1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh tầng 3

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 01/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Không lâu đâu nàng ơi.
    Mọi ng ở cơ quan tớ, nghỉ 4 tháng mà vẫn còn thòm thèm, đi làm nhớ con không chịu được ( 4 tháng chăm con nhanh hơn 4 tháng mang bầu nhiều).
    Có điều, với các mẹ có công việc ở cơ quan bận rộn thì khi đi làm lại phải set up mọi thứ sẽ vất vả hơn. Lỡ "chính trường" thay đổi thì ...
  2. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Ngà?y mai tớ bf́t 'Ă?u nghì? thai sà?n 'Ăy, cơ quan tớ 'ùng luẶt 'ược 4 thàng. Trò?n 37 tuĂ?n thì? nghì?. Khi xin cơ quan nghì? thẮ nà?y thì? nghìf cò?n khoà?ng 3 tuĂ?n nghì? ngơi, rĂ?i biẮt 'Ău sinh sớm hơn thì? cùfng cò thơ?i gian chuĂ?n bì. Nhưng giơ? sf́p 'ược nghì? rĂ?i lài thẮy tiẮc, nhơf sinh muẶn thì? phì mẮt cù?a con 3 tuĂ?n sau nà?y :( Khò cĂn 'Ắi quà càc mè nhì?.
    Dà?nh dùm suẮt cà? nfm 'ược tĂ?ng cẶng khoà?ng 15 ngà?y phèp, 'Ă? sau dù?ng dĂ?n vẶy. Với cà? kỳ? nghì? sinh cù?a mì?nh rơi và?o TẮt nưfa nĂn cùfng du di 'ược thĂm khoà?ng 1 tuĂ?n.
    :)
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mẹ nĂy ngh? s>m thế? T> tĂnh sẽ lĂm 'ơn ngh? phĂp bắt 'ầu ngh? tuần 38-39, nếu lỡ cĂ 'ẻ s>m mĂnh tĂnh vĂo bi lại theo luật 4 thĂng lĂ bao g"m cả tết nhĂ, ko 'ược ngh? bĂ 'Ău, nếu ngh? 'ến trư>c tết hết phĂp r"i ngh? tết liền luĂn thĂ sư>ng!
  4. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Có mẹ nào tiêm phòng ở trung tâm y tế dự phòng NCT cho mình hỏi ở đó có tiêm vào ngày chủ nhật không nhỉ, mình ngại đi xe máy lắm nên chỉ đợi ngày chủ nhật, chồng chở đi thôi
    To beheo: bạn làm HS sinh o BVBĐ chưa cho mình một vài thông tin nhé. Tặng hoa be heo trước này
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ làm rồi mẹ nó ạ.
    Tốt nhất là nên đến lúc 7h30 để mua phiếu khám (tớ đến lúc 8h kém mà phải chờ đến gần chục bà bầu khác). Vào khám bs sẽ chỉ định đi siêu âm và xét nghiệm máu, nước tiểu. Đi ra đóng tiền rồi tùy, thấy chỗ nào vắng thì làm trước, tớ hơi "ếch" ngồi chờ siêu âm lâu quá cho nên đến khi quay lại lấy máu, nước tiểu thì phải đến chiều mới lấy được kết quả! Chiều lại lọ mọ bò sang viện lấy kết quả rồi mang vào phòng khám để bs xem có cần kê thuốc gì ko và hẹn ngày khám lại. Thế là xong!
    Nhớ là nhịn ăn sáng để xét nghiệm máu nhé!
  6. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Ừa, chĂf tớ là? cĂng ty là?m dìch vù nĂn ùc ìch quà khĂng tiẶn . Với cà? cứ nghìf cĂ?n phà?i nghì? ngơi mẶt tì cho 'ơf stress. Giơ? 'ang tiẮc 'Ăy nhưng cùfng vĂfn ham chơi, thĂi tf̣c lươfi nghì? vậy.
    Cơ mà? chĂf tớ mà? nghì? thai sà?n trù?ng TẮt thì? 'ược trư? 'Ắy. Như tớ sèf 'ược tình thĂm 2 ngà?y nghì? Giàng Sinh và? ngà?y TẮt Dương 01/01. Tớ phà?i quay lài là?m trước TẮt nĂn sèf cẶng dĂ?n ngà?y phèp 'Ă? sau TẮt mới phà?i 'i.
