1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh tầng 3

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 01/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    20/10 chúc các mẹ ,các chị 1 ngày hạnh phúc và nhận nhiều quà nhé . tớ dự sinh tuần này đây mà chưa thấy động tĩnh gì cả .lo lắng và hồi hộp quá .
  2. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Huhu, bé nhà tớ bị ho, sụt sịt suốt 5 ngày rồi mà chưa khỏi. BS kê cho bé uống tận 3 loại thuốc liền. 1 loại là kháng sinh nhẹ ceclor. Vì bé k bị sốt, nên xót con chưa dám cho uống kháng sinh luôn. Thấy bé ho và vẫn sụt sịt, hôm qua mới dám cho uống, nhưng bé lại đi đi ngoài phân sống. Ngày đi 4 lần. Xì trét quá thôi.
    Bé bị lây từ mẹ, tuy bị ho và sụt sit ( không bị chảy nc mũi), nhưng bé vẫn bi ba bi bô cả ngày, k ai hỏi chuyện vẫn tự nói chuyện với mấy con thú treo lủng lẳng trong phòng. Thương con quá. Đêm bé vẫn ngủ con, có tối trước khi đi ngủ và sáng ngủ dậy là bé ngào ngạt nhiều. Còn đâu bé vẫn bú mẹ, chơi đùa la hét và ngủ đúng giấc. Lúc ngủ bé k bị sụt sit.
    5 ngày rồi mà chưa khỏi, nên tớ sốt ruột quá , uống kháng sinh bé đi phân sống nên càng sốt ruột hơn. Mẹ Poem ơi, bé nhà bạn cũng bị ho 1 tuần ah, bạn có cho uống thuốc j không?
  3. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ kê cho BB nhà tớ siro ho Contussin, tớ cho bé uống thêm 2 bài thuốc dân gian là lá hẹ + húng chanh + đường phèn + quất và Phật thủ + đường phèn. Bé nhà tớ bị từ hồi tháng rưỡi, húng hắng 1 tuần thì khỏi. Đợt này thời tiết thay đổi nhưng trộm vía bé ko bị khụt khịt và ho, may quá.
    Nếu ko sốt thì tớ nghĩ là ko cần kháng sinh, vì bé sơ sinh uống KS kiểu gì cũng bị đi lỏng. Thương lắm.
  4. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @GP: tớ tưởng bây h đang là lũc kiểm nghiệm xem con hợp với sữa nào nên phải đổi sữa liên tục đến khi tìm thấy loại phù hợp , nếu đúng là ko nẻn đổi sữa cho trẻ dưới 6tháng thì để hết hộp S26 này tớ lại quay về cho bé dùng Friso Gold vậy
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Sao lắm loại sữa thế hả các mẹ, tớ còn chục ngày nữa đây mà chưa cả mua sữa đề phòng cho con. S26 là cái loại gì thế?
  6. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    To Poem: Lúc đầu, chưa dám cho uống kháng sinh, nên chỉ cho con uống 2loại là Autuisn và Decongen dạng siro. Thấy tình hình con vẫn k tiến triển, mẹ lo quá ập kháng sinh vào. Mà khi uống kháng sinh thì vẫn phải uống kèm men tiêu hoá để tránh cho bé bị rối loạn tiêu hoá.
    Tớ áp dụng bài thuốc dân gian là húng chanh+ mật ong+ đường phèn vậy. Mật ong cho các bé dưới 1 tuổi mà hấp lên thì k sao cả. Tí nữa thử làm luôn xem sao.
    Bé nhà tớ vẫn ngoan, ăn ngủ đều đều. Tình hình thế này dừng tạm thuốc lại vậy.
    Còn khụt khịt mũi thì cứ xịt muối biển cho bé rồi nhỏ ostrivin. Tớ thử áp dụng 2 cách này xem bé thế nào.
  7. clover14

    clover14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    @ nicole: Mẹ nó nên đặt thuốc, nếu bác sĩ đã khuyên như thế. Nhiều người bị viêm nhẹ lúc có bầu, do sự thay đổi của cơ thể mình mà. Thuốc POLYGYNAX của Pháp là một trong số các thuốc đặt được bs kê cho các bà mẹ để làm sạch đường sinh trước khi sinh con mà. Đặt trong 12 đêm, chỉ mỗi tội viên to quá, mỗi lần đặt đau muốn khóc , nhớ nhúng nước trước khi đặt và cắt móng tay đi mẹ nó nhé! Chúc bạn và em bé khoẻ!!
