1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh tầng 3

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 01/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ui, không bao giờ quên được cái ngày thử QS và biết mình có baby. Một niềm xúc động khó tả... Bây giờ mỗi lần con đạp là cười tít lên, nói chuyện với con suốt. Tuy chưa sinh bé nhưng tớ đã có cảm giác rõ mồn một là tớ có thể xả thân vì con... dùng từ chính xác là như thế đấy, không phải là nói cho văn hoa màu mè đâu.
    Thật là kỳ diệu khi mình tạo ra cho mình và cho đời một sinh linh đáng yêu từ máu thịt của mình. Tớ thấy các ông bố hơi thiệt vì không thể được trải nghiệm cảm giác đặc biệt của phụ nữ chúng ta.
  2. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Đúng là Mai Anh đắt hơn ĐX hoặc HMinh vài giá đấy, nhưng thực ra vẫn chấp nhận được. Tã vải phin thì chắc chắc là ở đấy đắt hơn chợ ĐX rồi. Tại mua ít nên tớ cũng không lăn tăn.
    Bộ đồ chần bông mẹ nó ra HMinh tham khảo xem. 40k/bộ, tớ trông cũng đẹp, dày dặn, cỡ 3 tháng đấy. Nên mua cả bộ chần bông và áo len để thay đổi cho sinh động. Hình như có cả áo dạ, nhưng tớ không mua.
    @bau_keai: nếu ngại đi lại nàng cứ qua MA mua 1 chục là xong. Cũng không cần nhiều đâu mà. Tớ hình dung là dùng tã giấy sẽ ít phải thay quần, tã vải cho con, chứ dùng tã xô mới hay ướt. Bi giờ nặng nề rồi, leo lên tận chợ ĐX mà mua được mấy thứ đồ vặt thì mệt lắm. Tớ cũng được 35 tuần, ộ ệ lắm rồi. Em bé của tớ cách đây 2 tuần thì được 2kg, chả biết bây giờ được mấy. 37 tuần tớ sẽ làm thủ tục sinh ở PSHN. Hì, tớ cũng thích mức 3-3.2kg, hi vọng là đẻ thường được.
    [/quote]
    Hình như tớ ...hợp với việc mang bầu ấy, ở đây thấy các mẹ kêu nặng nề, ộ ệ chứ tớ ...chẳng thấy gì cả, tớ được 34 tuần rồi nhưng đi lại cứ phăm phăm, tự đi thì lười nhưng có ai chở đi thì đi đâu cũng đi được, chủ nhật nào hai vợ chồng cũng lượn từ sáng đến đêm mới về nhà, em chồng chở tớ đi làm, nó ham ngủ nên toàn bị đi muộn, phóng xe ầm ầm, lắm hôm quăng cả tớ xuống...đất . Mỗi tội là cứ đêm ngủ là các khớp đau ê ẩm lắm lúc ko cử động được người phải nhờ chồng nâng dậy. Hồi 5 tháng tự nhiên bị phù, nghĩ ra sáng kiến ngồi làm việc lấy cái ghế thấp hơn ghế ngồi, kê chân lên, thế là hết
    Hôm qua vợ người bạn cùng công ty chồng sinh em bé đúng 7tháng 25ngày, cùng tuổi thai với cu Bin nhà tớ, chồng sợ vợ mình cũng sinh sớm về cứ bắt vợ xin nghỉ làm ở nhà nói mãi mới đồng ý để hết tháng 11 mới nghỉ
  3. antmeo

    antmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Mylove1626 định sinh bé ở BV nào thế? Tớ cũng hết tháng 11 là nghỉ ở nhà, vì dự sinh là 10/12.
    Mẹ bupbe cũng tầm đấy, cũng sinh ở PSHN hả?
    2 mẹ này cho tớ nick Yahoo để giao lưu cái nào, học hỏi chia sẻ nữa. Nick của tớ là : meotrang299 nhá![
  4. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tớ quá so với DKS 4 ngày đây. Bạn tớ bị quá 10 ngày và cũng sinh thường được. DKS cũng ko chính xác đâu vì còn phụ thuộc vào chu kỳ nguyệt san dài hay ngắn. Mẹ nó cũng đừng lo lắng quá.
    Các mẹ gì định dùng tã vải cho con mà mua 10 cái tớ sợ ít đấy nếu các mẹ dùng tã xô, đẻ xong ko đi mua đc phiền lắm. Bé trong tháng tè và i. nhiều lắm, các mẹ cứ mua khoảng 30 cho thoải mái.
  5. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Gấp các mẹ ơi!
    Có ai bị Rau canxi hoá độ 3 ở tuần 38 như mình kg ? từ hôm SA đến giờ là 4 ngày, tớ như ngồi trên đống lửa vì xót con, sợ con bị sụt cân. Đã độ 3 thì hầu như k tăng đc thêm nữa phải k các mẹ ? baby nhà mình mới đc 3,15kg thôi.
    CẢ nhà cứ sốt lên, đòi mình nhập viện xin mổ để bảo toàn cho con, rồi doạ đủ thứ. Các chị ở cơ quan cũng vậy. CÁc mẹ tư vấn đi, mai tớ phải đi khám lại và có lẽ phải nghe lời g/đ vào viện mổ rồi. Rất muốn bế con nhưngThật k muốn mổ tí nào, nhưng cũng lo. Ai có k/n chia sẻ cho tớ với!!!
  6. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là trong trường hợp này, mẹ nó và gia đình nên nghe theo lơi khuyên của bác sĩ cho chính xác nhất. Đừng quá lo lắng, đẻ mổ cũng ko có gì quá kinh khủng hoặc quá thiệt thòi so với sinh thường cả. Mạnh mẽ lên nhé!
  7. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Trộm vía, Pippi nhà tớ 38 tuần 4 ngày được 3.6kg. Sốt ruột quá rùi. Làm cố mấy ngày nữa rùi nghỉ. Có ai sinh ở PSHN khoảng đấy k nhỉ? Giao lưu tý.
  8. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Poem nói đúng đấy, đừng lo lắng bạn nhé. Chị tớ tầm tuần 38 cũng rau canxi hoá độ 3, nhưng rồi sinh thường và bé vẫn k bị sụt cân. Không biết nàng thường xuyên thăm khám BS nào ở VN?
    Hôm nay là ngày nàng khám lại, chắc BS sẽ có lời khuyên tốt nhất cho 2 mẹ con, đừng quá lo lắng nhé!
    To Poem: Bé nhà nàng đc 100 ngày chưa, hình như các cụ xưa bảo bé đc 100 ngày lấy lá hẹ bôi bào lợi con để bé mọc răng k sốt ah, vụ này chả biết thế nào, nhưng lá hẹ lành, nên tớ cũng cứ làm thử. Thái nhỏ lá hẹ, hấp vào nồi cơm điện rồi lấy nc lá hẹ bôi vào miệng con.
    Bé nhà tớ mấy hôm nay lại bị hắt xì liên tục, thương quá. Bố nó đi công tác mang cả cảm cúm về nhà. Đã thế suốt ngày hôn hít con. thế là cu cậu bị lây bố luôn, đêm con ngủ cứ thở khò khè, trộm vía bé vẫn ngoan nên thương quá làm mẹ cũng chả thể nào ngủ đc.
  9. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mẹ mít ướt k biết đã sinh bé chưa nhỉ. ???,
    Ah mà mẹ Gree_P có ông xã hay lượn lờ các web sắm đồ cho con là sướng nhất mẹ nó đấy. Xã nhà này thì ít lượn web ( có khi tại công việc quá bận ). Đc cái mua đồ, sữa, bỉm cho con là toàn ông xã đi mua. Có hôm phát bực lên, bảo mua sữa này thì xã nhà đến nghe lời mấy con bé ngon ngọt mua luôn sữa khác. Thế là mẹ bắt mang đi đổi.
    Ngày trước con đã hay quấy thì trớ, cứ ru, dỗ đc con ngủ là bố nó lại nhảy bổ vào hôn hôn hít hít con là con lại dậy, chỉ khổ mẹ lại tiếp tục đánh vật với ông con lại ru , lai dỗ. Bố nó bảo từ hồi sinh cu chuột của bố ****** trở thành bà già khó tính.....hihihi.
  10. clover14

    clover14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    @beheo: Mẹ nó à, sinh con đúng ngày đúng tháng là thích nhất đấy, tớ cũng mong bé nhà tớ đủ ngày đủ tháng mới đòi ra. Ra sớm có nhiều vấn đề lắm, nhất là thân nhiệt và hô hấp. Beheo update cho tớ vào danh sách với nhé, tớ là clover14, bé trai, dự sinh 24-12-2008. Hôm nọ tớ lên SnB, Phan Chu Trinh, chỗ ấy chỉ, mua được mấy thứ đẹp ơi là đẹp, thích qúa. Thấy mấy em bán hàng bảo lại sắp có đợt hàng mới về, chuẩn bị tiền là vừa, hihi. Có mấy cái thảm nằm chơi của Ba Lan cũng đẹp, tớ đang bảo để lúc đầy tháng bé nhà tớ tớ sẽ order các cô các bác cho đỡ tốn... hehe [​IMG]
    @ các mẹ ơi, có nhất thiết phải mua tã chéo cho bé không? Tớ mua được 10 tã chéo cotton ở Hồng Minh, 5 tã vải ở Citimart (54k / lốc 5 cái, đắt khiếp lên được, nhưng chất thích lắm) rồi, có cần mua thêm không nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này