1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh tầng 3

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi poem_xinhdep, 01/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngbinhthuong

    Ngbinhthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào các mẹ, tớ mới sinh em bé được 1 tuần, tớ cũng đau 2 đêm 1 ngày mà còn mới mở được 2-3 phân thôi. May mà tớ có nhờ bác sỹ quen, nên người ta cũng nương tay cho không mổ nếu không thì cũng mổ phéng mất rồi. Chị bác sỹ quen của tớ dặn dò tớ là đau đẻ con so lâu lắm nên đừng vào bv vội, có người đau mất mấy ngày, đến bv sớm vừa khổ người vừa dễ bị bs cho mổ. Kinh nghiệm là khi nào đau 10p/1 cơn và theo dõi thấy cơn đau ngày càng mạnh lên thì hẵng vào bv. Tớ đây thấy đau từ 3am ngày hôm trước, ở nhà tắm rửa ăn uống, vẫn cứ đau đau gọi là suốt cả một ngày, đến 1 ngày sau thấy có dấu hiệu đau 10p/cơn vội vào bv ngay tưởng đẻ đến nơi rồi, thế mà chờ từ 3h30 sáng đến tận 4h30 chiều + 1 mũi thuôc tiêm làm mềm tử cung mà mới mở được thêm 2 phân. Bs nói ca này xứng đáng bị mổ lắm rồi, nhưng mẹ cháu nói là không được, em nhất định đẻ thường cơ. Cuối cùng thì bs chọc nước ối và cho truyền thuốc gì đó kích thích đẻ (tớ ko biết thuốc gì, chỉ biết là như vậy, 2 tiếng sau thì đẻ. Nói tóm lại là đau đẻ mất 36 tiếng. Hu hu, nói chung là đau xứng đáng với những gì tớ đã tưởng tượng.
    Cho nên tớ chỉ muốn chia sẻ với các mẹ sinh con so là đừng nên thấy máu báo và đau là vào viện luôn mà cứ bình tĩnh theo dõi nhé. Nếu đã quen với bs nào rồi thì liên lạc với ngta để hỏi xem khi nào nên vào viện là tốt nhất.
    Mấy người bạn của tớ cũng sinh bằng tầm tớ, đứa đẻ PSHN, đứa đẻ Việt Nhật cũng đau từ 6 tiếng đến 12 tiếng mà ko mở là người ta mổ hết rồi. BS nào cũng muốn mổ vừa nhanh, vừa an toàn nên các mẹ quyết tâm sinh thường xác định tinh thần trước nhé!
    Chúc các mẹ còn lại vượt cạn thành công.
    Được ngbinhthuong sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 04/11/2008
  2. muamuaha05

    muamuaha05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nhungvel ah, con gái tớ vẫn trớ lắm, mà dạo này mải chơi nên lười ăn lắm, chẳng chịu bú gì cả, chỉ thích hóng hớt thôi, ai nói gì cũng quay ra u u a a buôn chuyện hết. Đang ti mà nghe ai noi chuyện hay đùa là quay ra góp vui, quên hết cả ti mẹ, nhiều lúc muốn bực lắm mà không bực được. Nên bây h mỗi khi cho bú là mẹ cháu phải chui vào 1 góc yên tĩnh, ghét không chịu được.
    Mấy hôm nay trời trở lạnh, con gái được đội mũ trong nhà nên trông nữ tính hẳn, chứ không thì chẳng ai bảo con gái cả, hic.
    Ghét thế, tớ không up ảnh được để show hàng đây
  3. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ ơi, tớ hỏi chút, sáng nay tớ vẫn còn thủng thẳng đi bộ được 10fút, thế mà đến công ty, 1 lát sau tự dưng thấy bụng trĩu hẳn xuống, đi lại thấy nặng nề hơn hẳn, cảm jác như là e bé thúc đầu xuống dưới thì phải? mà bụng cũng cứng nữa. Bây giờ đi lại thấy khó khăn hơn, chân không khép lại được như mọi khi. Hik. Chẳng hiểu kiểu rì, các mẹ có kinh nghiệm j thì bảo tớ vụ này với,
  4. goldenland

