1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh tầng 3

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 01/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mẹ nó nhé. Chắc bạn đã sinh ở VN rồi đúng kg? nếu sinh thường thì chỉ ở 1 ngày thôi nhỉ? tổng thiệt hại là bnhiu hả bạn?
    Poem ơi nhìn đồ của baby nhà ấy thích mê đi. Nhưng đi shop từ 6h sáng thì tớ chịu rồi,hehe, giờ đi dâu cũng OX đèo, ai mà lay dậy nổi từ 6h
    Các mẹ nghe nguồn tin mật ở đâu mà biết nó có đợt hàng mới về để mà rình ? thế mới biết nhu cầu mua sắm của các mẹ kinh thật!
  2. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    còn có mẹ khác bán seahorse rẻ hơn nữa cơ, có 320k ah
    tớ đang nghiên cứu công dụng đây
    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=326051#post326051
  3. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đkí sinh VN nên đang hóng mẹ Nicole chuẩn bị thế nào đây.
    Mà mẹ nó đã nhờ được BS nào chưa, tớ định theo cô Phúc mà thấy BS có vẻ bận rộn quá, chưa thấy nhận lời, mình hỏi thì cứ bảo cháu cứ khám đi đã, vội vàng gì!?!
    Mà mình có bảo hiểm ở Xanh Pôn, vẫn chưa chuyển được
  4. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    to Nicole: tớ sinh bé ở VN đây, còn thắc mắc j nàng cứ hỏi nhé !
    Nhìn bé nhà Poem trông ngộ nghĩnh thế, hihi kê rcả cái rốn nhé. Bé nhà nàng đc mấy kg rùi ?
    Còn bé nhà Nhep trông trắng trẻo, đáng yêu, nàng cứ kêu bé gầy nhưng trộm vía trông yêu lắm mà.
    Nhìn mẹ poem và mẹ nhep đẻ xong mà trông dáng dấp ngon nghẻ thế. Tớ vẫn cứ béo tròn béo quay. Đau khổ lắm nhưng ăn thì vẫn phải ăn nhiều để có sữa cho ông con tu ti.
    To Axon: Kiểu ngủ của bé nhà nàng jống hết thằng cu nhà tớ, lúc nào mẹ cũng phải lót tay nằm xuống cùng con, một lúc sau mới dám đẩy con ra cho nằm riêng. Chứ cứ phịch cái đặt cu cậu xuống là i rằng 5 ph sau tỉnh dậy luôn. Mỗi lần mở mắt là mở mồm gào inh ỏi. Khủng khiếp lắm!
    Jờ bé jơn 3 tháng, trộm vía cũng ngoan hơn nhiều nàng ah, ngủ đẫy jấc, k gà gật như trước, mà jờ toàn nằm chơi 1 mình thôi, suốt ngày hóng chuyện cười khanh khách, ngày cười nhiều quá, hét nhiều quá, đêm ngủ nằm mê cũng hét, cũng cười, rồi tỉnh dậy mếu, xong mẹ vỗ cho vài cái lại ngủ.
    Tớ thấy trộm vía con nhà mẹ Poem đi vào quy củ và ngoan ngoãn người nhớn lắm, hihi.
  5. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Thôi các mẹ đừng "khen" mẹ cháu sắm nhiều đồ cho cháu nữa. Mỗi lần mua đồ cho con về là mẹ cứ phải giấu giấu diếm diếm, lén la lén lút như kẻ trộm ý. Tống ngay vào tủ cất kỹ ko là cả nhà sẽ xúm vào mắng cho 1 trận vì cái tội cuồng mua sắm. . Khổ thân mẹ cháu lắm ý.
    Của đáng tội ngồi nhà buồn ko biết làm gì, chỉ bit lấy việc lượn lờ trong LCM làm vui. Mà lượn rồi ko mua thì đúng là ngứa ngáy tay chân.
    @Nhungvel: Các bé sang tháng thứ 3 trộm vía đỡ quấy hơn hẳn 2 tháng đầu các mẹ nhỉ. Bé nhà mẹ nó đã đỡ trớ chưa? Bông nhà tớ cứ 10h đêm là gắt ngủ inh lên, ko chịu ăn. Nhét bình sữa vào là khóc, đặt phịch xuống cũi cho ngủ là nín ngay. Mẹ cháu đang xì trét lắm đây.

