1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh tầng 3

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 01/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ ở đây đi đẻ mang nhiều thứ lỉnh kỉnh thế. Tớ đi đẻ chỉ vác theo đúng 1 cái túi đựng bộ quần áo của mẹ và bé, khăn che cho bé, kính, tất chân cho mẹ, mũ, thế là hết.
    Còn vụ mua đồ tớ thấy cái giấy lót su chả nên mua tí nào vì có dùng đến đâu, tiếp đến là tã vải, giờ bé toàn mặc quần áo luôn, dùng tã vải làm gì. Khăn bông tắm với khăn sữa nên mua nhiều. Với cả bộ đồ sau sinh cho mẹ, như tớ mua 5 bộ mà nhiều khi vẫn thấy thiếu do giặt chưa khô, vì đẻ xong nóng lắm lại nực sữa, mồ hôi lúc nào cũng túa ra như tắm, ngày ko tắm ít nhất 2 lần thì hôi như cú í.
  2. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Chào các mẹ!
    Hôm này mẹ cháu mới online được, mặc dù cũng không mệt mỏi gì mấy . Đoán là bác poem_xinhdep đã thông báo mẹ cháu sinh rồi, bố cháu cũng vụng về lên post mấy câu thông báo thì phải, lúc đó tớ đang nằm viện cơ hì hì. Cám ơn bác poem và các mẹ nhé. Mẹ con nhà tớ mới ra viện hôm thứ Sáu, về nhà trộm vía cu cậu vẫn ngoan như ở viện, tức là ngủ suốt ngày, chỉ dậy ăn và ị thôi, rồi lại ngủ tiếp.
    Thấy các mẹ đang bàn tán chuyện mang gì đi viện, tớ nhìn lại cái tủ đồ đã chuẩn bị thì thấy thừa một số thứ mà bây giờ không dùng đến, phí quá.
    1. Băng rốn.
    2. Băng thóp
    3. Giấy lót phân su (cái nappy liners ấy, chả hiểu bây giờ chuyển đổi mục đích sử dụng thế nào)
    4. Tã chéo. Mua tận 20 cái giờ cũng ko dùng đến vì cháu mặc quần + tã giấy và quần mặc tã hoặc bỉm.
    5. Phấn rôm + hộp chấm phấn.
    6. Bỉm to cho mẹ + Băng vệ sinh diana mama (cái này chắc tại tớ chứ có nhiều mẹ lại cần dùng nhiều thì phải)
    Với cả các mẹ vào viện mang nhiều thứ thế???
    Mẹ green_pepper làm sao mà căng thẳng thế, con không chịu tuti à? relax đi nào... Tớ thì đang không hiểu cái máy sản xuất sữa của tớ nó làm sao ý, lúc thì sữa chảy dòng dòng, lúc thì cạn kiệt con không có để tuti, lúc thì lại căng tức và nóng nóng như bị sốt nữa... đang tiếc tiền chưa mua máy hút sữa.. hic. Cái vụ sữa mẹ này rắc rối ra phết nhỉ.
    Mẹ Poem: cái nôi của bọn mình nó dài 55cm mà cu con nhà tớ dài 50cm mẹ nó ạ .
  3. loviteparis

    loviteparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    thank các mẹ nhé tớ đã chuẩn bị đầy đủ roài sáng mai cứ viện c thẳng tiến thôi
    oài hồi hộp thế
    cuối cùng thì cũng chờ được đến ngày gặp mặt ông con yêu quý rồi đây
    ko biết nó sẽ giống ai nhỉ ............hì hì hồi hộp thế ko biết
    @mẹ poh nằm ổ gì mà kỹ thế hả chị
    bé nhà chị trộm vía có yêu ko? hôm nào rỗi cho xem ảnh con tí nhỉ để các mẹ còn nhận xui gia nhé
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mẹ này dự sinh trước tớ 1 ngày mà đã được gặp con yêu đến nơi ko hiểu bao giờ mới đến lượt mình đây. Chúc 2 mẹ con khoẻ nhé!
  5. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hai VC nhà tớ cũng rất thích cho con nằm cũi vì cái giường rất hay được trưng dụng làm chỗ làm việc luôn nhưng sau khi tính đi tính lại kiểu gì mẹ con nhà Bin cũng phải về ăn tết 2 quê ít nhất 1 tháng mà vác cũi từ HN về quê rồi từ quê nọ sang quê kia cồng kềnh lắm nên thôi đành cho cu Bin nằm chung với bố mẹ vậy
    Chi phí cho việc mua cũi được chuyển đổi sang thành mua thảm nằm. Mẹ Bin thích mê cái thảm trên Amazon.co.jp, sau một thời gian đi tham khảo khắp HN thì vẫn chưa thấy cái nào qua được cái thảm ấy ỉ ôi bắt bố Bin mua mặc dù hơi cắt cổ tý, giảm 28% rồi mà tính ra tiền việt là khoảng 1,3tr . May nhờ được người mua bên Nhật xách về không còn tốn thêm khoản chi phí nữa.
