1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh Tầng 4

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngongbeohd, 06/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muamuaha05

    muamuaha05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Vụ xi: Chit nhà tớ từ khi ra đời đến trước đây 3 tuần, tớ toàn đóng tã giấy ban ngày, bỉm ban đêm, sợ con còn non nên không xi; 3 tuần trước đây bé bị hăm tã mặc dù tớ vệ sinh rất sạch sẽ và dùng kem chống hăm thường xuyên nhưng cũng không tránh được. Mấy hôm bị hăm tớ ngày rửa nước chè xanh 4 lần, lau khô, dùng kem chống hăm và không đóng tã giấy, chỉ dùng bỉm ban đêm, ngày thì xi tập cho bé phản xạ. Trộm vía, h bé đã quen rồi, tớ xi ị được luôn, sạch sẽ vô cùng, chắc từ nay sẽ làm thế, chịu khó vào nhà vệ sinh đóng cửa kín lại rồi xi vừa sạch con lại không bị khó chịu. Cứ thử tưởng tưởng các mẹ 1 tháng có 4, 5 ngày dùng BVS đã thấy khó chịu rồi, các bé da mỏng manh phải dùng quanh năm suốt tháng thì khổ thân lắm. Lúc đầu tớ cứ để con đái dầm vài lần để nắm được khoảng thời gian giữa 2 lần tè, nắm được qui luật là tớ xi vô tư, nhiều hôm em bé chẳng đái dầm lần nào; còn xi ị, trộm vía con tớ chỉ đi vào buổi sáng, mà lại có những biểu hiện rất rõ rệt nên xi cũng 0k ạ. Bây h con gái hết hăm rồi nhưng tớ vẫn dùng chè xanh vệ sinh ngày 2 lần sáng + tối trước khi đi ngủ cho con, ngoài ra còn dùng bông gòn Thái Lan và muối sinh lý lau bên trong nữa, sau đó lấy khăn xô lau khô là 0kie.
    Vụ cho con ăn dặm, dạo này tớ đã cho Chit nhà tớ ăn bột rồi, ăn bột ngọt thôi. Tớ cho bé ăn bột Hipp dành cho bé mới tập ăn dặm hoặc nấu 1/2 nắm gạo tẻ + 1/2 nắm gạo nếp + 1/2 nắm đỗ xanh xay nhỏ, ninh lên cho nhừ thì dùng lọc lọc lấy nước thôi, sánh sánh mà rất thơm, tớ pha với sữa cho con ăn, trộm vía Chít nhà tớ thích lăm, mình cũng thấy thơm nữa là con hehe. Trộm vía n lần Chit nhà tớ sành ăn lắm, bữa nào ăn nước cháo mẹ nấu thì thun thút còn hôm nào ăn bột ăn liền thì cũng lè ra lè vào cũng hết 1/2 chén nước mắm; buổi tối trước khi đi ngủ tớ cho ăn bột "chúc ngủ ngon" cũng của Hipp vị táo tây thì là, con gái tớ cũng thích vị này nên ăn ngon miệng.
    To Nhep: Em cho chị công thức làm sữa chua từ sữa bột nhé và nấu bột mặn cho bé nữa. Chit nhà em ăn sữa chua rôì à?
    Show hàng tí, Chít nhà tớ là con bé tóc lơ thơ vài sợi ấy ạ
    [​IMG]
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    ui giời ơi, đẻ thuê chính hiệu, đúc nguyên khuôn ko chỉnh sửa tí nào. Hic hic.
    Mẹ con em chẳng biết bão lũ, lụt lội là gì, chỉ thấy trời mưa thôi! . Ngày 30, mưa lâm thâm thì đau bụng lâm râm, mò vào viện. Đau vật cho 2 đêm 1 ngày mà mở được 5 phân. Sáng 1/11, mẹ cháu được các bà đề nghị bác sĩ cho lên bàn truyền kích thích, sau 2 tiếng đồng hồ vật vã, đau thấy ông bà ông vải thì mở được thêm 2cm và có dấu hiệu suy thai thế là lên bàn mổ! Hóa ra thằng cu Bee có dây quấn cổ mà chưa bao giờ siêu âm ra, cộng với cái đầu ngạnh ko xuống được làm mẹ cứ đau dồn dập rồi lại thưa cơn ra (chắc đi lên rồi đi xuống! ).
    Sau khi mổ thì nằm viện 5 ngày, đến khi nắng ráo, nước rút thì xin ra viện, chỉ biết HN ngập khi bà và ba cháu ngày nào cũng lội bì bõm đến đầu gối vào viện chăm 2 mẹ con.
    Bé Bee nhà em phân biệt được ban đêm với ban ngày thì phải, cứ đến đêm là ngoan lắm (trộm vía con nghìn lần), ngủ riêng chẳng phàn nàn gì, sáng ra phát là ăn xong ko thèm ngủ nữa mà khóc lóc đòi bế, đòi ti đủ kiểu. À, cu cậu còn biết làm hàng nữa chứ, cứ có khách đến là ngủ thun thút, ai làm gì mặc kệ, nhưng khách về phát là lại bắt nạt mẹ được ngay!
  3. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của chị có ích quá, em phải copy in ra để còn nuôi con sau này. Có thông tin gì tiếp thì chị chia sẻ với mọi người nhé.
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ui Bông nhà em giờ khoái lẫy mới chết chứ. Ăn xong cứ cong người để lật ko lật được cáu gắt gào ầm ĩ lên. Lật rồi thì nghển cố cười toe toét. Yêu xế cơ chứ. Chị gái show ảnh con trai lên đi cho các mẹ xem có kén làm rể ko
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi con trai mà tràng hoa quấn cổ sau này đáo để lắm ý nhé. Hihi đùa vậy chứ chúc mừng BH nhé. Nhìn con trai đúng là tạc bố chứ chả có nét nào của mẹ cả. Cu tý con trộm vía ăn sữa mẹ hay sữa ngoài> Nuôi con trai thì ăn uống sướng lắm đấy. Chứ con gái ăn gẩy gót lắm
  6. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Bé nhà tớ co lúc cũng chỉ hờn ti 1 bên thôi, vài ngày sau là lại đâu vào đấy,. mẹ nó cứ yên tâm đi nhé. Các bé thay đổi từng ngày mà. Dạo này ti mẹ, ti đc vài tợp là lại quay ra nói chuyện, mỗi lần cho con ti la hai me con đóng cửa im ỉm k cho ai vào, chứ cứ có người vào là con hóng hớt k chịu ti.
    To muamuaha: hic, tớ cũng xi cho cu nhà tớ đc rồi, xi lần nào là tè lần đó, cứ khoảng 15 ph 1 lần, nhưng mà lúc bé ngủ thì chịu. Bé cứ tè ra, ướt át, thế là dậy. Cuối cùng mẹ nó lười quá, cứ thế đóng bỉm cho con.
    Mà các mẹ ơi, đi làm mà để con ở nhà cho osin là cũng cẩn thận nhé, gần nhà tớ có 1 thằng cu 2 tuổi bị bệnh Tự kỷ vì cho nằm cũi nhiều, k có ai trò chuyện, bố mẹ đi làm ôsin cứ vứt thằng cu vào cũi và làm việc riêng...Tôi lắm. Mà riêng cái bệnh này thì trước 18 tháng là có thể chữa dễ, để sau 18 tháng thì vất vả lắm, trong khi phát hiện con bị tự kỷ thì k phải là dễ dàng.
    15 tháng, bố mẹ gọi con, con cứ mải chơi 1 mình k quay lại, 17 tháng, con vẫn chưa biết nói,cứ thế cho đến khi 2 tuổi, cho đi khám thì người ta bảo con họ bị tự kỷ. Buồn nhỉ?
  7. muamuaha05