    Hòa ra luẶt lao 'Ặng cùfng cò nhiĂ?u biẮn tướng nhì?.
  7. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn beheo nhé, BH ở nơi khác thì chuyển vô tư phải không nhỉ? àh, mà có phải quen ai không hay cứ thế vào đăng ký người ta cũng chăm sóc mình tốt vậy beheo? Tớ chẳng quen ai trong đó cả
    [/quote]
    Tớ làm rồi mẹ nó ạ.
    Tốt nhất là nên đến lúc 7h30 để mua phiếu khám (tớ đến lúc 8h kém mà phải chờ đến gần chục bà bầu khác). Vào khám bs sẽ chỉ định đi siêu âm và xét nghiệm máu, nước tiểu. Đi ra đóng tiền rồi tùy, thấy chỗ nào vắng thì làm trước, tớ hơi "ếch" ngồi chờ siêu âm lâu quá cho nên đến khi quay lại lấy máu, nước tiểu thì phải đến chiều mới lấy được kết quả! Chiều lại lọ mọ bò sang viện lấy kết quả rồi mang vào phòng khám để bs xem có cần kê thuốc gì ko và hẹn ngày khám lại. Thế là xong!
    Nhớ là nhịn ăn sáng để xét nghiệm máu nhé!
    [/quote]
  8. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    nàng này hơi giống tớ. Nhưng tớ nghỉ từ 8/9 vì ngày 1/9 bác sỹ Thực dự sinh là ngày 11/9. tức là hôm nay, hôm nay đi SA (ở chỗ khác), dự sinh là 25-28/9. Rốt cuộc tớ chả biết tin ai, nhưng nếu cuối tháng mới sinh thì tớ phải nằm nhà 3 tuần lận. Tớ thấy phí quá đi mất. Thôi thì, đã nghỉ rồi thì đành nghỉ thôi, lúc gần đi làm sẽ tính tiếp vậy. nghỉ ngơi trước khi sinh cũng cần thiết, vì sẽ có sức khoẻ tốt chuẩn bị cho cuộc sinh. Mong con yêu ra đúng ngày đúng tháng để mẹ đỡ tiếc ngày phép he he
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng ko quen ai ở đấy cả, vì gần nhà với lại nhiều người đẻ xong ở đó bảo tốt lắm nên vào đây đẻ thôi.
    Tớ khám, siêu âm 4D và làm các xét nghiệm tổng cộng hết 636K. Mang về thanh toán cái bảo hiểm ở cty chứ tớ chẳng chuyển BH ở Xanh Pôn về làm gì. Chắc ng ta cũng chưa cho chuyển đâu. Còn nếu mẹ nó chuyển được về thì OK, BHYT như nhau cả ý mà!!!
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    dainguyet, anismee nghỉ rùi ah, tớ cũng nghỉ đây này, nghỉ phép của năm nay, tớ tính nghỉ 4 tháng của tớ là từ 15/9 đến 15/1 sau đó đi làm vài hôm thì tết lại du di đong đưa thêm đc 1,2 tuần nữa hì hì tớ là đứa ham chạy nhảy, ngày xưa nghĩ 4 tháng là quá nhiều nhưng càng đến gần ngày sinh, càng ngắm các em bé tớ càng thấy 4 tháng là quá ít, ước gì cái công việc của tớ có thể được nghỉ thêm, bạn tớ nó nghỉ cho hẳn 8 tháng ặc ặc. Ở nhà với tớ hiện tại ko chán tý nào, đầy việc để làm để xem, cơ quan tớ lại xây lại nên chuyển ra cái chỗ có con đường khủng khiếp nhất là đường Trường Chinh nên tớ thấy nghỉ thật là sáng suốt, được nằm nghỉ ngơi bụng cũng đỡ tức hơn mấy hôm trước nhiều.
    hồi hộp quá đi mất, thấy nhiều người bảo chẳng biết sẽ đẻ lúc nào đâu, có máu báo hay có tức bụng cũng chỉ trước 1,2 ngày là cùng, ko biết lúc nào nhỉ hihi tớ chuẩn bị túi đi sinh rồi, cũng chưa biết là mổ hay đẻ thường vì con tớ cũng to to hôm kia đi sa là 3,6kg rùi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này