    Tiếp đến là mua ghế nôi, mình cũng chưa đi xem ở HN nhưng nghe ngóng trên diễn đàn thấy có vẻ ở SG đa dạng hơn nên tìm mua ở SG luôn, thích cái Ghế nôi Fisher Price 8 của Noibi happy mặc dù mấy cái khác có vẻ đẹp hơn nhưng cái này lại dùng được tới khi bé 18kg nên chọn. Vui nhất là cậu cu Bin lại muốn tặng cho cháu nên mẹ Bin không tốn khoản này nữa, mừng ghê. À, mà ở Nhật bán cái ghế nôi có 840k tiền Việt thì cái tương tự như vậy ở VN đắt gấp đôi
    Bố Bin kiên quyết không cho đi xin xỏ đồ cũ mặc tớ có giải thích thế nào nên toàn bộ quần áo, đồ dùng của cu Bin tớ đều phải đi mua mới, riêng áo, mũ, tất, giầy, bao tay bằng len thì tớ có thể đan móc được nên không phải đi mua khoản này nhưng khổ nỗi cứ hóng ở đâu có đồ diện đi chơi đẹp là lại phi đến, vẫn biết là trẻ con nhanh lớn nhưng sao không kìm chế được.
    Còn chăn cho bé, hôm qua vào BicC , xem cái chăn em bé 210k thì thấy là nó chỉ to và dày bằng cái khăn ủ loại dày 40k tớ mua ở chợ Đồng Xuân nên tớ quyết định sẽ ra mua thêm cái khăn ủ đó về làm...chăn luôn
    Ở BicC đang khuyến mại khăn bông to của Phong Phú đấy các mẹ ạ, chất liệu mềm mại lắm, 49K thì phải. Ông ngoại Bin lấy ở công ty cho Bin 10c, toàn hàng xuất đi Nhật nên mẹ Bin không phải tốn xiền thêm khoản này nữa
    Phù, công đoạn mua sắm cũng hòm hòm rồi, bây giờ chờ cái thảm với cái ghế nôi mà hồi hộp quá
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng cho con về ông bà ngoại chơi 1 tháng, đằng nào cũng phải thuê xe riêng về mà cũi thì gấp được nên nhất quyết vẫn cứ cho nằm cũi. (Ko hiểu mẹ dã man thế này, con có chịu nằm cho ko?! Hihi)
    Cái thảm mà mẹ mylove đặt nó như thế nào mà đắt thế? Tớ mua xe đẩy của promart chưa đến 700K nhưng cũng thấy chắc chắn và nhiều chức năng lắm!
  7. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ sử dụng giấy lót phân su khi phát hiện ra bé ị. Khi ấy sẽ lót vài tờ lên trên tấm lót chống thấm, sau đó mới cởi quần bé ra để xi tiếp hoặc lau rửa. Thế thì sẽ ko lo dính bẩn ra tấm lót -> đỡ phải giặt và thay nhiều, nhất là trong tháng đầu khi bé xì xoẹt liên tục.
    @Anismee: bb nhà tớ cũng dài 50 cm khi sinh ra, nằm được nôi đến khi hơn 2 tháng 1 tí, vì ít khi chúng nó nằm duỗi chân duỗi tay thẳng đờ như khi đo lắm mẹ nó ah.
    @Mylove: của mẹ nó có phải loại thảm này ko? Con bé nhà tớ mê tít cái thảm này. Mỗi lần chơi là tay chân khua loạn lên như nhảy hip hop ý, hị hị.
    http://www.amazon.com/Fisher-Price-Rainforest-Melodies-Lights-Deluxe/dp/B000FFL58Q/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=toys-and-games&qid=1223822196&sr=1-1
    Công nhận là mấy đồ nặng nặng, cồng kềnh này nhập về VN bán đắt kinh, mặc dù giá gốc bên Mỹ ko cao tí nào. Giá như mình có người quen ở Mỹ thì tốt biết bao.
  8. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    sao mẹ nó lại đẻ sớm thể nhỉ? lovite phải đẻ mổ à?
    Tớ nghĩ mang vào viện nhg gì còn tuỳ đẻ ở đâu nữa. Ở PSHN và VP ngta cho đồ của bé, còn VNhật thì lại không. Đã ai đẻ ở VN chưa cho tớ ít k/nghiệm với!
    Công nhận cái thảm amazon mình nhìn còn thấy mê đi. Mẹ poem cũng nhờ ng mua mang về à?
    thôi an ủi con mình có cái thảm enfa mama rồi, cứ chạy đua vũ trang thế này tốn quá
  9. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó ới, tớ cũng muốn mua khăn của công ty ông ngoại mẹ nó, liệu mẹ nó có nhờ được không thế? Ku nhà tớ cũng được ba nó đặt tên ở nhà là Bin, hì.
    Bin nhà tớ sinh mùa đông, vụ chăn và khăn ủ tớ vẫn chưa định hình được mua những j cho đủ. Mới hết 6 tháng, sốt ruột vụ đi mua sắm lắm rùi mà nhà tớ chả ai cho đi,
  10. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày không vào mà nhà mình đã leo thang chục trang, chẳng biết tới đâu nữa rồi.
    Thông báo với các mẹ, bé Bíp nhà tớ đã chào đời hum 9/10 tại PSHN, đúng 40 tuần 1 ngày, trộm vía đc 3.6kg.
    Thật là mừng quá, vì tớ bị cạn ối, quyết tâm sau 40 tuần tròn mà không chuyển dạ thì có thể đẻ mổ, thế mà tự dưng lại chuyển dạ ngay hôm sau.
    Bây giờ mới buôn được từng này. Chắc 2 tuần nữa lại lên buôn tiếp.
    Chúc các mẹ đang canh trận tiếp tục vững vàng nhé.
    Chuyện đi đẻ chắc chẳng cần kể với các mẹ nữa. Nói chung là cũng không quá sức hơn tớ tưởng tượng, huhu, chỉ đúng như tớ tưởng tượng thui
    Được ree sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 13/10/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này