1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh tầng 3

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 01/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sissoo

    sissoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận khi pha nước cháo vào sữa cho trẻ
    26-12-2007 00:58:30 GMT +7
    Con gái tôi được 5 tháng tuổi, nặng 7,5 kg, dài khoảng 66 cm. Xin hỏi bác sĩ như vậy bé có phát triển tốt không. Tôi cho cháu ăn dặm từ lúc hơn 4 tháng, ban đầu là nước cơm pha với sữa, sau chuyển sang cháo trắng xay nhuyễn pha sữa. Một ngày cháu ăn 3 cữ cháo, còn cứ cách 3 - 4 giờ là 1 cữ sữa mỗi lần là 160 ml. Thỉnh thoảng cháu bị ói sau khi ăn, cháu vẫn cười đùa bình thường, không có biểu hiện nóng sốt. Bé 5 tháng tuổi ăn như vậy có hợp lý chưa và tại sao bé ói, chữa trị như thế nào? Mỹ Nga (quận 3 - TPHCM)
    - Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hương, Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM, trả lời: Bé gái 5 tháng tuổi, nặng 7,5 kg, chiều dài 66 cm là đang phát triển bình thường. Tuy nhiên, việc pha nước cơm hoặc nước cháo với sữa có thể làm cho bé ói do không tiêu hóa được hoặc bé chậm tiêu. Ngoài ra, trẻ có thể chậm tăng trưởng chiều cao, chậm mọc răng, ngủ trằn trọc, khóc đêm,... do kém hấp thu canxi trong sữa (tinh bột trong cháo, nước cơm sẽ cạnh tranh hấp thu với canxi). Bé 5 tháng tuổi chỉ nên ăn một lần bột loãng sệt mỗi ngày, các bữa còn lại hoàn toàn là sữa pha với nước ấm. Để khắc phục tình trạng hiện tại của bé, chị có thể sử dụng men Neopeptin cho bé uống ngày 2 lần, mỗi lần từ 6 đến 8 giọt ngay trước hoặc sau khi cho bé ăn cháo.
    http://www.nld.com.vn/tintuc/suc-khoe/hoi-dap/210879.asp
  2. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Tks mẹ Nicole cho biết về túi ở Hà Diện, tớ sẽ qua xem và so sánh với Hồng Minh để mua.
    Vụ hâm sữa thì... tớ e là không tránh khỏi nhỉ? Mình đi làm, phải vắt sữa để tủ lạnh cho con đói thì ăn, lúc ăn phải hâm lại chứ nhỉ? Bất khả kháng mà.
    Hihi còn vụ giặt đồ thì chắc tớ phải xem dự báo thời tiết rồi mới giặt (dạo này hay bão quá). Phơi đồ có nắng thì thích hơn.
    @các mẹ: các mẹ mua đồ từ từ thôi. Quần áo mua nhiều, mua trước nhỡ bé lớn nhanh không mặc được là phí đấy. Đồ dùng cho bé ngoài 3 tháng thì khi đó mua cũng được. Tớ cứ mua sẵn cho 3-4 tháng đầu đã. Qua Tết tính sau.
  3. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Good morning các mẹ!
    2-3 hôm nay dậy sớm quá, ngủ thì vẫn ngon nhưng đêm cứ tỉnh vài lần rồi ngủ tiếp, chẳng hiểu sao vì con tớ cũng ngoan k đạp nhiều lắm. Bắt đầu mộng mị về chuyện đi đẻ rồi, mới 35,5 w mà mong ghê cơ!
    Các mẹ ơi tớ sợ tăng nhiều cân nên hãm sữa của con, 3w nay mẹ không tăng 1 lạng nào. Tớ hối hận quá, làm sao để tăng tốc lại bây giờ?
    Mẹ bupbe ơi nghe bạn nói tớ lại lo lo, quần đóng tã tớ mua 7 cái toàn S1, quần áo sơ sinh tớ mua S1, S2 nhưng cũng 5 chiếc mỗi loại thôi. Có ít quá k nhỉ? Tại tớ cứ sợ thừa, với nghĩ là còn đc cho , đẻ xong còn shop nữa.
