1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh tầng 3

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 01/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chưa đẻ đâu, em vẫn ngồi hóng đều đây. Ở nhà nhiều có khi con lại lì thêm ko thích ra ý chứ, tối tối vẫn phải đi dạo nịnh con ra mà chẳng thấy hiện tượng gì. 6 ngày nữa là đến due-date rồi!!!
    Cái túi ngủ em mua nó còn có cả tay cả mũ trùm luôn, kín nhưng mà rộng rãi, tha hồ giãy đạp mà ko bị tung ra như chăn!!
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì muốn cho bé nằm cũi riêng ngay từ đầu nên dùng túi ngủ kiểu nhà Poem. Dùng loại này k sợ bé bị ngạt hay lật lung tung. Lần trước thấy ở hàng của Pháp trên Mai Hắc Đế dùng vải cara mà hơn 400k nên mẹ cháu k dám mua.
    Mà thấy bảo thứ 5, thứ 6 tuần sau có hàng túi ngủ mới, mình chưa sinh thì cũng lượn lờ tý. Hihih
  3. muamuaha05

    muamuaha05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm hôm nay mới bon chen vào đây, công nhận các mẹ buôn dưa lê, bán dưa chuột giỏi thật đấy. Mình cả ngày quây lấy con bé cũng hết ngày, tranh thủ lúc bé ngủ là mẹ cũng ngủ. Con bé nhà tớ dạo này quấy quá, tròn 3 tháng rồi mà chưa lật lẫy được, tớ toàn để bé nằm sấp thì cải cổ cứng ngóc cao lắm nhưng người thì chưa tự lật được. Con gái của poem có lẽ sinh trước con gái tớ 1 tuần, chắc lẫy được rồi hả mẹ nó? trộm vía nhìn yêu ghê cơ, trông hóm hỉnh lắm. Còn Chít nha nhepbeo trông rất là thông minh mà trắng trẻo thế.
    Tớ muốn show thiên thần nhà tớ nhưnng không hiểu sao không up ảnh được, dung lượng dưới 100 vẫn nặng hay sao? các mẹ giúp tớ với.
    Bé nhà tớ bú mẹ hoàn toàn trong 3 tháng đầu, mình củng chủ quan không cho bé ăn thêm sữa ngoài nên bây h đang gặp khó khăn đây. Sắp đi làm rồi nên muốn tập dần cho cháu ăn sữa ngoài, nhưng cứ cho bình vào là lè ra hoặc mím chặt môi lại, hoặc khóc ré lên (con bé khóc to lắm, gào ầm lên). Tớ cũng cho cháu quen với bú bình (hút sữa mẹ ra cho vào bình) từ trong tháng, cháu bú rất tốt nhưng đến lúc được 1,5 tháng thì cháu không chịu bú bình nữa. Tớ đang sốt ruột đây, cứ cái j ngoài ti mẹ và sữa mẹ là cháu khóc và không chịu mở miệng, đáo để lắm các cô, bác ạ. 2 tháng đầu cháu lên cân tốt, mỗi tháng lên được 1,5kg đến tháng thứ 3 thì kém hẳn, mà ăn cũng hay trớ nữa chứ. 2 hôm nay cháu ti ít hẳn, thỉnh thoảng cho ti vào lại oẹ (nôn khan ý), sáng nay bố mẹ đưa đi khám thì bác sĩ nói không có vấn đề j chỉ cho thuốc Moltilium-M để chống nôn trớ và hỗ trợ tiêu hoá (cháu hay táo bón nữa).
    Mấy hôm nay stress quá nên vào học tập kinh nghiệm các cô, bác đây. Nhungvel, poem, nhepbeo, axon là những bạn đồng hành từ khi chúng mình chuẩn bị cưới xin, nay con cũng same same, nhờ các bạn tư vấn thêm nhé. Muốn up ảnh lắm nhưng chưa được ạ.
  4. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Cảm ơn mẹ nó nhé. Chắc bạn đã sinh ở VN rồi đúng kg? nếu sinh thường thì chỉ ở 1 ngày thôi nhỉ? tổng thiệt hại là bnhiu hả bạn?
    Poem ơi nhìn đồ của baby nhà ấy thích mê đi. Nhưng đi shop từ 6h sáng thì tớ chịu rồi,hehe, giờ đi dâu cũng OX đèo, ai mà lay dậy nổi từ 6h
    Các mẹ nghe nguồn tin mật ở đâu mà biết nó có đợt hàng mới về để mà rình ? thế mới biết nhu cầu mua sắm của các mẹ kinh thật!
