1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh tầng 3

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 01/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    chúc mừng nàng nhé
    tầng 4 thì đi thật chậm, công việc cần đi lại giao hết cho người khác, tất cả đều cẩn thận từng tí một, không cả đi chơi luôn nhé, phải thật cẩn thận, qua 3 tháng đầu cái đã nhé.
    tớ 3 tháng đầu đúng lúc HN rét đậm chưa từng có trong lịch sử, thật khủng khiếp lúc nào khăn cũng quấn cổ quấn đầu, áo mặc như khủng bố, trộm vía 2 mẹ con vượt qua mà không sao cả. Cố gắng ăn uống luôn từ bây giờ nữa nhé, đến lúc nghén ko ăn được thì người cũng ko đến nỗi. Tớ thấy bảo dinh dưỡng nuôi bé rất quan trọng ngay cả những ngày đầu đấy, sau này có nghén thì cũng phải cố có cái j cho vào người để nuôi con, yên tâm, sau 3 tháng mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều đấy!
  2. cocmoc

    cocmoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    @ BupBe : mẹ BB chịu khó đi mua sắm thế, tớ vẫn chưa mua đc gì cả. Sướng cái bà chị gái và bạn mẹ chồng cho 1 đống đồ, quần áo chắc là mặc được đến lúc 1 tuổi. Đồ ss chị tớ cho khoảng 20 bộ body cộc mặc bên trong và 10 bộ body dài mặc bên ngoài, tất chân thì 1 đống trông bé xíu yêu lắm thêm 6 cái chăn cả dày lẫn mỏng.đỡ đc khối xiền cho mẹ nó.Tớ thấy bảo trời lạnh chỉ cần mặc như vậy rồi quấn thêm chăn là con đủ ấm rồi mà tớ vẫn lo. Giờ tớ chỉ mua thêm đồ như bình sữa, bỉm... Cái vụ chăm sóc con đến h vẫn chưa hình dung ra fải làm gì.
    Tớ xong 1 nhiệm vụ cao cả là đi làm hồ sơ đăng ký đẻ rồi. 29t mà đi đăng ký đẻ có sớm ko các mẹ ? Tớ đk ở viện C, cũng fải nhờ người dẫn nên mọi thủ tục mới nhanh chóng ( sa, thử máu, thử nước tiểu, tiêm UV, làm hồ sơ lấy kết quả xét nghiệm từ 8h đến 10h30'' là xong hết kg 400k ) Tớ đang thắc mắc là đk sớm thế đến lúc gần sinh có fải làm lại những xét nghiệm đấy ko? mẹ nào có kn thì bảo tớ nhé.
    @Santhai: chúc mừng mẹ nó nhé mấy tháng chờ đợi h thì vui rồi. Mẹ nó luôn fải giữ tinh thần thoải mái vui vẻ, nếu fải leo thang nhiều thì vừa đi vừa nghỉ cùng lắm nghỉ làm ở nhà 1 tg cho yên tâm. GÌ chứ con mình là nhất chịu khó 1 tí
  3. clover14

    clover14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    @beheo: Đúng đấy, tớ cũng thấy như là bị bé cấu ấy, rõ ràng là cảm giác đau giống như bị cấu chứ không phải là thúc hay đạp đâu!!! hichic
    @ Poem: Cảm ơn Poem về những thông tin hữu ích nhé! Mấy cái bouncer trông đẹp quá, cái nào tớ cũng thích nên chưa quyết định được sẽ mua cái nào cả! . Lúc nào có thời gian mẹ Poem chụp cái Summer của em bé, và em bé luôn rồi post lên show hàng cho cả nhà cùng chiêm ngưỡng nhé, hihi. Mà mẹ nó nói Amangshop trên Nguyễn Bỉnh Khiêm là số bao nhiêu ấy nhỉ, mẹ nó có nhớ số ko?