    @beheo: Hihi, S26 là tên một loại sữa nhập khẩu nguyên hộp tứ Australia đấy ấy ạ. Có nhiều bé hợp sữa đấy, lên cân nhanh, nhưng cũng tuỳ từng đứa thôi. Ở BV Phụ sản HN thì các bác sĩ khuyên bé nên dùng NAN 1 cho lành, mát, chống táo bón. Sữa này của Néstle, Thuỵ Sỹ. Chắc tớ cũng sẽ dùng cho bé loại này thôi.
    @các mẹ cho con bú nằm: Không lo bé bị sặc nhưng tớ biết có nhiều bé bị viêm tai giữa vì bú nằm, bé không nuốt kịp sữa, bị chảy vào tai nên dễ viêm tai lắm, tai mũi họng thông nhau mà! Nhưng mà tớ nghĩ nếu bé nhà tớ sau này mà nó chịu thì lúc buồn ngủ quá tớ cũng phải cho bú nằm thôi!!!
  8. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @beheo: chưa biết mua sữa j thì nàng cứ mua Nan ý, Nan mát, nhạt và có vị giống sữa mẹ nhất .Lúc mới sinh tớ cũng cho bé nhà tớ uống Nan, được một hộp thì đổi sang Friso Gold cho nhiều chất .Bây h thì đang cho thử uống S26 (cái này nhiều chất béo mà). Mẹ nó cứ sinh bé đi, sau rồi còn khối loại sữa, tha hồ mà lựa chọn cho con. Chúc mẹ tròn con vuông nhé
    @all: có mẹ nào cần miếng lót thấm sữa ko ?tớ chẳng nhiều sữa để mà dùng nữa rồi, mẹ nào cần thì qua tớ lấy nhé. Của tớ là Farlin, loại 32miếng, tớ dùng còn 22 miếng. Ai cần thì nhắn nhé
  9. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nhep cẩn thận còn mua cả miếng lót thấm sữa nữa ah. Bé nhà Nhep dạo này còn ra mồ hôi trộm nữa k. Thời tiết giao mùa, nên các bé hay ra mồ hôi lắm. Bé nhà tớ mỗi lần đùa nghịch hay lúc bú là mồ hôi đầm đìa, toàn phải để khăn sau lưng bé và thay liên tục. Ra mồ hôi nhiều cũng còn là biểu hiện của bệnh còi xương. Bé nhà tớ thì còi xương là chắc rùi, hihi. Giờ phải cho tắm nắng liên tục và uống calxinol. Trộm vía tắm nắng và uống canxi từ hồi tháng 1, jờ bé không rướn nữa, ăn ngủ đều giấc hơn.
  10. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ nó ơi, hôm qua tớ đi xét nghiệm tiểu đường ở phòng khám Tâm Hương, đã đọc trước là sẽ phải uống 1 cốc nước đường đầy ặc, sẽ rất ghê nhưng mà tớ không hình dung nó khiếp thế. 8h hơn đến, đã nhịn ăn sáng và tống 1 cốc nước đường ngọt khé cổ, tớ fải đến 4 ngụm mới hết cốc nước đường đó, người bắt đầu lảo đảo, cầm quyển sách đi đọc mà không dám đọc vì nhìn chữ hoa hết cả mắt, sau lần lấy máu thứ 2, chỉ số của tớ được 6,8; ra ngồi ngoài hàng hiên buôn chuyện với các mẹ khác cho quên cảm giác buồn nôn, và rùi tớ cũng hoàn thành chặng đường gian nan, chỉ số thứ 3 của tớ là 6,0, thở phào nhẹ nhõm, bác sỹ bảo chỉ số tốt. Có mấy chị xét nghiệm cùng tớ mà không nhịn nổi đến lần lấy máu thứ 3, nôn sạch. Tớ thì hùng dũng đi về 1 đoạn cũng ra hết cốc nước đường, kết quả là cả ngày hôm qua tớ vẫn lơ tơ mơ say cốc nước đường ấy. Huhuhu, kinh khủng thế không biết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này