1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh tầng 3

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 01/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ờ, mẹ Axon cho công chúa ra mắt đi, chắc là nhớn lắm rồi ý nhể!!!
    Tớ nghĩ là tớ ko thể kiêng tắm quá 3 ngày được đâu, con thì vô trùng bằng mọi cách, mẹ ôm ấp với cho bú suốt ngày mà bẩn như hủi thì tiệt trùng cho con có tác dụng gì nhỉ, chưa kể bản thân mình cũng chịu ko nổi ý!!!
    Mẹ đẻ tớ ko bị rạn, cho nên tớ vẫn cầu trời khấn phật cho mình giống mẹ! Hí hí! Nhưng mẹ tớ là giáo viên thể dục, tập tành suốt cho nên da đàn hồi tốt, mình ko biết có trụ được ko!!! Thề là nếu xong đứa thứ nhất mà còn nguyên vẹn sẽ chăm chỉ tập thể dục để đứa thứ 2 đỡ lo!
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    tớ đến 33w cũng chỉ có vài vết rạn thôi nhưng từ 37w thì thôi, chán đời luôn mặc dù mẹ đẻ tớ cũng ko rạn tý nào hi hi chắc do da mình chỉ chịu được đến 60kg là cùng chứ ngày xưa mẹ tớ cũng chỉ lên đến tầm đấy, giờ mình lên tận 17kg rồi là 72kg rồi thì da nào chịu nổi hihi tớ cũng chẳng ăn được cơm mấy, ngay từ những ngày đầu do ko thích ăn cơm, toàn ăn linh tinh nhưng lý do tăng cân chắc là do sữa đấy, 1 tháng cuối tớ chỉ lên 1kg thôi chẳng tăng nữa
    anismee ơi mai tớ mới đi sa lại, còn 1 tuần nữa, ko biết mẹ con nhà dainguyet thế nào rồi?
  3. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước có bầu tớ ko biết nên bắt đầu có 1 cái là ăn thục mạng cầu mong cho con khỏe mạnh, nhưng điều đó là sai lầm. Vì 3 tháng đầu trẻ phát triển trí não nên bạn chỉ cần ăn uống bình thường cần thiết nhất là có 1 cơ thể khỏe mạnh ko bị cúm, sốt, ho....
    Sau 3 tháng trẻ mới bắt đầu phát triển và lúc đó mới nên tăng cân,

    Nghe mọi người bảo uống nhiều nước mía con khỏe thế này thế kia, mỗi ngày làm 1-2 cốc nước mía nhưng than ôi ăn nhiều quá nóng mụn mọc khắp người còn bị bạch cầu 3+. Cộng thêm ăn nhiều ngọt bị phù chân to như chân voi ấy
    Đến tháng thứ 6 đi siêu âm thai hay to hơn bt nên bác sỹ khuyên ăn uống ít thôi thế là đang ăn 3-4 bát cơm xuống còn 2 bát nước mía kiêng hết, đi thử nước tiểu tuần 1 lần( Khổ thế ko biết, lại còn xét nghiệm máu này nọ tốn kém kinh khủng, nghe bác sỹ dọa này nọ thế là bảo làm gì cũng làm). Kết quả là đến tháng thứ 7 đi siêu âm bác sỹ bảo thai chui thấp chắc đẻ sớm. huhu thế là về nhà ăn như lợn ấy để mong con đẻ ra được hơn 3kg nên từ tháng thứ 6 trở đi các mẹ đừng có kiêng ăn quá ko có như tớ lại khổ
    Thế nên mọi người nên đi khám thai và có chế độ ăn uống theo bác sỹ ngay từ đầu sẽ đỡ khổ hơn, như tớ tháng nào cũng khám tốn kém lắm
    Đến tháng thứ 7 bảo đẻ sớm thế là ở nhà suốt chỉ có nằm và ăn chán ơi là chán, được 37 tuần tớ đi chơi xả láng và ăn uống tẹt ga 1 hôm==========> 15 ngày rằm bảo cố ăn thêm nhiều ko có sau này đẻ ko được ăn rốt cuộc được ăn j đâu? Vỡ ối đúng vào 15 nên vào viện nhịn đói, số tớ khổ thế đấy hihi
  4. clover14