    Được nicole_82 sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 07/10/2008
  4. bau_keai

    bau_keai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    bé nhà tớ cũng tầm như mẹ này, nhưng nặng hơn xíu 1kg8 mà tớ vẫn lo con còi, ko biết từ giờ đến lúc đẻ con có được 3kg hơn 3kg ko :(
  5. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    @các mẹ sợ e bé nhỏ: Bác sĩ kê cho tớ uống đường glucogen y tế, ngày 1-2 cốc. Ngoài ra các mẹ có thể tích cực uống thêm nước mía trong những tuần cuối nữa nhé.
    @Nicole: 5 cái quần thì ít đấy mẹ nó. Tháng đầu tiên bé xì xoẹt suốt, mà đóng tã giấy cũng rất hay bị chảy ra ngoài, giặt liên tục ý. Trời mùa đông và mùa nồm lại lâu khô. Nói chung phải 10 cái may ra mới đủ. Tương tự, quần đóng tã cũng vậy. Mẹ nó nên mua cỡ số 3 để dùng được lâu. Cỡ 1 chỉ dùng được tháng đầu, sang tháng 2 là chật rồi.
    Thông báo với cả nhà 1 tin vui là hôm qua, vào lúc 8h48 a.m, mẹ Anismee đã chính thức trình làng cu Tí Ù, tên khai sinh: Lê An Khánh tại BV Việt Pháp. Cháu bé nặng 3,5 kg và cao 50 cm nhé.
  6. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    Tớ mua của bạn, con nó đặt car seat ở US về 130$, giờ để lại cho tớ 50$, vừa chắc chắn, vừa mới lại quá hợp lí. Mình cũng may nữa cơ
    Ghen tỵ với mẹ Nicole thế, tớ chưa lùng được cái rì hời như thế cả. Chúc mừng mẹ nó.
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cũng đội lên 2-3M rùi ạ, tại thích mấy cái khăn quấn và bộ liền của Nhật cho nên mất thêm gần 1M. Ko hiểu nếu con em là con gái thì còn thế nào nữa!
    Hôm nay em mới đi siêu âm về, theo KC là 36w4d rồi, bé Bee mới được 2755g. Bs bảo hơi còi! Ẹ, ko hiểu đến lúc đẻ là bao nhiêu, mà chắc do sai số siêu âm, từ đầu tới giờ, đầu con em toàn to hơn TB, hôm nay lại bé hơn TB chứ lị!
  8. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mẹ Anismee nhé.! Thế là cuối cùng ku Tí Ù cũng chui ra với ba mẹ rùi.
    Huhu, thế là còn tớ đang canh trận chiến. Tủi thân quá. Hôm nay đúng dự sinh của tớ nè. Vậy mà... còn ngồi chơi không, có khi tí nữa còn lượn đi mua thêm đồ cho con nữa. Chắc hiếm mẹ nào bị như tớ rùi. Hình như mỗi mẹ Axon, rồi đến mẹ Anismee thôi.
    Được ree sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 07/10/2008
  9. clover14

    clover14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    @Nicole: Mẹ nó may thật, chúc mừng nhé. Kiểu này chắc tớ cũng phải nhờ cậu nó mua cho 1 cái ở bên đó mang về thôi. Mà không hiểu lúc xách về có phải đóng thuế ko nhỉ?
    CHúc mừng cu Tý Ù và mẹ Anismee, bõ công mong mỏi ngày đêm rồi! Chúc các mẹ sắp về đích an toàn, mẹ tròn con vuông nhé!
    Các mẹ có kinh nghiệm à, cho tớ hỏi tý nhé. Quần đóng tã thì mua của Miomio có phải không? Còn có loại nào các mẹ hay dùng nữa không thì share nhé. Tớ mua 10 cái số 1 và số 2 có ít không?