    [/quote]
    Tớ sinh ở VN, tớ sinh thường tổng thiệt hại hết hơn 800k thôi. Nhưng lúc đi đóng viện phí thì cứ đóng cả 1tr, 2 ngày sau khi đẻ xong họ làm cho mình thủ tục ra viện và thanh toán số tiền thừa luôn. Tớ thấy bs nói quy định là đẻ thường phải ở lại ít nhất 24h. Tớ ko có BHYT ở VN nên lúc đưa ra họ ko nhận vì đẻ thường chi phí ko cao. Nói chung mình thấy bs ở đây cũng nhẹ nhàng, lúc mình kêu thì ko quát mắng mình... nhưng cũng ko vỗ về an ủi . Bạn cứ yên tâm & bình tĩnh thì cuộc đẻ sẽ rất nhẹ nhàng.
    Tiện đây các mẹ cho tớ hỏi con seahorse là gì mà thấy các mẹ khen nhiều thế? Nếu hay tớ cũng bon chen cho con tớ
  5. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ, con chịu ti mẹ nó mà sữa lại ko về nhỉ. Mẹ nó còn nhiều sữa ko? Nếu con chịu ti thì cứ cho con ti thật nhiều để kéo sữa về, đồng thời bạn cứ gắng ăn nhìu, ngủ thật nhìu vào, lúc nào rảnh con là tranh thủ ngủ. Tớ cũng ít sữa tại con tớ ko chịu ti mẹ, tớ mua cái máy hút sữa medela để hút sữa mẹ rồi cho vào bình cho con ti, nhưng vì mua chậm quá nên sữa của tớ đã cạn nhiều rồi, tình hình ko cải thiện dc mấy. Nếu mẹ nó còn sữa thì cố gắng đừng để mất nhé. Tính ra các mẹ trên này nuôi con bộ nhiều nhỉ, mà toàn là mẹ sinh con gái. Sau này phải chọn thằng rể khỏe khỏe để con chúng mình được nhờ nhỉ .
  6. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Con seahorse là con cá ngựa ru ngủ, khi ấn nhẹ vào bụng nó, nó sẽ có đèn cùng với phát ra mấy bản nhạc du dương. Nhà tớ toàn cho nó nằm cạnh bé, được cái khi bé ọ oẹ nghe em cá ngựa ru lại ngủ tiếp luôn .
  7. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ 6 bé Bông Bông nhà poem và bé Chit nhà nhepbeo đã giao lưu với nhau nhá .Khoe các mẹ ảnh hai con chơi với nhau nè , bạn BB tỏ ra rất là hiếu khách nhá, và đúng là lớn hơn Chit nên ra dáng đàn chị ghê, nhường bạn lắm
    Bạn Chit đến nhà bạn BB, thấy cái thảm đồ chơi là tít mắt lên
    [​IMG]
    rất chi là hứng thú
    [​IMG]
    dang tay dang chân ,cứ như là của mình ý ,làm bạn BB cứ ngẩn ngơ nhìn theo
    [​IMG]
    rồi cả hai cùng chơi chung
    [​IMG]
    kiểu này là "mẹ ơi bạn Chit tranh đồ chơi của con, bạn ý cứ đạp vào người con này !!!"
    [​IMG]
    BB quay ra hỏi "sao ấy lại chơi đồ chơi của tớ?"
    [​IMG]
    Chit bảo "vì tớ thích mà ".Thế là BB ứ thèm chơi nữa, nằm mút tay
    [​IMG]
    Một lúc sau thì BB ngủ mất, mặc kệ bạn Chit chơi một mình
    Hehe, trên đây là tường thuật cảnh hai bạn giao lưu, mong là hội nhà mình sẽ sớm offline, cho các bé giao lưu luôn thể
  8. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    ôi con 3 mẹ cùng lứa chơi với nhau nhìn yêu quá đi, trộm vía đứa nào cũng bụ bẫm trắng trẻo ,hihi.
    Mong đến ngày đẻ để đc bế con trên tay quá!
    Các mẹ ơi sữa chưa về thì có dùng máy vắt kích thích đc kg ?
  9. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @nicole: mẹ nó ơi !khi nào đẻ thì sữa sẽ về, lúc đó nếu chưa thấy thì hãy lo sau. Bây h mẹ nó cứ rửa bằng lá mít và massage ngực hàng ngày đi đã
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Eo ơi, tớ thích bé Chít quá, cho tớ giấm cho Bee nhà tớ nhé! hihi.
    Vụ lá mít, có phải bắt buộc phải là mít mật ko ý nhể, giờ mà phải tìm được mít mật chắc con lớn rồi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này