1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh tầng 3

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 01/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Con nhà Poem trộm vía đáng yêu quá mức, nhìn ngộ nghĩnh k thể tả được. Mũm mĩm ghê. Cô n àng này sau này láu lắm đây
  2. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    @ ngongbeo: tớ tiêm ở PSHN 20k mà. Chị tớ tiêm ở bảo hiểm mất có 8k. (Thế mà Xanh Pôn bảo tớ là tiêm không trong bảo hiểm, ra trạm y tế mà tiêm )
    @ GP: chúc mừng nàng đã về đích nhé. Trộm vía 4.1kg thì hoành tráng quá
    @ poem: hihi gái 1 con, xưn hơn cả lúc chưa chống lầy. Trộm vía bé Bông lém lỉnh dễ thương quá
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng trong tháng này đây. Vẫn chưa mua được bồ đồ nào cho mẹ cả, ko biết đẻ xong có mặc vừa mấy bộ thun cũ năm ngoái ko. Bụng to ngại lượn quá cơ! :D
  4. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Poem ơi con mẹ láu thế, cái đầu tiên nheo mắt nhìn đến là " điêu " hehe, mẹ nó nhìn đằm thắm nữ tính hơn hẳn đấy!
    Cả nhà ôi hôm nay tớ vào Việt Nhật, lang thang vào khoa đẻ nghe ngóng. Ôi xem song sởn hết da gà, các mẹ ngồi la liệt, có mẹ mệt xỉu như die rồi, có mẹ mồ hôi với khóc lã chã nc chảy trên mặt, có chị khóc rồi dẫy, quay ra ôm chồng, lãm nũng với 2 MC mẹ đẻ .... bảo là " con kg đẻ nữa đâu"
    Ôi tớ hãi quá, có ai đi đẻ mà k khóc kg? Chết cái tội to mò rồi về nhà run
  5. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó ơi, có tớ ko khóc này. Tớ đau đẻ vẻn vẹn có 2 tiếng. 5h30 sáng đẻ thì 2h vẫn còn ngồi nhắn tin chat chít với chồng và chơi điện tử. Đau đẻ có vài cơn là bb đã oe oe chui ra rồi. Nói chung là cũng tùy từng người, có người đẻ khó, có người đẻ dễ. Quan trọng là ko được mất tinh thần và tuyệt đối nghe theo lời bác sĩ.
    Cám ơn các mẹ đã khen động viên mẹ cháu. Nhìn trong ảnh ăn gian thế thôi chứ ngoài đời chán lắm ah. Tăng 6kg, bụng vẫn to như hồi bầu 3 tháng. Áo thì còn miễn cưỡng mặc được vài cái chứ quần thì chỉ còn vừa duy nhất 1 cái. Cộng thêm 1 cái chân váy nữa để mặc thay đổi . Bụng thì trông như kênh rạch miên Tây, buồn tình ghê gớm.
    May mà ngắm con còn thấy an ủi phần nào....
  6. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Nghe mẹ nó kể cái gì cũng thèm, từ mẹ cho tới con, đẻ gì mà dễ thế ? tớ đẻ 2 tiếng như mẹ nó thì chồng lái từ Nội Bài về k kịp mất
    An ủi là tháng cuối rồi bụng vẫn kg 1 vết rạn. Hồi 3 tháng bụng mẹ nó đã to rồi à? tớ 4 tháng mới nhu nhú 1 tí, hi vọng đẻ xong nó co nhanh, vì tớ nhìn Gen bụng mất cảm tình quá, nhất quyết k mua.
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Em cũng đang âm ỉ sướng giống chị đây. Ko hiểu 4 tuần nữa cái bụng có chịu nổi ko? Mấy hôm nay bụng to lên trông thấy luôn!!!
  8. hyangkang

    hyangkang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Ku Bin nhà tớ đạp kinh quá, hôm trước mệt người mà nó cứ thuỳnh thuỵch, fù, bây h mới gần 6 tháng đã thế, chả bít to hơn chút nữa thì còn đạp thế nào. Haizzzzzzzzzz
  9. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ ơi giúp tớ với, từ hôm qua tới hôm nay tớ đau bụng dưới âm ỉ. Cứ khoảng nửa tiếng- 1 tiếng 1 cơn, cơn đau qua rất nhanh ...và nó giống như đau kiểu... giải quyết nỗi buồn í. Con thì gò cứng nhiều hơn,bụng nặng hơn.
    Mà tớ mới 35w thôi, các mẹ thấy đau kiểu này có đáng lo kg? có giống triệu chứng vỡ chum kg? Tớ con vài thứ chưa mua hết, chưa giặt giũ gì, đêm qua cứ sợ đẻ rơi ra quần mặc dù chưa thấy nước nôi, máu báo gì.
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chắc là cơn co giả thui mẹ nó ơi. Đẻ mà dễ thế sao! Hihi.
    Chị giặt đồ cho bé đi, đang nắng cuối, phơi cho thơm tho!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này