    @xnhep: Đúng đấy là túi ngủ đấy nàng ah. Tớ đăng ký muộn chỉ được để dành cho cái túi ngủ màu hồng ấy (hình con thỏ), chứ tớ muốn mua mẫu con ong hoặc con bọ dừa cơ, để sau này thằng ku Đậu Đậu nó còn xài được. Chứ hồng hồng tuyết tuyết thế này chỉ béo mỗi con chị, hé hé.
    @xinhxinhxuongpho: E ơi, chị Hương chủ shop lúc nào cũng thông báo to tướng trên topic của chị ý mỗi đợt có hàng mới về. Nhưng e cứ lấy giờ chị ý thông báo mở cửa trừ đi khoảng 2-3 tiếng để đến nhé. Đến đúng giờ thì tay trắng ra về đấy.
    p:s: Đồ sơ sinh đang có nhiều mẫu đẹp lắm đấy. Hôm nọ chị thấy nhiều mẫu áo len xinh cực mỗi tội dành cho size newborn, BB nhà chị ko bon chen được.
    Được poem_xinhdep sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 24/10/2008
  6. vochongTL

    vochongTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình đẻ ở Việt Nhật. Khám và siêu âm ở đó vậy mà bác sĩ ko hề phát hiện ra dây rốn quấn 3 vòng nách bé. May mà hôm nó đẻ, chỉ mở có 3 phân rồi thôi, thế là bác sĩ chỉ định mổ đẻ. Vẫn biết là các trường hợp hy hữu này rất ít nhưng cũng khiến mình chuyển từ VP về C luôn.
  7. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    ấy ơi dây rốn quấn cổ có thể phát hiện và ko phát hiện ra bằng siêu âm đấy, ko phải trường hợp nào cũng nhìn thấy được đâu.
    mẹ nhungvel thế còn hạnh phúc chán hơn so với tớ, tớ cũng béo ú ăn như gì nhưng sữa cứ nhỏ giọt tí một, ti chẳng thấy to gì cả vẫn như hồi mang bầu thôi, thế là con phải thêm sữa ngoài gần như toàn bộ rồi nẫu ruột quá đi mất bây giờ tớ rất đang phân vân, thà hẳn ko có giọt sữa nào nuôi bộ đã đi 1 lẽ, giờ cũng có sữa mà ko đủ cho con, ko biết có nên ăn uống thế này nữa ko vì vừa vất vả mẹ nấu nướng mà vừa chả được j thêm, ko biết có nên ăn uống bình thường lại ko nữa. Trộm vía con gái ko chê ti mẹ lẫn ti bình, ti nào cũng mút chùn chụt híc
    từ hồi sinh con đến giờ toàn bố cháu lượn lamchame để mua hàng thôi, mẹ cháu mắt mờ ngưòi thì đau lại còn trông con nữa nên lâu lắm chả vào hihi... poem hay lượn có topic nào hay nàng post link lên đay nhé, hôm nọ cái link quần áo tớ cũng mua đc 1 bộ, mẹ thì quần áo bố thì đồ chơi, nhà cháu ví cũng đau lắm nhưng mua sắm này như thể 1 thứ nghiện ý, ko mua ko đc
  8. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Tớ tìm túi ngủ như nhà Poem bao lâu ồi mà k thấy. Thích cái túi của nàng quá mà ra lại hết rồi. Họ hẹn sang tuần, chỉ sợ lúc đấy đi đẻ rồi, chẳng có ai mua hộ nữa. Híc.
    Mà đặt hàng có phải đặt tiền k poem ơi?
  9. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
  10. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0

    Mẹ nó đẻ bé trai hay bé gái thế? Bé gái thì tớ mách 1 chỗ này: T&Q 27 Quán Thánh, hôm nọ có cái túi ngủ màu hồng xinh cực. Tớ mua 1 cái, hàng đó vẫn còn 1 cái đấy. Giá 140k thôi. Ko được là hàng xuất Nhật như Cún & Lu nhưng mà cũng đẹp và ấm lắm.
    Bên C&L ko phải đặt tiền nhưng mà order thì khó dã man.
    Cái túi ngủ con ong nếu có về chắc cũng phải 2 tuần nữa là nhanh, lúc ý sợ mẹ nó đẻ rồi. ]
    [/quote]
    Cảm ơn nàng nhé, tớ cũng có bé gái. Chiều lượn qua lun.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này