  4. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Thuy_ed, green_pepper và bupbe nhé. Tớ bị phù khoảng 1 tuần nay. Mấy hôm trước thì chỉ bị lúc chiều tối, sáng ngủ dậy thì hết, không sưng to lắm, ấn vào cũng bị lõm (cho nên tớ mới biết là phù). Hôm kia tự nhiên thấy sưng to hơn hẳn, sáng dậy không hết. Mà tớ phát hiện ra là từ lúc bị phù tớ ít đi wc hơn trước. Tớ uống nước rau má, và hôm nay gần như không thấy lõm vào nữa. Tuần sau tớ có lịch làm xét nghiệm, tớ định để tuần sau làm luôn, hic
    @ Green_pepper: xét nghiệm nước tiểu hàng tháng là do bác sỹ của nàng chỉ định hay là nàng tự đi làm? Tớ chưa làm lần nào cả. Cứ đến bệnh viện yêu cầu xét nghiệm nước tiểu là được à? Còn xét nghiệm máu, tớ thấy xét nghiệm máu thì phải có yêu cầu cụ thể là xét nghiệm để tìm cái gì, tớ bị phù thì yêu cầu như thế nào? Tuần sau tớ có lịch làm bộ xét nghiệm như lúc làm hồ sơ sinh ấy (xét nghiệm máu, nước tiểu đủ cả), không biết trong đó có đủ kết quả liên quan đến phù chưa nhỉ?
    Thuy_ed: tớ với nàng cùng tuần à, nhưng nàng định đẻ ở Việt Pháp đúng không? Tớ lại định đẻ ở C, không cùng bệnh viện mà rủ nhau đi đẻ nhỉ
    Cocmoc: Đẻ ở C thì tầm 27-28 tuần bắt đầu làm xét nghiệm cả rồi, muộn quá họ còn mắng ấy, nên nàng 29 tuần làm là bình thường mà. Tớ mới 22 tuần mà bác sỹ đã cho đi làm xét nghiệm rồi đây này. Nhưng tớ cũng băn khoăn không biết sau này phải làm lại không? Có lẽ những cái gì không cố định sẽ được làm lại khi cần, nếu nàng có theo khám thai ai đó thì hỏi xem
    Chúc mừng Santhai. Nhà tầng 4 thì đi thật chậm, bước từng bậc một như trẻ con đi ấy. Như tớ đợt đầu cứ sáng sớm đi làm, chiều về, mỗi ngày chỉ 1 vòng thế thôi, có cái gì mua bán thì mua luôn lúc đi về. Còn những lúc khác thì bảo chồng chạy giúp cho
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Không biết bé nằm cũi thì dùng cái màn gì được nhỉ? Mình đã mua cái màn chụp rồi nhưng mà để dùng khi đặt bé nằm trên giường bố mẹ ngủ ngày thôi.
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    nàng mua cũi ở đâu mà hỏi thế, tớ hỏi thế vì promart bán cũi là bán cả màn quây cho bé luôn, trên trang web của promart có đấy. Màn trông yêu lắm, trùm đến tận chân cũi hihi
    chy: tớ cứ mỗi lần đi khám là thử luôn nước tiểu, tớ khám ở 35 Hàng Giấy ở đấy có cái máy test luôn, cũng ko hẳn 1 tháng 1 lần vì có lúc 6 tuần tớ mới đi khám, nhg nói chung là cũng thử thường xuyên, bắt đầu thử hình như từ tuần 16. Nói chung cũng ko lo đâu, chắc là đang thừa cái j đó thôi. Còn thử ở bệnh viện thì tớ ko biết vì chưa làm bao giờ.
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Anh xã nhà tớ tự thiết kế và đặt đóng cũi cho con giai, khổ thế, cho nên hôm nọ tớ đi đặt may đệm ga gối quây cũi rồi mà quên ko hỏi có màn ko!!!