    clover14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Vào viện nhịn đói thì cũng khổ nhưng em tớ lại bị cái tội chồng nó nhồi nhét bánh trái, sữa, cháo trước khi vào phòng đẻ. Đến lúc đau bụng nó nôn hết ra, nào có chỉ 1 lần, nôn 3 lần liền, uớt bẩn hết đầu tóc, áo, lại còn bị hộ lí mắng nữa xhứ. May mà cô đỡ lại là người nhà nên cô ấy gội đầu và thay áo cho nó sạch sẽ. Thế nên các mẹ trước khi vào phòng đẻ nhồi nhét ít thôi nhé!
    @ Anismee: Tớ thấy ở BV Việt Pháp người ta không bắt kiêng gì đâu, y tá bắt tắm luôn sau khi đẻ, vì đẻ xong bẩn chết đi được ấy. Cả gội đầu nữa, nhưng mình mà cẩn thận thì kiêng gội đầu, chải đầu khoảng 1 tuần là được thôi!
    Tớ gầy đét, (chắc cũng như beheo), lúc chưa có bầu là 44kg, nghén bị tụt mất 2 kg, còn bây giờ tăng được 6, 7 kg gì đó. Vấn đề là từ hôm đi làm trở lại (sau nghỉ hè) thì chả tăng được kg nào. Các mẹ có mẹ nào có bí quyết tăng nhiều cân thì vui lòng chỉ giáo cho tớ nhé! Tớ càng béo càng thích, hihi. Nếu lên được 20kg thì càng vui!
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ơ, đẻ thường cũng bị nôn à? Thế thì kinh quá nhỉ!
    Tớ lúc chưa có gì là 42kg, giờ tăng 10kg rồi, còn tháng rưỡi nữa ko biết tăng bao nhiêu. Chắc clover14 cao chứ tớ chẳng thích tăng cân nhiều, ì ạch khó chịu lắm cơ, mà lại còn nhùn nữa, cho nên béo quá thành cái nấm!!!
  6. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, thế mình muốn được kiêng tắm mà người ta cũng không cho kiêng hả mẹ clover14? Chẹp, thôi thì để xem tình hình nó ra làm sao rồi thì mình sẽ lựa chiều kiêng cữ sau vậy. Mình cũng không phải mê tín gì đâu nhưng cũng nhiều người công nhận không kiêng rồi hối hận nên cứ kiêng được một ít cho chắc chắn.
    Nghe các mẹ kể chuyện lên cân mà buồn cười quá. Kinh nghiệm của tớ rút ra cho đứa sau là ():
    - 3 tháng đầu nghén ngẩm thì ăn những thứ mình thích, vừa đủ và cố uống sữa bầu.
    - 3 -4 tháng sau hết nghén, ăn uống được rồi thì ăn uống cân bằng, đủ chất, nhiều hoa quả, nước cam, sữa tươi có đường, ít đạm ít chất bột.
    - 2 tháng cuối ăn ít đi một tí, hoa quả nhiều lên, sữa tươi không đường. Kiêng đạm và hạn chế bột.
    Cả thai kỳ tăng tầm 9 - 11kg là vừa. Con nặng từ 2,8kg đến 3,2kg là xinh cho sinh thường.
    Tớ thì 3 tháng đầu nghén ngẩm toàn ăn cơm dưa muối, trứng dầm nước mắm, sữa bầu không chịu uống vì ghét, thế là siêu âm bác sĩ bảo con nhỏ. Sau hết nghén thì lại hùng hục ăn bù cho con, sáng thì xôi + 2 trứng trứng vịt lộn + sữa bầu, trưa thì ăn bao nhiêu cá thịt, chiều lại sữa bầu, chiều muộn lại nước cam. Tối lại nhồi nhét. Có tuần tăng hẳn 1kg. Kết quả tuần 32 con lại to, lại phải giảm ăn, kiêng đạm... đến là khổ. Thiếu hiểu biết thế đấy các mẹ ạ
    Bây giờ cao 1m59, nặng 66kg, đã tăng 14kg. Chắc đến khi đẻ là 15kg. Biết bao giờ mới lấy lại thân hình cũ
    Mẹ green_pepper: chiều nay tớ cũng đi siêu âm cho tuần 38 đây, chờ tin mẹ nó.
  7. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mới vào buôn chuyện típ với các mẹ, thấy mẹ Axon lên mạng được rồi nên sớm khoe ảnh con nhé,chắc cũng đầy tháng rồi đấy. Mẹ nó chia sẻ kinh nghiệm tưa lưỡi cho con đi nhé.Tháng đầu thì sáng nào tớ cũng tưa lưỡi bằng chút mật ong pha tý nước ấm cho con,sang tháng thứ hai thì lại chuyển qua tưa lưỡi bằng nước muối sinh lý, ko biết thứ nào tốt hơn
    @ All: các mẹ đã sinh bé cho tớ hỏi, bé ăn xong rồi có hôm ngủ say tận 4tiếng mới dậy ăn thì có sợ bé đói ko ?
  8. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Chắc ko bé đâu, lúc gần 23 tuần tớ siêu âm cũng chỉ được có 530g thôi
    Tuần 22-24 là phải siêu âm hình thái thai, mẹ nó đi chưa?
  9. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Tưa lưỡi cho con bằng mật ong cũng tốt nhưng 1 tuần dùng mật ong 1 lần thôi ko có bé bị nóng đấy, bt tớ dùng mỗi cái tưa lưỡi bán ở shop thôi!
    Bé mới sinh thì nên cho ăn 2 tiếng/ lần nếu ngủ thì phải dựng dậy hihi! Cứ cù vào chân là dậy ấy mà, chỉ có buổi đêm thì bé ngủ 4 tiếng ăn là ok vì con bé nhà tớ hay quấy đêm phát khổ, chả được ngủ hhuhu
  10. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    àh quên còn cái vụ kiêng chả hiểu thế nào chứ Việp Pháp chả bảo kiêng cái gì cả nên tớ đẻ xong tắm gội luôn về nhà cũng vậy, 1 tuần tớ đã đi ra ngoài rồi, chả bịt gì cả còn mặc áo dây quần sooc cơ hihi bó tay ko? tớ đẻ được 2 tuần đi nhuộm tóc luôn,
    và bé nhà tớ được 1 tháng tớ cho đi chơi luôn rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này