1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh tầng 3

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 01/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ ở cữ hết rồi hay sao mà không thấy 888 nữa vậy??? Tớ hơn 39 tuần rồi mà chưa thấy dấu hiệu gì, dạo này chỉ thấy con hay đạp hơn gồng cứng cả bụng, thỉnh thoảng hơi đau 1 tí.
  2. vochongTL

    vochongTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Tớ nản lắm cái vụ 2 mẹ 2 con chung 1 giường. Ban đầu tớ ko định đẻ ở C là vì thế. Chồng mình bảo: đẻ mùa đông dù sao cũng đỡ hơn mùa hè. Cuối tuần sau (tầm 4/10) là tớ đi khám, làm các xét nghiệm và làm hồ sơ luôn. Đi vào T7 chắc vẫn đăng ký hồ sơ được phải ko nhi????
    Bé nhà tớ trộm vía máy cũng nhiều lắm, vậy mà có hôm ko buồn máy làm tớ lo sốt vó, định đi khám, gọi điện hỏi đứa bạn đã đẻ rồi bảo: yên tâm đi, ko sao hết. Hôm sau bé đạp bù. Cảm nhận được con đạp, bụng mình nhấp nhô thích nhỉ, cứ mỗi lần thế là tớ lại cười rung cả bụng.
    Tớ dự sinh từ 18 - 24/12/2008 - bé gái
  3. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Có mình trực chiến với mẹ nó đây.
    Cũng cùng ngày với mẹ nó, cũng chưa thấy dấu hiệu gì, cũng thỉnh thoảng "hơi đau 1 tí". Lúc nào đau nhâm nhẩm cũng mừng hụt, vì một lúc sau lại bình thường chả thấy gì nữa. Các loại dấu hiệu như máu báo, bụng tụt, chân xuống máu, cơn co chuyển dạ giả... mình đều chưa trải qua.
    Hôm nay là 39 tuần 2 ngày rồi mẹ nó nhỉ.
    Mẹ Green_pepper chắc là vỡ chum rồi đây.
  4. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, tớ còn nghe nói phải nằm dưới đất nữa cơ. Chồng tớ cũng tín nhiệm C lắm. Ở trong viện tớ không biết, còn ở 56 HBT thì thứ 7 vẫn làm được bình thường, nhưng khám vào thứ 7 đông hơn ngày thường nhiều, nộp tiền lâu lắm. Ấy phải vào khám trước, xin giấy xét nghiệm của bác sỹ rồi đi làm. Xét nghiệm thì tốt nhất nhịn ăn sáng làm cho chính xác. Có kết quả rồi quay lại bác sỹ khám bảo họ làm hồ sơ cho thôi. Làm trong viện mất cả ngày đấy, ở 56 thì nhanh hơn nhưng đắt hơn nhiều. Nếu ấy có người quen thì nhờ người ta dẫn đi rồi bồi dưỡng họ chút ít sẽ nhanh hơn (trong viện ấy, còn ở 56 thì cứ tự làm lấy thôi)
    Tớ dự sinh sau ấy chút, từ 30/12/08 đến 4/1/09, con trai, nhưng tớ thích sinh sớm 1 chút hơn để Tết là con đầy tháng rồi, muốn về quê hay đi đâu thì đi, ở đây Tết chắc không có ai giúp tớ hết, hic
  5. bau_keai

    bau_keai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    các mẹ trong này sắp vỡ chum hết rồi nhỉ, hix còn lâu mới đến lượt mình sao mà tớ thấy lâu thế
  6. loviteparis

    loviteparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    chào các mẹ
    lâu lắm rồi offline thấy các mẹ vẫn thế nhỉ chẳng có gì thay đổi cả
    mấy mẹ sinh em bé song rồi pải thường xuyên vào đây hơn nhé để chia sẻ kinh nghiệm cho chị em
    tớ còn 1 thang nữa la vỡ chum rồi
    dự sinh 30/10 nhưng có lẽ ông con đòi ra sớm mất lo quá
  7. bachvantrang

    bachvantrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tớ sinh em bé đc 2.5 tháng rồi, các nàng cứ bình tĩnh, tự tin mà trực chiến. Cố gắng ăn ngủ cho đã vào. Múôn đi đâu chơi thì cứ đi. Sinh xong rồi là bận rộn lắm đấy, toàn những việc ko tên, vèo cái là hết 1 ngày
    loviteparis cứ sẵn sàng thì lo gì con đòi ra sớm, Cuối tháng 10 se lạnh, có khi cu cậu lại thích ở trong bụng mẹ hơn. Tớ sinh con so nhưng cũng sang tuần 41 mới sinh đấy! Cứ thoải mái đi cho khoẻ, lấy sức sau này chiến đấu
  8. 23xinchao

    23xinchao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    ngày 25 dự kiến sinh mà hôm nay 27 vẫn ngồi ở đây online đang định chiiều đi khám xem có bị sao ko? Được cái con vẫn cứ đạp bùm bụp lồi cả bụng mẹ ra ấy. Mẹ chồng thì cứ bảo ko phải khám đâu đến ngày nó tự chui ra thôi. Con với chả cái lỳ từ trong bụng lỳ ra thế này thì mình khổ rồi.
  9. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Có mẹ nào bị rạn da bụng không? mình 26 tuần rạn kinh khủng chắc tại da mỏng quá.
    V1 và V2 đua nhau phát tướng.
  10. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, ấy được chọn người đỡ đẻ cho ấy. Tớ thì có chọn, nhưng mà tớ thấy cũng không nhất thiết lắm, vì nhiều người khác không chọn mà vẫn được chăm sóc chu đáo, mẹ tròn con vuông hết cả.
    Tớ chọn bác sỹ, xong rùi lúc tớ đẻ cô ý vào không kịp, thành ra là một nữ hộ sinh đỡ đẻ cho tớ, cuối cùng chọn cũng như không
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này