1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh tầng 3

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 01/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bau_keai

    bau_keai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    vậy hả poem thế thì chắc tớ cũng chỉ mua cũi 80x1m2 thôi vì sợ chả có chỗ để hix, mà cái đệm để trong cũi mẹ nó mua ở đâu vậy??? cũng ở promart hả?? có phải là cái đệm bông ép ko hả mẹ nó??
    à mà tớ vào flick photo của mẹ poem xem, trộm vía nhìn bé yêu lắm ý, nhìn mấy cái ảnh bé ngủ trông buồn cười đáng yêu dã man mà tớ đẻ e bé vào mùa đông thì làm sao mà cho phơi nắng giống mẹ poem được nhỉ?
    Được bau_keai sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 16/10/2008
  2. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    @bau-keai: Ừ, tớ cũng mua đệm bông ép ở promart luôn cho tiện. Tớ cũng đang ko biết mùa đông thì tắm nắng cho bé kiểu gì đây. Các mẹ có kinh nghiệm thì share cho tớ với. .
    Dạo này thời tiết thay đổi liên tục, các mẹ chú ý giữ gìn sức khỏe cho cả mẹ lẫn con nhé. Mẹ nào ở mạn gần Ngã tư sở có thể tham khảo địa chỉ 1 bác sĩ khám tai - mũi - họng rất tốt. Bà Đinh Thị Quý là giáo sư, đang khám ở Viện nhi và đã ngoài 60 rồi. Tính rất cẩn thận và ko bao giờ bắt bé uống kháng sinh nếu ko cần thiết. Nhà bà ở xóm Đình (số 36, ngõ 144), Quan nhân.
    @be-heo: Tớ nuôi bộ hoàn toàn mẹ nó ah, vì chả có một tí sữa nào. Hic hic. Ti mẹ chỉ để cho bé bú chơi và khi ru ngủ thôi. Nhưng cũng vì thế mà bé ko bị bén hơi mẹ, lúc tập cho bé ngủ một mình cũng dễ hơn.
    .
  3. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @poem: đang định vào trách nàng đây,hehe
    Trộm vía bé BB nhà nàng ăn thế là cũng khá đấy chứ .Như Chit nhà tớ, trộm vía ngày cũng đc 6bữa,nhưng mỗi bữa chỉ ăn đc 100ml thôi, có lúc còn chẳng hết cơ, cộng thêm bú mẹ khoảng 3lần,tớ đang ko biết làm thế nào cho tăng lên 120ml/lần đc đây.Trộm vía mấy ngày nay cũng ngủ đêm rùi, mẹ đỡ mệt hơn, hôm đi ngủ sớm thì 9h -3/4h sáng, hôm ngủ muộn thì 11/12h-7h sáng
    Mà con bé nhà tớ ngủ xoay kinh. Đêm cho nằm dọc theo đúng chiều dài của cũi, sáng dậy thấy nàng ta nằm ngang rồi. May mà cũi sát giường mẹ nên mới thoải mái mà xoay thế chứ, ko thì chẳng có chỗ mà xoay. Cũi của Chit nhà tớ đây này
    [​IMG]
  4. antmeo

    antmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ủa, nếu như thế này thì còn gọi gì là máy hâm sữa nữa, là máy hâm nước à Poem??? Thế thì dùng nước sôi với nhiệt độ thích hợp để pha sữa là xong.
    Theo như tớ hiểu là máy có tác dụng giữ nhiệt độ của sữa luôn ấm để cho bé bú chứ.
  5. lunnhatnha

    lunnhatnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nào đổi vỏ hộp hay nắp lon sữa lấy gối hơi thì nhanh nhé, 19/10 này hết hạn rồi ạ!
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ nghĩ cái máy hâm sữa là để hâm sữa mẹ (vắt ra mà để tủ lạnh ý). Chứ sẵn nước sôi với sữa bột rồi thì cần gì hâm.
  7. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, đấy là cách dùng máy hâm sữa mà chị dainguyet hướng dẫn cho tớ mà. Hay đấy là bình ủ sữa, khác với hâm sữa nhỉ?
  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    poem: nhân nói chuyện hâm sữa, ko biết nàng hay online có biết sữa pha xong bao lâu phải dùng hết ko, tại con tớ thỉnh thoảng ti xong thừa, tớ chỉ dám để 15'' nếu con ko ti lại thì mẹ.. ti híc
    nhungvel: mẹ nó nuôi con khéo quá rồi, hôm nay tớ tươi tỉnh hơn vào buôn được vì bé nhà tớ trộm vía ti khỏe hơn nhiều, lại chịu ti bình, thế là ổn rồi. Tớ lên bàn đẻ là74 kg , đẻ xong giờ còn 60kg thừa 5kg so với hồi con gái hàng ngày cũng ăn thịt nhiều, cháo móng giò ý dĩ kỳ tử, cơm, canh, uống sữa, ăn hoa quả, là con gái nhiều lúc cũng bị cân nặng ám ảnh lắm nhưng nghĩ đến cái mặt của con bé nhà tớ lúc nhìn ti mẹ thì chẳng có j sợ nữa cả hihi lại được chồng ở vòng ngoài động viên cứ ăn thoải mái vào con có bé mãi đâu... nhưng nói thật ko phải vì sợ béo nhưng mỗi lần ăn tớ đều thấy khó khăn mới hết đc phần ăn chứ ko cảm thấy đói như mẹ nó, chưa bao giờ tớ cảm thấy đói, lần nào ăn cũng trong tình trạng cưỡng bức tất cả vì con cả
    nhep: ơ mẹ nó cho con mặc body cộc àh, tớ ko dám cho con mặc mặc dù có bao nhiêu bộ đẹp đây, cứ sợ con lạnh híc
  9. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂc mỏạ ặĂi, sao tỏằ> 31w rỏằ"i mà chỏng thỏƠy sỏằa non gơ cỏÊ???
  10. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Mẹ poem hồi chửa có sữa non kg mà giờ k có sữa thế? tớ cũng hơi lo vì chưa có giọt sữa non nào, 37w rồi còn gì nữa!
    Nhepbeo ơi cái ảnh baby nằm chơi trong cũi xinh thế. bạn mua đồ chơi treo cũi ở đâu vậy? chắc đệm với quây mẹ nó đặt ở web LCM à ?
    Được nicole_82 sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 16/10/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này