1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh tầng 3

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 01/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mưa gió dã man quá, ngồi nhà chán như con gián.
    BB nhà tớ lại bị ốm nữa chứ, thời tiết độc thật, cộng thêm đang có dịch sốt nữa. May mà giờ cháu cũng đỡ rồi, xót xa quá, chỉ mong sao ốm được thay con.
    Thế nên mẹ nào chưa đẻ thì đừng có vội, cố gắng tranh thủ tận hưởng những ngày rảnh rỗi còn lại đi. Đẻ xong lắm lúc chỉ muốn nhét lại con vào bụng vì quá mệt và stress.
    Sáng ngày ra vào buôn than tí, hị hị.
    Tớ đang đặt 1 túi ngủ con ong ở C&L đây, nhưng chắc chả đến lượt mình. Mưa thế này mà các mẹ vẫn lội mưa đến tranh cướp mới kinh chứ, hic hic.
  2. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thế tớ trả lại cái chăn là đúng sách rồi.
    Nàng ơi, tớ toàn lấy áo quần muà đông của mẹ tớ để mặc. Người to rồi, xấu lắm, chả làm đỏm làm gì cho tốn, để tiền đầu tư cho con. Đang nghĩ đến chuyện nghỉ làm hết tiền mà lo đây.
  3. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Pâu èm ơi, tớ thấy các chị ý bảo túi ngủ nhà C&L thì fải 1 tuổi trở đi mới dùng được chứ??? Tớ cũng order chị Hương rùi, kêu gào thảm thiết nhưng chưa được. Đang fải tìm mua túi ngủ sơ sinh trước đã.
  4. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chưa mua j đến đồ bầu đông cả, e còn fải chiến đấu đến cuối tháng 1 cơ, nghĩ mua mà tiếc tiền, chỉ muốn để dành mua cho con. Cơ mà nghỉ để thì mình vẫn được hưởng lương cơ bản chứ chị, sao mà hết được mà chị phải lo thế???
  5. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    các mẹ cho tớ hỏi tí, túi ngủ khác chăn ủ như thế nào nhỉ?
    Tớ thấy mẹ chồng tớ mua cho e bé mấy cái chăn ủ (có cúc bấm cài lại rùi), chăn ủ dày, có cả loại mỏng bằng vải coton sờ thích lắm.
    Bà nội còn mua cho cháu mấy cái chăn băng lông (giống của người lớn) nhưng nhẹ, mềm, sờ thích lắm, ko biết có dùng cho e bé được ko các mẹ nhỉ?
    Theo các mẹ thì cần mấy cái túi ngủ, hay chăn ủ, hay chăn? Tớ ngố quá, chẳng biết bao nhiêu là đủ cả. hihi.
    Cảm ơn các mẹ nó nhé.
  6. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Bé nhà nàng ốm thế nào, có bị sốt k? Thời tiết này khủng khiếp lắm, đúng hôm mưa jó đùng đùng, 2 vchồng đang ở bên ngoại thì mò về bên nội, gọi mãi bọn tắc xì nó mới chịu đi. Chỉ khổ thân thằng cu. Nhà tớ đi đâu là mang hết sạch đồ đạc đi cùng, đến lúc về chuyển đồ phát mệt. ,mà k mang đi thì sợ ông con thiếu thốn.
    To muamuaha05,bé nhà nàng đỡ trớ chưa ?
  7. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Em đến cuối tháng 1 thì không "cố" như chị được rồi. Vẫn phải mua đồ bầu mùa đông thôi, vì còn phải đi làm nữa chứ, có phải chỉ ở nhà đâu mà ăn mặc phiên phiến cũng được? Hay xem có mẹ nào thanh lý bên wtt hay lamchame thì mua vậy?
    Hì, nhà chị 2 vc đều công chức, tiền lương đủ nuôi thân thôi. Thêm thằng cu thì lương làm sao mà đủ.
    @carot47: Tớ nghĩ chăn ủ 3 cái là đủ, 5 cái thì xông xênh quá. Nhà tớ có 3 cái chăn ủ bông, 2 cái chăn cot-ton, tớ thấy ổn rồi.
  8. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chinh chiến bên lamchame và wtt nhưng chưa mua được đồ bầu đông.
    Chắc tầm 2 tuần nữa e bắt đầu đi mua đồ cho bé, sốt ruột quá, mấy hôm bụng bị cứng lên, cứ lo là triệu chứng k tốt với lại doạ đẻ non, nói dại, đẻ non mà k kịp chuẩn bị rì cho e bé thì tội lắm.
  9. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Thông tin mới update của nhà bé heo: vẫn đang nằm ở viện.
    Mẹ nó bảo là đau đẻ 36 tiếng (dã man nhờ) mà mở có 7cm thôi nên cuối cùng phải mổ. Đúng là nhân tính không bằng trời tính thật, mọi người cũng chuẩn bị tinh thần nhé!
  10. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, nghe tin mà jật bắn cả người. Không hiểu là mình thì có chịu đựng được không. Hik, nhưng thôi, mẹ bé heo hoàn thành nhiệm vụ là ok rùi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này