1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh Tầng 4

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngongbeohd, 06/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    give_me_your_heart ơi, con tớ sinh sau con ấy 1 ngày thôi.
    Tớ k biết mình có nh` sữa kg, sữa tớ rất quánh. Vắt 4 lần ngày được khoảng 400 ml.
    Mẹ nó đầu ti quá to à? con cắn thế có bị nứt cổ gà kg ? Hôm nay tớ kiên trì vê đầu ti và cho con tập bú, thắng bé tu ti đc tớ mừng quá! Nhưng con bú tnay làm sao biết đc bao nhiêu ml, thế nào là đủ nhỉ ?
    Mà đêm mẹ nó dậy nh` không ? con tớ hôm wa k hợp vía cái con bé đến chơi bế em, vứt em đến bịch 1 cái. hic, hãi hùng cái vụ lớn bé gái trai đến vần vò con mình.
  2. clover14

    clover14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mẹ dainguyet nhé, tớ cũng đang tích cực ăn uống lắm đây, sao chả phải làm gì, chả phải lo lắng gì mà 2 mẹ con tớ lên cân ít thế không biết?
    @nicole: Tớ thấy bạn tớ dùng kem chống hăm BEPANTHEN đấy, rửa ráy xong, lau khô bé và bôi 1 lớp mỏng, chẳng bao giờ thấy hăm cả. Ấy thử xem sao nhé!
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    ========
    Tớ vừa hỏi mẹ nó bên WTT xong, nick của tớ bên đấy là TUTI262.
    Tớ dạo này toàn hút sữa ra cho con ti là chính vì ti mẹ thì lâu mà tớ đau lưng k ngồi đươc. Sữa của tớ cũng như ấy, chỉ hơn 400ml 1 chút và rất đặc. Ban ngày tớ cho ti mẹ. Đêm dùng sữa ngoài cho bé no lâu, dậy ít cho bố còn ngủ. Trộm vía bé nhà tớ chỉ dậy 2lần/đêm để ăn và vệ sinh, cháu thương bố sáng đi làm, tối trông con cùng mẹ mà.
    Sau khi sinh tớ bị suy nhược sau mổ nên k ăn, k ngủ được mấy hôm nay rồi. Lại stress nữa nên chẳng bít bao giờ mới đủ sữa cho con ti hoàn toàn. Hic
  4. warmsnow

    warmsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Em bé nhà em bt sáng dậy rửa đít bằng nước chè tươi,đảm bảo kô hăm nhé ( kinh nghiệm của các cụ ạ). Rửa xong bôi thêm Bepathen nhé. cả tay nữa. Nếu em bé nào bị nóng,nổi mụn sữa rửa mặt = nước chè tươi cũng làm giảm mụn ,mát da luôn nhé( tuy nhiên kô nên lạm dụng để rửa mặt, tắm wá vì có thể làm đen da nhé. Tuần em chỉ tắm bé = nước chè tươi 1 lần à,còn rửa mặt xong thi lau lại = nước ấm).
    Mà chuyện cân nặng các mẹ kô lo nhé. 34tuần đc 2,2kg là bt ạ. Bé nhà em lúc 34tuần cũng 2,2kg nhưg 2tuần sau đã đc 2,8kg. đến lúc sinh 3kg tròn à
  5. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn bupbe hoàn thành nhiệm vụ
    Tiếp theo là đến bau_keai nhỉ chẹp chẹp rồi đến mình, he he
    Mà mình thấy vụ siêu âm cân nặng của em bé hình như chả đúng gì cả, như bupbe hôm 37 tuần đã được 2.9kg, tuần sau nữa được 3.4kg thế mà lúc sinh em bé được 2.75kg!?! Đứa bạn mình ở quê lên 56HBT (hẳn hoi nhé) siêu âm lúc 37 tuần em bé được có 2.6kg làm con bé về buồn rười rượi, 2 tuần sau đẻ em bé những 3.6kg. Đúng là chẳng bít thế nào mà lần nhỉ Thế nên em bé của mình hôm 36tuần được 2.5kg thôi nhưng mà mình cũng không lăn tăn lắm, cứ tập trung ăn-ngủ-nghỉ bthường thôi, lo làm gì mệt người, mệt con,
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cân nặng các bé khi siêu âm sai số kinh khùng thật, như bupbe là 1 ví dụ, dự tính bé hơn 3kh mấy mà đẻ có 2,7kg, lại có mẹ nào dự kiến ký có gần 3kg mà đẻ những hơn 3kg, sai số thế là khá lớn đấy chứ, nghe ranh giới khác nhau xa vời vợi rồi còn gì!
    Nói chung là nên tìm BS nào siêu âm ngon lành tý, sai số ít thôi đỡ ảnh hưởng tới tâm lý mẹ, lúc dự tính siêu âm nhẹ quá mẹ lại lo, mà cân có vẻ ok khi sinh ra lại nhẹ quá, hụt hẫng lắm ý chứ
    Thần mua sắm đã hoàn thành nhiệm vụ, nhờ có nàng này mà mình cũng rút ra ối kinh nghiệm hay ho mua đồ cho bé chỗ nào rẻ và hợp lý, chúc 2 mẹ con mạnh khoẻ
    Hôm nay mở lịch ra tính nhẩm, cũng chỉ ngót nghét 2 tháng nữa mình cũng vỡ vại, nghĩ cũng thấy sợ sợ, xen lẫn hồi hộp, thích thú... Ôi trời...
  7. thegioimaytinh

    thegioimaytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    hiii!Lâu ko vào tham gia giờ đã lên trang 4 rùi a..cu bin nhà e nay được 3 tháng 8 ngày rồi a.
    E mới đi làm rồi, cháu đang ăn sữa Nan,e đang định hết tháng này đổi sang Friso G cho cháu .Mẹ nào có kinh nghiệm chỉ giúp e có nên đổi sữa ko a?
  8. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bé Mít nhà chị Bupbe nhé
    Chúc mừng hai mẹ con thật dũng cảm. Nhanh thế chị nhỉ? Mới hôm nào còn hỏi chụp ảnh cưới cơ đấy chi nhi?
    Vụ ợ hơi vẫn thật khó với bé nhà tớ. Từ hôm mẹ GP dạy cho lý thuyết, tớ làm mãi mà chưa biết thực sự ợ hơi như thế nào nữa. Chỉ còn mỗi bài úp xuống là không dám làm vì cứ nghĩ bé ăn no mà úp xuống thì có khi oẹ ra hết mất. Thế nhưng tớ sẽ phải cố gắng làm cho bé thôi. Trộm vía thế nào mà từ khi mẹ nó đi học cách ợ hơi thì thằng bé lại chưa bị trớ lại (hic hic trộm vía Bíp nhé).
    Mong rằng bé nhà tớ cũng tăng được 1 kí trong tháng thứ 2. Mỗi ngày chắc ăn 400ml là cùng
    Vụ siêu âm kể cũng buồn cười lắm. Cô bạn tớ, có bầu tăng 26kí, siêu âm lúc nào con cũng to, trước khi đẻ là 3.8kg, thé là quyết định đẻ mổ từ đầu, ai dè, đẻ ra được đúng 3.05kí.
    Bé Bíp nhà tớ siêu âm ngay trước hôm sinh (đúng vào ngày dự sinh mà chưa sinh) là 3.650. Ngay hôm sau sinh thường là 3.550, kể cũng đúng phết đấy. Tớ siêu âm ở 32 Phùng Hưng, chị Giang
    Thử up ảnh bé Bíp nhà tớ xem sao nào.
    http://farm4.static.flickr.com/3188/3055327850_ed606111ee_o.jpg
    http://farm4.static.flickr.com/3041/3055327720_51b80cf598_o.jpg
    Được ree sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 24/11/2008
    Được ree sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 24/11/2008
  9. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị BB đã hoàn thành nhiệm vụ. Công nhận trường hợp của chị SA sai số thật.
    E chưa kịp PM vụ PSHN cho chị thì chị đã vỡ chum mất rồi, hic hic.
    Mấy hn đi làm vất chết đi được. Ở cty mà cứ ngong ngóng ở nhà, khổ nỗi bà NGV bị lãng tai ko nghe đt được. Nhưng cũng may chứ ko thì mình buôn điện thoại hỏi thăm BB suốt ngày chả làm ăn gì nữa hết. (icon vừa mếu vừa cười).
    Nhớ con ỉn quá đi mất. Tranh thủ vào buôn than tí với các mẹ.
    @Chống hăm cho bé thì dùng kem bepathem, penaten hoặc sudocream nhé các mẹ. Chống nẻ thì có sudocream, nghe nói là rất hiệu quả chứ tớ chưa kiểm chứng vì bb nhà tớ chưa bị nẻ (trộm vía).
    Hàng ngày các mẹ rửa nước trà xanh (ko thì trà mạn cũng được) cho bé nữa là ổn.
    Một điều nữa tớ rút ra là càng lớn trẻ con càng lười ăn. Ngày xưa bb nhà tớ chit 170-180 ngon lành, nhưng giờ phải lừa nó ngủ mới cho ăn được tầm 150ml thôi. Bữa đêm thì gắt ngủ ko ăn, cùng lắm chỉ ăn 60ml là khóc inh lên. Nhét ti giả vào lại ngậm lấy ngậm để rồi lăn ra ngủ. Stress muốn chết vì cái vụ ăn của con. May mà giờ cũng được hơn 7,5 kg rồi. Dài người 66 cm (trộm vía con chục lần).
  10. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    mẹ nó ơi, mấy cái loại kem kia mua được ở đâu nhỉ? Tớ dùng kem trị hăm Bubchen thấy cũng rất ổn. Dạo này cứ thay tã là tớ bê ra rửa mông ngay, chẳng hăm gì nữa. Cẩn thận nữa thì chấm nước vôi nhì vào, thế là mát mông cả ngày.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này