em phải bịt mũi ngay lại, hôi kinh ý ạ.
    Đề nghị các bác bổ sung vào kinh nghiệm đi xem Bão Rock là "Tắm sạch sẽ trước khi đi" ạ, hị hị.
    Lúc còn gặp 1 đôi,
    thấy nàng chân đất tưởng mất giầy ở cửa vào,
    nhìn sang thấy chàng 1 tay cầm áo khoác, tay kia cầm đôi guốc cao gót, chán hẳn luôn. :))
    Nhiều chuyện vui để kể lắm. ^^
    Không đi quả thật là phí. ^^
    Được macmannhi sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 01/12/2009
  10. truonghuyenquan

    truonghuyenquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    288
    Xin lỗi các bác em đào mộ cái ạ :(
    Em đọc qua thì thấy ở Mỹ Đình thì có thể nên trên khán đài ngồi thay vì bon chen ở dưới mà phiêu cùng thiên hạ đúng không các bác? Nếu được lên thì chắc nhóm em sẽ lên, lúc nào mình thích thì 1 mình hoặc mấy anh em đam mê xuống xõa thôi, vì là 1 nhóm chơi với nhau nên có cả nam và nữ, mà không muốn các bạn nữ phải vất vả, thôi thì nếu được nên khán thì ngồi trên ấy cho nó "ấm thân" ạ :D
    Lần cập nhật cuối: 05/01/2015

Chia sẻ trang này