1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh tầng 3

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 01/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    các mẹ đã bị mất ngủ ở tuần này chưa thế?
    Nghe poem với mấy mẹ bảo quần thiếu tớ lo quá, về đếm lại thế nào lại ra 14 cái ...chắc shop nhiều quá lú lẫn rồi
    Nhưng áo ss số 1 thì có mỗi 5 cái, số 2 là 3 cái , quần tã 8 cái: chắc chắn phải mua thêm rồi, dù gì thì mẹ cháu rất sợ thiếu,hihi.
    Mẹ clovẻ & gacucgay ơi: các mẹ nói tớ vớ bở làm tớ cứ sướng sướng ... chiều nay gặp cô bạn đấy, nó trả lại mình xèng. Vì cũng thân thân mà, nó về chat với chồng ở bên kia, bị chồng mắng là :bạn sắp đẻ em chả cho thêm thì thôi, ai lại mua với bán " . Thế là nằng nặc dí tiền vào túi mình
    Mẹ bupbe nói nghe mà thèm, ai chả muốn xin đồ, còn mới mà dùng đc. Tớ lại là đứa đi đầu trong đám chị em, bạn bè ...nên hầu như chả có ai cho.
    be_heo ơi nhà đấy tốn tiền dùng quần áo Nhật thế, mặc đc mấy lần lại bỏ đi. Hay định để dành cho đứa thứ 2 thế, hehe.
    Nhà tớ phát sinh thêm là mới mua cái máy sấy quần áo, có thể làm lò sưởi luôn. Bên cạnh điều hoà thì có thế dùng cái này để sưởi ...nói thế chứ ngốn điện phết.
    @Anismee : chúc mừng mẹ con bạn nhé! đẻ con chiều cao cân nặng chuẩn thế. Cuối cùng là mẹ nó sinh ở tuần thứ bnhiêu? tớ 35,5w rồi mà nôn nóng quá đi!!!
    Được nicole_82 sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 07/10/2008
  2. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Bé nhà tớ hay khóc lắm, ngủ thì ngoan mà cứ mở mắt là khóc đòi bế có cách gì ko các mẹ nhỉ
    Tớ cho ăn Meiji thì táo bón còn Dumex thì ko, hic, gái nhà tớ tháng đầu tiên lên 2kg tháng thứ 2 chắc được 1 kg. Bế bây h tròn xoe rồi hic hic
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ 35w mà bé được 3kg, k bít lúc sinh thì khoảng bn nhỉ? Mà mấy hôm nay cứ bị gò tử cung, đau quá cơ. Có ai bít j về vụ này k? Chia sẻ tý.
  4. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ùi, thế thì lúc sinh phải ngót nghét 4kg mất. Với lại mẹ nó và bố nó hoành tráng như thế, con chắc chắn sẽ phổng phao.
    Con tớ thì chỉ mong lúc sinh được 3-3.2kg, để còn đẻ thường. To hơn chắc tớ phải mổ. Như các chị đã kinh qua thì bảo tớ là không cần to quá, chỉ cần cứng cáp thui.
    @mẹ nicole: Mẹ nó nên mua thêm ít áo cỡ 1 và 2 nhé. Quần đóng tã 8 cái là được rồi. Nhưng phải thêm cả mấy bộ chần bông để bé đỡ rét đấy, quấn chăn bông chỉ được phần nào thôi, còn phải tính lúc bé đi chơi nữa.
    Được bupbe2003 sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 07/10/2008
  5. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Lúc 8h48 am ngày 06/10/2008 tại viện VP, Anismee đã sinh em Tí Ù. Em nặng 3.48 kg, mẹ khỏe con khỏe. Mẹ cháu sẽ lên diễn đàn buôn chuyện với các mẹ sớm...
    Đây là ảnh mới nhất của cháu:
    [​IMG]
    http://blog.360.yahoo.com/blog-TDn3_bQncqOaRnTMUJdCQozq
    Cheers.
    Được anismee sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 08/10/2008
  6. clover14

    clover14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nếu bị gò tử cung mà đau theo từng cơn có chu kì nhất định thì bạn nên đi khám bác sĩ để được theo dõi, vì đây có thể là dấu hiệu sinh non. Tốt nhất là nên nằm nghỉ ngơi, càng nhiều càng tốt. Bác sĩ cũng cho tớ thuốc phòng trường hợp đau quá, bụng co cứng quá, tên thuốc là Nospa, viên màu vàng vàng nho nhỏ. Uống lúc đau quá, 2 viên 1 lần, ngày 2 lần. Cố gắng giữ gìn cho mẹ khoẻ, con khoẻ, bé đủ ngày đủ tháng nhé. Trộm vía con bạn cân nặng như thế thì lúc 40 tuần phải được trên dưới 4kg ấy nhỉ!
    Mảm ơn mẹ bupbe nhé, hôm nay được nghỉ tớ lại lượn ra Hồng Minh thôi!
  7. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó ơi, các cụ kiêng chụp ảnh con khi đang ngủ đấy nhé Trộm vía bé con trông yêu thật, mới mấy ngày mà mặt mũi đã căng tròn rồi. Chúc mừng mẹ nó nhé!
  8. vochongTL

    vochongTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Tớ 31w, hôm qua tiêm mũi thứ 2. Đêm về ngủ, sáng nay chỗ tiêm sung vù, đỏ và hơi nhức. Liệu tớ có làm sao ko nhỉ?
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    He he, đã bảo là mẹ cháu bị lú mà, nhìn thấy mấy bộ liền đẹp quá, tha về luôn, định bụng cho con mặc tết đi khoe hàng thôi! Còn mấy cái khăn vuông, có 1 góc làm mũ ý, thực sự là nó mềm mại và đẹp hơn hẳn những cái khăn xuất khẩu của mình, em nghĩ cái đấy cũng dùng thường xuyên nên mua!
  10. clover14

    clover14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    He he, đã bảo là mẹ cháu bị lú mà, nhìn thấy mấy bộ liền đẹp quá, tha về luôn, định bụng cho con mặc tết đi khoe hàng thôi! Còn mấy cái khăn vuông, có 1 góc làm mũ ý, thực sự là nó mềm mại và đẹp hơn hẳn những cái khăn xuất khẩu của mình, em nghĩ cái đấy cũng dùng thường xuyên nên mua!
    [/quote]
    beheo mua đồ ở đâu thế? Quần áo và khăn ấy mà. Tớ cũng mê mấy cái khăn đấy lắm, đã có 3 cái rồi nhưng vẫn muốn mua thêm, thấy ở siêu thị gần nhà bán 150k / cái, hàng made in Thailand, đang định mua nhưng hơi mỏng, mà tớ lại sinh mùa đông. Beheo cho tớ xin cái địa chỉ đi mua để còn lượn tiếp nhé! Thanks!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này