1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh tầng 3

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 01/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Từ tuần 26-28 thì tiêm mũi đầu tiên, mũi thứ 2 nhắc lại sau một tháng.
    Chuyện thai lưu thì tớ không nghĩ là do tiêm phòng, hoặc có thế do cơ địa của người mẹ hoặc em bé quá đặc biệt, quá nhạy cảm với thành phần của thuốc, nếu không thì các BS đã phải có khuyến cáo chứ??
    Tớ tiêm trên 52 Hàng Bài thì hết 45k/mũi, nhưng mấy mẹ trên này tiêm chỗ khác thì có 20k thui, không hiểu thế nào, ấy cứ hỏi thêm.
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mẹ nó nhiều nhiều nhé.
    Tớ vote cho mẹ nó rồi đấy. hihi
  3. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Hì, sắp được lấy gối mẹ Venus may cho Bin nhà mình rồi, món đồ đạc đầu tiên của Bin nhà tớ đây, hồi hộp lắm.
    Thx nàng nhiều nhé.
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1

    Chị venus thì khéo tay lắm, ứ bì được!

    Em cũng xin được 1 đống quần áo, khăn tắm, tã lót chứ ko chắc đi mấy tháng lương rồi!
  5. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Úi úi, mê quả ảnh "ra lò" của bé nhà anismee quá. Ko biết có ai chụp cho con mình không nữa (nếu không dùng DV trọn gói thì chắc chả được ảnh độc thế)
    Chị mulan ơi em chả kiêng đâu. Mấy bà chị chỗ em làm cứ bảo không được chụp ảnh lúc bầu, em cứ chụp, để giữ làm kỷ niệm cho con, tại em thấy kiêng cữ khoản này không có căn cứ gì hết. Sau nì là em sẽ chộp ảnh cháu bất cứ lúc nào đáng yêu.
    @venus: hứa gì với tớ có nhớ không đấy? Bao giờ đấy? Hihi
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    axon ơi, con nàng tháng đầu tăng bao nhiêu kg, tớ thấy bảo bé nào sinh to thì tăng ít hơn bé sinh ít kg.
    stress chuyện con ti quá, hồi đầu thì ti nhiều trộm vía con, giờ thì ti ít quá lại ốm nữa mẹ xót con chả biết làm j cả :( ko biết tháng đầu có lên đc 1kg ko nữa :(
    chắc chẳng đứa trẻ sơ sinh nào như con tớ biết nhổ nước lọc phì phì, sữa mẹ vắt ra cũng lè ra chê, hồi đầu chịu ăn sữa ngoài giờ cũng phì nốt, mà ko thích ti thì giẫy lên chân tay đạp vào người mẹ ủn ra híc, hỏi mấy đứa bạn bọn nó cứ cười con chúng nó còn ti cả 30'' 1 lúc lận mà thèm thế, làm mẹ hôm rồi nhiều sữa quá ko kịp hút ra sốt 1 trận :( đến bây giờ vết mổ thì vẫn hơi đau đau, đã thế mổ xong lại còn bị ho, ho cả 2 tuần nay chưa khỏi mỗi lần ho làm dạ con co bóp đâm ra càng đau, chán đời thế, vừa đau mẹ vừa con ăn ít, stress ko để đâu cho hết :(
    poem: tớ đọc loáng thoáng thấy nàng 2 tiếng cho con ăn 1 lần á, giỏi thế, chiều nay mãi mới thức đc con tớ dậy nó ti 5'' lại ngủ híc, hỏi bs nhi thì các cô bảo bình thường đừng sốt ruột mà ko sốt ruột ko đc ý chứ, mẹ thì chấp nhận xấu ăn nhiều đầy sữa toàn hút bỏ đi mà con thì thế :(
  7. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    To sisso: Cái vụ nc cháo pha với sữa tớ cũng k rõ lắm. Nhưng BS Thanh ( hình như là viện phó viện dinh dưỡng) khuyên bé từ 3.5 tháng dùng nc cơm chắt pha lẫn với sữa. Tớ cũng còn đang lăn tăn cái vụ này, vì có người nói nên, người k nên. tham khảo nhiều diễn đàn cũng thấy có ý kiến mà sisso đưa lên đây để tham khảo. Tuy nhiên cũng có ý kiến khuyên nên cho bé tập ăn ngày 1 bữa nc cơm chắt pha sữa, trong nc cơm chứa nhiều tinh bột, bé nào có hệ tiêu hoá tốt, hấp thu tốt thì sẽ tăng cân rất nhanh, ngược lại bé nào khó hấp thu thì sẽ dẫn đến tình trạng táo bón, hoặc lười ăn....