  8. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các nàng nhé, thú thực là thời gian vừa rồi khủng hoảng đến mức tớ phải nghỉ việc 2 tháng để xả stress, nghỉ đc 2 hôm thì biết tin có baby, đằng nào sếp cũng đồng ý cho nghỉ rồi nên tớ ở nhà hòan toàn từ đầu tháng 8 tới giờ
    Đi lại cũng k nhiều lắm nhưng ở nhà thì buồn nên thich đi đây đó cho khuây khỏa, giờ thì nằm yên 1 chỗ luôn
    Bjờ đối mặt với việc có thể sếp cho mình nghỉ việc luôn vì hôm rồi muốn đi làm lại mà sếp ko cho, sếp bảo lịch nghỉ đến đầu tháng 10 thì cứ thế mà nghỉ, bjờ thấy ko phải đi làm lại hóa hay, chỉ sợ nếu nghỉ việc luôn thì chi tiêu thật khủng khiếp
    Hi vọng em bé ngoan biết đường làm tổ cao hơn 1 chút, mình thì nghén 2 tuần nay, ăn gì là nôn sạch và đặc biệt là uống sữa thì nôn cho bằng hết thì thôi, nếu uống buổi tối thì nôn cả thức ăn từ sáng luôn
    Bjờ ko ăn đc gì và đói suốt ngày, nhưng chưa nuốt xong thì bị nôn ra, phen này khéo con suy dinh dưỡng nặng mất thôi
    Lo lắng nhất là em bé nằm ổ thấp quá, bác sĩ bảo chả có cách nào cả, chỉ có hạn chế đi lại tối đa và mong là mấy tùan nữa nó sẽ chạy lên cao hơn thôi
    Chúc các mẹ và bé đều tất cả khỏe mạnh nhé
  9. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Bé nhà tớ đến đúng mai (thứ 7) là được 22 tuần ông xã tớ thì buồn cười lắm, nghe ông bạn có vợ mới đẻ vài tháng "tán" thế nào, lúc bé mới 14 tuần tuổi đã lôi xềnh xệch 2 mẹ con đến Việt - Pháp đóng trọn gói luôn. Ông í hăm hở nhất cái khoản được vào cùng vợ lúc vợ đẻ vì biết vợ nhát, vợ sợ đau... và trông VP sạch sẽ dịch vụ có vẻ lịch sự
    Thế là từ bấy đến nay tớ theo khám thai ở VP luôn. Hồi ~ 15 tuần có làm các thể loại xét nghiệm rồi, siêu âm rồi, khám được đến nay 2 lần bs đều bảo mọi thứ rất tốt. Trộm vía em bé đạp mẹ khoẻ lắm tớ cũng có đi siêu âm ở ngoài, bs bảo là thằng ku, còn chỉ cho tớ xem trym em bé nữa vào VP tớ "nịnh ngọt" quá anh bs đẹp zai cũng xem bảo là thằng ku 100% hồi đầu chả hiểu sao 2 vc đều chắc mẩm là bé hĩm, giờ thì chồng tớ cũng tư tưởng thích con zai rùi
    Ở VP từ tuần 21 đến 23 là phải đi siêu âm hình thái thai, bs nói cái này rất quan trọng thế nàng có đi siêu âm ko? mà tuần nay tớ đau lưng thế ko biết ngồi 1 lúc, đứng 1 lúc là phải nằm hoặc dựa 1 tí
    @ santhai: Ko sao đâu, đừng lo lắng quá, có nhiều người cũng sút cân thời gian nghén mà, sau đấy sang tháng thứ 4 mọi cái sẽ ổn thôi. Tâm trạng thì đúng là mấy tháng đầu khủng hoảng thật, tớ bị stress công việc đến mức hồi đấy thường xuyên cãi chồng, cáu chồng... hì hì may mà chồng tớ đọc sách, đọc trên mạng thấy người ta nói tâm trạng bà bầu giai đoạn thường thế nên cũng đành ko chấp vợ thôi
    Giai đoạn này nàng phải cẩn thận, tránh ốm đau sẽ ảnh hưởng ko tốt cho em bé, nguy hiểm đấy. Đi từ từ thôi
  10. bau_keai

    bau_keai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    đây tớ có lịch cụ thể đây này, chiều nay tớ vừa lóc cóc ra phòng khám để lấy hihi
    4/9: qua rồi thôi ko post nữa nhé
    11/9: thời gian: 14h - 16h30 : Quá trình chuyển dạ để, giảm đau trong đẻ, các bài tập trước sinh, cách thở và cách rặn bé (tớ nghĩ buổi học này rất bổ ích đấy)
    18/9: thời gian 14h-16h30: Phòng chống các bệnh nhiểm khuẩn đường sinh dục trong thời kỳ mang thai, hướng dẫn tắm, chăm sóc rốn trẻ sơ sinh.
    25/9: thời gian14-16h30: bệnh quanh răng của phụ nữ mang thai, các bài tập trước sinh, cách thở và rặn đẻ (có chương trình khám răng miễn phí:D)
    Địa điểm: Hội trường khoa Sản tầng 3 khu nhà P - BV Bạch Mai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này