1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh tầng 3

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 01/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    36w mà 2,4 kg thì hơi bé thật, vì cân nặng TB lúc đấy phải là 2,8 kg cơ mẹ nó a.
    Nhưng nếu bạn còn 4 tuần nữa, vẫn nhiều khả năng con lên được 3 kg mà. Mẹ nó tẩm bổ vào nhé!
    Con đạp mà tưởng sắp tụt ra ngoài thì chắc xuống thấp lắm rồi, tớ 34,5w mà chưa thấy xi nhê gì cả, có khi đầu còn chưa thuận í, chán lắm cơ.
    Chúc mưng mẹ New life, các mẹ đẻ xong nhớ lên post hình con yêu khoe cả nhà nhé!
    Được nicole_82 sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 01/10/2008
  2. cattien

    cattien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này thấy online nhiều, 3 chích chòe cũng nhiều nhưng sao rỗng tuếch thế? Những giọt sữa đầu là sữa non cực tốt cho bé, ko cho bé bú mà lại đi nghe những lời khuyên kinh nghiệm đẩu đầu đâu đem vắt bỏ đi.
    Mà hồi trước thấy có mấy chị đã có bé rồi pot lên cái lịch tiêm chủng, cũng chính đồng chí này nói chích như thế có mà teo cơ Delta haha thế mà giờ cũng vác con đi chích hả
    Muốn tập thể dục làm đẹp lại thì đợi sau khi sinh 3 tháng để tự cung, dạ con co trở lại đâu vào đấy rồi tập sẽ an tâm hơn còn nếu như sinh mổ thì cố gắng đợi đến 6 tháng

    Thấy có mẹ nào đó hỏi nôi giướng, nếu muốn sử dụng tới lớn luôn thì nên đặt kích 90cm x 140cm, kích này thì xài tới 3 tuổi luôn, nếu bé ko ngủ nôi thì ban ngày khi mẹ làm công chuyện mẹ có thể để bé vào đó với ít đồ chơi và mẹ an tâm làm việc giây lát. Kích 70cm x 120cm khá chật, bé vung tay vung chân ko thoải mái đâu. Nên mua loại gỗ tự nhiên ko sơn là tốt nhất. Ko có chất hóa học nào ma ko dộc hại cả.
    [nick]
     

