1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh tầng 3

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 01/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lúc mình vào mua phiếu tiêm, con bé bắt mình phải khám trước rồi mới được tiêm nên 35 k đó là trả tiền khám, vào khám BS còn bắt mình đi SA cơ nhưng mình nói dối SA tuần trước rồi thế là bà ấy mới thôi còn tiêm thì hết 20k.
  2. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Ôi, hôm qua đi khám bác sĩ phán lại ngày dự sinh là 6/10 cơ mẹ nó ạ . Còn cái nguy cơ sinh quá ngày cũng treo lơ lửng nữa chứ. hic.
    Tác hại của việc tính nhầm ngày của bác sĩ và ở già ngày của Tí Ù này là:
    - mẹ cháu xin nghỉ làm quá sớm (từ tuần 36). Sau này một là phải xin nghỉ thêm, vốn rất khó, hai là phải đi làm sớm thì em lại còn nhỏ quá. Buồn ghê.
    - mẹ cháu thì ăn ngủ nghỉ nhiều quá giờ béo ú. Lại tăng thêm 1,5kg nữa. Đã xấu lại càng xấu thêm . Tổng cộng tăng 15kg rồi.
    - Tí Ù cũng to thêm một chút, làm tăng nguy cơ đẻ mổ. Mẹ cháu chỉ mong sinh thường thôi.
    - Mẹ lại hay đi mua sắm linh tinh cho đỡ mong. Hôm qua lôi về một cái bouncer của Carter xinh xinh cũng thích lắm, nhưng lại càng sốt ruột thêm.
    Bao nhiêu người báo tin đẻ rồi, toàn những người ít tuần hơn mình hoặc bằng mình. Tức thế
  3. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mẹ G-P đã hoàn thành nghĩa vụ cao cả nhớ. Ko kiêng gì thì bao giờ up ảnh bé con đấy?
    @Mẹ axon: Con gái giống mẹ quá cơ, thích thế. Mà bé nhà tớ cũng có tên là Bông Bông đấy, đụng hàng mất rùi. Hí hí.
  4. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhiệt liệt mẹ cháu nhé cả tuần không thấy xuất hiện là biết nằm ổ rồi nhanh nhanh còn lên chia sẻ kinh nghiệm.
    trộm vía bé nhà mẹ cháu thích thật , cách đây khoảng 1 tháng cũng lên đây than vãn như ri với các mẹ là con to.
    Không biết Bily nhà tớ cân nặng thế nào đây.
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng mẹ con G-P, trộm vía các cháu small nhà mình nhiều cháu bự quá!
  6. loviteparis

    loviteparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    ôi nghe các mẹ sinh con nhẹ nhàng và bé khỏe mạnh mà thèm thế
    tớ thì đang từng ngày tưngg giờ đánh vật với ông con nghịch nghợm đây
    đầu tuần tớ đi khám ở c bs bảo bé con bé quá lên về nhà tớ tích cực tẩm bổ rồi ko biết liệu có ăn thua gì ko chứ tớ đang trong tình trạng ngồi trên đống lửa đây
    àh mà tớ thấy ở trên diễn đàn này có nhiều bé được các mẹ đặt tên ở nhà bị đụng hàng nhiều lắm đấy
    bé nhà tớ cũng tên bin,nhà bé_heo cũng gọi con là bin
    mẹ poem và axon cũng thế đụng hàng nhiều đấy nhỉ
    Được loviteparis sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 01/10/2008
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Con trai tớ tên là Bee cơ!
    Vì từ lúc mang bầu, nhà tớ mọc lên mấy cái tổ ong liền.
  8. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ ơi, chờ mãi mà con chẳng chịu ra, tủi thân quá
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hihi, mẹ nó đừng lo lắng quá. Theo thống kê chỉ có 5% các bé ra đúng ngày dự sinh, 40% ra vào tuần thứ 41 và 10% ra đời vào sau tuần thứ 41. Chắc mấy hôm nay mát giời, bé đang nằm cố đấy. Chúc bé sớm ra với mẹ nhé!
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nàng ui tớ trễ tận 5 ngày nè, mà tới tận hôm sinh chẳng có cơn đau đẻ tử cung cũng ko mở. Bác sỹ nói đẻ bình thường phải qua 2/9 cơ mà lúc ý bé lớn lắm ko chịu nổi nữa.
    Quan trọng là xem nhau thai có ok ko thôi. mà cứ theo chỉ định của bác sỹ ý nhé. Nàng tính sinh ở đâu thế?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này