    Mấy hôm nay tớ đã mua được 1 ít đồ rồi, áo lọt lòng tớ thấy của Hanosimex bán ở đầu đường Thái Thịnh rất mềm và đẹp, nhiều hình yêu lắm, áo buộc dây nhé. Tớ mua 10 cái, cả quần cũng thế. Em bé đã mặc quần luôn được chưa hay phải quấn tã nhỉ? Nôi xách tay tớ cũng mua rồi, của Farlin, màu xanh nước biển, bố cháu nhìn cứ thích mê. Tớ thắc mắc không hiểu nên mua bao nhiêu cái khăn bông to để quấn bé, các mẹ mách hộ nhé. Cả chăn quấn, chăn ủ nữa, có nên mua nhiều không? Tớ mua được khoảng 5 cái rồi, có mấy cái khăn Mollis của dệt Phong Phú ấy, mềm thích lắm.
    Tớ rất cảm ơn mấy cái bảng kê chi tiết của các mẹ, tớ đang đi mua sắm nên thấy hữu ích lắm. Các mẹ còn kinh nghiệm mua sắm gì thì bảo cho cả nhà nhé! Thankx!
  10. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    @ mẹ clover14: quần đóng tã thì tớ chẳng chọn đâu, thấy họ bán của hãng nào thì mua hãng ấy thôi, vì chắc cũng không có sự khác biệt lắm (với lại lùng 1 nhãn hiệu đâu dễ). Thấy có người bảo Bibi hoặc Hotga dùng bền hơn của Mio, nhưng Mio là được rồi. Khăn bông thì mua vài cái cỡ lớn dùng để quấn bé sau khi tắm (chứ không dùng lau người bé trong những tháng đầu được, phải dùng khăn xô lớn mới mềm). Tớ mua 3 cái thôi, đều là loại to và đẹp, tha hồ bé ấm. Tớ thấy thế là đủ, vì mình còn dùng cả chăn bông để quấn nữa (tớ được cho 3 cái)
    @ mẹ nicole: mẹ nó nên mua thêm quần đóng tã và quần sơ sinh nhé, vì một ngày phải thay mấy lần đấy (kẻ cả dùng tã giấy vẫn có thể bị tràn ra quần tã). Mua 10 cái mỗi loại để có thể quay vòng ít nhất trong 2 ngày để chờ nó khô. Có phải bé chỉ tè đâu, ăn uống dây bẩn ra cũng phải giặt ngay mà.
    Còn vụ đồ lặt vặt đâu cũng giá cả thế thì không hẳn đâu mẹ nó ạ. Biết được chỗ mua rẻ tiết kiệm được khối đấy, mỗi thứ đỡ được vài chục thì đã có vài trăm mua sữa cho con rùi. Chẳng hạn trong list tớ đưa, tớ nói mũ sơ sinh Mai Anh bán 5k, Hồng Minh bán 2.5k, quần sơ sinh MA bán 9k, HM bán 6.5k, áo số 1-2-3 MA bán 10-11-12k, HM bán 8-8.5-9k, yếm MA bán 9, HM bán 5.5k. Mà giống hệt nhau. Mỗi thứ mẹ nó mua khoảng 5-10 cái, mẹ nó tính thử xem đã tiết kiệm được tiền trăm chưa? Những thứ khác cũng tương tự thôi, mua 1 vài cái thì không đáng gì, nhưng mình phải mua nhiều thứ với số lượng nhiều, nên nếu biết được chỗ mua rẻ hơn thì vẫn cứ tiết kiệm được kha khá.
    @ all: nhưng cách tiết kiệm tốt nhất là trước khi mua nên ngắm nghé xin 1 ít đồ cho con, vừa để lấy khước, vừa đỡ tốn kém, nhất là khi bé còn nhỏ, lớn rất nhanh, đồ dùng 1-2 tháng đã bỏ. Tớ xin được chăn bông, áo len, áo bông, quần bông, quần áo sơ sinh, bao tay, bao chân, mũ vải mũ len, đến 2 túi to, thành ra chỉ mua cho con 1 ít đồ mới để diện là đủ. Số lượng tớ đưa trong list là gợi ý cho những mẹ không xin được đồ, chứ thực tế nhà tớ không mua đến 3M đâu, chỉ tầm gần 2M (vì còn có các nhà tài trợ những đồ nhiều tiền như tủ nhựa, quạt sưởi, bình đun nước siêu tốc ...nữa)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này