    được oisoioi sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 01/10/2008
  3. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc ở đâu đó trên diễn đàn, có mẹ hướng dẫn mua bông y tế cuộn to về cắt ra thành miếng nhỏ để lau cho em bé khi ị xong thay cho khăn ướt. Mẹ nào đã mua bông y tề về sử dụng hướng dẫn cụ thể cho mình với. Ngoài việc lau cho em bé, bông y tế có để làm gì nữa không các mẹ?
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chị ko siêu âm hay sao mà lo đầu bé chưa thuận. 3 chúng ta có vẻ dắt nhau đi đẻ đây!
    Hôm 32w, bé Bee nhà mình cũng mới được 2,2kg. Ko hiểu đến lúc sinh thì được bao nhiêu! Mong con yêu được 3kg chứ ko thì bà nội và bố nó thịt mẹ nó! (can tội ăn ít)
  5. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ khỏi phải lo nhé. Bé nhà tớ 31w3d, siêu âm được có 1,8 kg. Bé tí xíu. Bác sĩ kê cho uống đường glucogen, mẹ cháu tích cực ăn uống + uống nước mía đều đều nữa thế là đến lúc đẻ được 3,05 kg - vừa đẹp cho đẻ thường.
    @Mẹ Anismee: Eo, Tí Ù cố thủ trong bụng mẹ kinh quá cơ. Hôm nay mà vẫn thấy mẹ nó trực chiến.
    Nhưng mà nói thật, nó ở trong bụng ngày nào hay ngày ấy. Sinh e bé ra rồi lắm lúc tớ chỉ muốn nó chui lại vào trong bụng thôi. Vất vả lắm, cứ phải bám dính lấy nó suốt ngày....
  6. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Đọc blog mẹ bé Bee thấy đi SA thế là ổn rồi mà.
    Ông con nhà mình 27w-31w thuận rồi, 33w lại ngóc đầu lên trên, nghịch thế k biết. Từ hôm đấy đến giờ cứ sờ bụng xem thế nào, chả biết đâu là đầu đít. Mong sao k phải đẻ mổ.
    Mình chênh nhau 1 tuần thế này dễ sinh cùng đợt lắm đây, con so mà .Các mẹ bao giờ nghỉ làm ?tớ tận 31-10 cơ, chắc đẻ rơi ra quần mất
    Được nicole_82 sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 01/10/2008
  7. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật đi khám, tiêm phòng ở PSHN ức chế khủng khiếp các mẹ ạ. Đầu tiên, đóng tiền, đưa 100k con bé thu ngân nhất định đòi phải có đúng 35k, nó bảo không có tiền trả lại (vô lý thế, mình thấy ai đến khám nó cũng bắt đưa tiền lẻ thế mà lại không có đồng tiền lẻ nào) mình chỉ lấy lại 60k hoặc 50k nó cũng không chịu báo hại bố Bin phải đi đổi mãi mới được.
    Khám xong, trước khi mua phiếu tiêm phòng, thầy1 trong phòng khám có ghi ?oTiêm phòng uốn ván phòng 10 tầng 1? hỏi bà BS bà ấy ừ, mua phiếu xong hỏi lại con bé thu ngân bảo ?ovào P11 mà hỏi? ( Phòng mình vừa khám xong), vào hỏi lại bà BS, bà ấy bảo ?ora thu ngân mà hỏi? quay lại thu ngân vẫn câu trả lời cộc lốc như vậy, vào hỏi bà BS lần nữa xem tiêm ở đâu, lần này bà ấy không thèm trả lời, hai VC leo xuống tầng 1 hỏi mới biết ngày CN tiêm ở phòng khám luôn (P11). Ôi điên quá, ngay từ đầu con bé thu ngân hoặc bà BS nói cho mình biết thì đâu phải đi lại nhiều thế, mà mình hết sức mềm mỏng, lịch sự thậm chí ngoan ngoãn chứ có làm gì chúng nó đâu.
    Quay lại P11, chẳng có ai ở đấy, 2 VC ngồi đợi 15-20 phút không có ai, BS, y tá thì xúm lại ở phòng thu ngân, phòng siêu âm để buôn bán, lúc này điên lắm rồi, ra keu con bé thu ngân trả lại liền không tiêm nữa, nó trừng mắt lên ?o Chị mua rồi không được trả lại nữa, vào P11 BS tiêm cho? mình điên quá xả một trận, lúc đó nó mới xuống giọng ?ođể em đi gọi người tiêm cho chị?.
    Chưa hết, lúc nó đi gọi người tiêm, người nọ đẩy người kia vào tiêm cho mình vì ai cũng mải buôn bán, chia tiền bệnh nhân lót tay. Có một bà ko biết y tá hay BS bảo một con bé vào tiêm, nó nói không biết làm vì chưa tiêm bao giờ, bà ấy bảo ?omày cứ tiêm đi, có gì đâu mà sợ? Trời ạ, tiêm cho bà mẹ trẻ em mà cứ làm như tiêm ?heo ,muốn tiêm thế nào thì tiêm vậy. Quá sức chịu đựng của mình. May mà con bé đó ngúng nguẩy không chịu nên bà đó vào tiêm cho mình và cũng may là bà ấy tiêm hết sức êm ái, không đau tẹo nào nên cũng được an ủi chút ít.
    Hơn ai hết ở đó người ta biết không được để bà mẹ mang thai ức chế vậy mà bọn này làm mình tức không chịu được, mình trả tiền mà cứ như đi xin ấy. Lúc về chồng bảo, nếu sinh ở PSHN chắc từ nay đến lúc sinh em còn phải chịu đựng bọn này nhiều lần như thế này nữa.
    Ôi, nản quá.
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hơ, bé nhà chị nghịch nhể! Hi vọng ngoi lên chơi tí rồi lại quay xuống cho mẹ yên tâm.
    Em cũng đến 21/10 mới nghỉ. Nếu đẻ sớm hơn thì tính vào nghỉ ốm!
    @mylove: Sao ở PSHN tiêm đắt thế nhỉ, tớ tiêm ở 56HBT chỉ có 20K thôi, ở Bưu Điện còn free nhưng vào ngày thường nên mình ko đi được!
    Được be_heo sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 01/10/2008
  9. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    các mẹ buôn bền bỉ nhỉ, như khi mình chưa sinh
    thông báo là tớ đã sinh cháu hôm 22/9, được 4kg1 đẻ mổ hihi
    trộm vía cháu xinh lắm, da trắng hồng môi đỏ, con gái mà giống bố lắm
    tớ chẳng kiêng j nhưng chẳng còn sức để làm cái j, mệt và đau
    ở BV thì vào đến phòng đẻ tớ thấy hài lòng, sạch sẽ tiện nghi ghê, ko như khu khám bên ngoài đông đúc nhộn nhạo
    các mẹ ở lại chiến đấu nhé hihi lúc nào bớt mệt thì tớ lại vào buôn chúc mọi người mẹ tròn con vuông
  10. coc_xanh

    coc_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Mình tiêm ở PSHN cũng có 20k thui mà, mua phiếu + trả tiền ở cửa số 4 j đó, đưa 50k chị ấy trả lại 30k zui zẻ mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này