    goldenland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    hí hí, lâu lắm mới vào box nhà mình, gặp toàn các cô dâu rụch rịch chuẩn bị đám cưới ngày xưa vui thế, ko biết có ai còn nhớ tới nhà tớ ko. Tớ cũng dự sinh vào cuối tháng 1 nên chắc vẫn phải đầu tư tiền của cho mấy bộ bầu mua đông, 2 hôm nay vừa vì mưa lạnh ngập lụt, vừa vì ko có đồ rét mặc đi làm tớ nghỉ làm ở nhà toàn phần nè , chồng cứ nhăm nhe bắt vợ ở nhà thôi, sợ ốm mẹ rồi ốm luôn cả con.
    @bé heo: chúc mừng mẹ con nhà bee nhé, cu bee con so mà lì nhỉ, quyết chờ tận 40w1d mới chui ra.
    @poem: con gái xinh xinh quá là xinh, mắt to yêu thế, vợ chồng tớ đang hồi hộp ko biết con gái 2 mí giống bố hay 1 mí giống mẹ thức cũng như ngủ
    @các mẹ: vụ chăn của em bé tớ cũng lăn tăn quá, tớ đã mua 1 cái chăn ủ ở CLF rồi, nhưng thấy vẫn chưa yên tâm, muốn mua thêm 1 cái chăn để đắp em bé nữa, nhưng xem mấy cái thì toàn thấy nặng nặng, có cái chăn siêu nhẹ của CLF thì tớ thấy xấu xấu, chẳng hợp với con gái mà cũng ko biét có đủ ấm ko. Tớ xem quảng cáo thấy có vụ túi ngủ cho em bé bằng lông vũ, tớ cũng qua xem sản phẩn rồi, quả thật là đặt cái đầu lên gối lông vũ thấy sướng mênh mông , nhưng túi ngủ lông vũ thì ko biết dùng cho em bé có thích hợp ko, nghe qua quảng cáo thì đã ghê lắm, có mẹ nào có ý định với cái túi ngủ này ko, cho tớ xin ý kiến với.
  5. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Hic sao mỗi lúc mẹ nó vào thả bom 1 ít thế. Kể luôn 1 thể cho chị em nào chưa đẻ như tớ còn hóng hớt chứ . Mong tin nhà beheo quá, 36 tiếng k biết nó khủng khiếp ntnào, thấy nói chỗ BV bưu điện ngập lắm lắm! nằm viện lâu thế chắc là khổ rồi!
    Mẹ dainguyet ơi nghỉ đẻ vẫn đc lương cơ bản, nhưng công nhận xác đinh 4 tháng sau mới có 1 cục ...nghĩ đến mà thấy nản. Tháng này tớ nhận tháng lương cuối rồi, từ giờ ngồi nhà ăn bám chồng , ông ý bảo gì phải nghe nấy
    Mẹ nào mua túi ngủ ở Colorful cho tớ hỏi, xem trên mạng túi ngủ của nó mỏng quá, loại 60k hình như có 1 lớp phải kg ? tớ tìm mua loại nào dầy thì có kg ?
    Poem ơi chúc BB mau khoẻ nhé. Đi đâu cũng thấy trẻ con, cháu nhà mình ốm đau sốt hết cả ruột!
  6. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @be_heo: chúc mừng bé heo mẹ tròn con vuông ! Chúc bé Bee mau ăn chóng lớn !
    @poem: khổ thân nàng, lại vất vả rồi, mong cho BB mau khoẻ bệnh nha
  7. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các mẹ, cháu trộm vía cũng đỡ rồi. Nhưng đau họng, mỗi bữa chỉ ăn tầm 100 ml là thôi. cả ngày tính ra chỉ đc 500 ml, xót hết xả ruột.
    Đọc tin be-heo mới thấy số minh may quá. Đau đẻ đúng 2 tiếng là xong. ko hiểu 36h thì làm sao còn sức nhỉ? mà khu Định Công thấy bảo ngập sâu nhất hn, 2,5 m cơ đấy.
  8. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Túi ngủ dầy tớ có 1 cái rồi, muốn tìm 1 cái mỏng nữa nhưng chưa có. Sắp đẻ rùi mà bụng vẫn cao ngất nguởng, k bít bao giờ bé mới ra đây.
  9. muamuaha05

    muamuaha05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thử paste cái link do nhungvel tư vấn cái nào, hehe, con gái tớ đây, loe ngoe mấy sợi tóc, nhìn như con giai ấy, mỗi tội thiếu cái ngẩu keke
    [​IMG]
  10. clover14

    clover14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    @beheo: Chúc mừng 2 mẹ con nhé, chúc mẹ nó chóng khoẻ để còn quay lại buôn bán với các cô các bác, chúc bé Bee
    hay ăn chóng lớn!
    @ muamuaha: Trộm vía, nhìn bé yêu thế, ai bảo giống con trai nào? Đuôi mắt dài thế này ngày sau mẹ nó tha hồ mà chọn con rể đấy nhé!
    Hihì, tớ đang sung sướng vì đã mua được cái treo nôi của Fisher Price các mẹ ạ! Có cả phóng đèn lên trần nhà, tắt hết đèn đi là có trăng sao bay lượn ở trên trần nhà, có nhạc du dương dễ chịu lắm. Bố cháu đã lắp và dùng trước cháu rồi, bố nó bảo là cái này người lớn cũng thích chứ nói gì trẻ con, hihi! Ông bà ngoại thì bảo sao mua cái gì bố ****** cũng lôi ra dùng trước cả con thế nhỉ?
    Ah quên, tình hình là tớ đã mua con cá ngựa ru ngủ nhưng giờ lại thêm cái treo nôi có nhạc này, thành ra hơi bị thừa có phải không các mẹ? Hay là thanh lí bớt con cá ngựa đi nhỉ? Có mẹ nào muốn lấy hộ tớ không? Mấy hôm nay mưa gió, lụt lội ở nhà mãi chồn chân quá, chẳng đi đâu được cả!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này