    Tình hình con đang lên cân tốt, nên thấy thế cũng từ từ cái vụ nc cơm chắt này vậy. ( giờ tớ đang cho cu nhà tớ ti mẹ hoàn toàn)
    Khổ nỗi là BS đến nhà khám cho cu nhà tớ, mẹ chồng đứng đó nghe rõ mồn một lời BS khuyên Pha nc cơm chắt với sữa. Tình hình này bà nội chắt nc cơm cho cháu uống thì mẹ nó uống thay vậy. hic.
    To KimKim Dung: Bé nhà tớ cũng cứ ngủ dậy là hét ầm lên, mệt mỏi lắm, bế, rung suốt ngày í. Khổ nỗi ở cùng bà nội, nhà bà ngoại lại gần. Cu nhà tớ lại hay bị trớ, thế nên bà nội bà ngoại cứ khi cháu ăn xong là thi nhau bế. jờ thì nó quen bế rồi, bào 2 bà bế ít thôi thì bà lại kêu mẹ cháu phát xít quá. Bây jờ, k bế là cu ý gào ầm ĩ lên, hét inh ỏi cả nhà, khóc thét, chân tay đạp lia lịa, cứ như nguyên thủ quốc gia. Bực mình lắm ! Đấy, jờ bà nội bà ngoại thi nhau bế, người khổ nhất gánh chịu hậu quả vẫn là mẹ cháu.
    Giờ giường cháu ngủ là treo toàn lúc lắc xanh đỏ vàng, hết ông mặt trời , rồi đến hình siêu nhân, rồi thú nhồi bông. Tớ làm vài cái dây dòng ngang qua giường, treo mấy thứ bắt mắt cho bé ngắm, nhiều khi ngủ dậy là bé nằm nói chuyện với chúng ( đc thỉnh thoảng thôi nàg ạ), còn đâu cứ ngủ dậy là khóc.
    Giờ còn 3 tháng rùi mà bé vẫn hay trớ lắm, có hôm trớ phun ra hết sạch, cả mẹ và con phải thay quần áo.
  8. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm hôm nay mới online vào topic buôn chuyện với các mẹ được, tớ đọc một lèo từ trang 20 công nhận các mẹ buôn chuyện nhiều phết, tớ cũng thu thập được vài kinh nghiệm hay hay. Tớ cũng có vài điều muốn buôn với các mẹ như thế này.
    Chuyện tắm cho em bé, tớ chủ trương tắm bằng nước đun sôi để nguội pha với nước sôi cho bé trong 3 tháng đầu, kể cả rửa mặt hay rửa đít cho bé cũng vậy. Tớ ko tắm bằng lá tắm (vì sợ thuốc sâu), cũng ko tắm bằng dằu tắm như Jonhson (vì sẽ phải tráng lại, sợ bé lạnh), tớ tắm cho bé bằng Latacyd ý, vừa sạch lại nhanh, nhưng hơi tốn
    Tưa lưỡi cho bé tớ dùng nước muối sinh lý ,bé có nuốt phải cũng tốt cho họng
    Tớ giống poem, cũng cho bé ngủ ngay từ những ngày đầu. Trộm vía bé con nhà tớ giờ toàn ngủ một mình thế thôi, đêm cũng như ngày, chỉ có hôm nào quấy đêm là phải bế ru thôi, thiu thiu ngủ là đặt vào cũi luôn. Được cái cũi của bé sát ngay giường bố mẹ nên rất tiện quan sát con
    @poem: bé BB nhà ấy nhìn iu quá (trộm vía), khoe ảnh bé nhà tớ lúc gần 2tháng này, hum nay thì bé hơn 2tháng rùi
    [​IMG]
  9. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0

    mẹ nhepbeo ơi, nhìn ảnh con mẹ nhìn xinh đáng yêu không đõ được, yêu quá điiiiiiiii!
    Mẹ axon chịu khó thế. Không phải ai cũng có điều kiện như mẹ nó: tài năng , thời gian, máy móc , tỉ mỉ..... tớ nghĩ đan 5 đôi tất, may và vắt sổ quần áo mỗi thứ 10 cái chắc die luôn quá!
    Cũng muốn đi xin, nhưng chẳng ai mới đẻ cả, mà ng có thì quá cũ ....hic
  10. loviteparis

    loviteparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    oài mẹ nhép béo nằm ổ hơi bị kỹ đấy
    hôm nay đem con lên đây khoe ah
    nhìn bé con trộm vía yêu thế ko biết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này