    muamuaha05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    To nhungvel: trộm vía Chit nhà tớ ban ngày ngủ cũng không cần đóng bỉm vì ban ngày ngủ nhiều nhất là vaov buổi trưa, maximum cũng chỉ được 3 tiếng thôi mà tuyệt nhiên là không xì xì nhé, chỉ đến khi nào dậy là tớ phải xi ngay không thì đầm đìa. Còn bình thường thì cứ 30'' tớ cho đi xì xì 1 lần, còn xì xoẹt thì vào các buổi sáng, thấy có hiện tượng mặt đỏ, rặn là xi ngay, sạch lắm mẹ nó à, đợt vừa rồi bị hăm thương con quá cơ, chắc là rát lắm, h thì vô tư rồi, sạch đẹp như trước rồi
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, tớ cũng thấy bảo có tràng hoa quấn cổ thì nghịch lắm, hành mẹ 2 ngày liền mới ra cũng thấy sợ rồi!
    Tội nghiệp Bee nhà tớ thích ti mẹ lắm, nhưng mà ti chán chê xong vẫn phải xơi đầy bình vì chỉ mút mát được tí ti thôi, nhiều lúc nhét cái bình vào mồm thấy con rít được 1 lúc thì khóc ré lên, mẹ cũng phát khóc, thà nó chê hẳn ti mẹ, thích ti bình còn hơn! Ăn sữa ngoài là chính mà tháng đầu chỉ lên có 1,5kg, lại còn bị táo nữa, mỗi lần đi ị nhìn con rặn đỏ mặt, thương thế chứ!!!
  9. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ có kinh nghiệm cho mình hỏi về vụ tiêm phòng khi mang thai với. Đến tháng thứ mấy thì phải tiêm phòng ạ, tiêm phòng những gì và tiêm bao nhiêu mũi ạ?
    Mình cám ơn trước nhé!
  10. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    eo` ,mẹ này sinh cùng ngày với mình mà đã online lâu rồi cơ đấy ,mình hôm nay mới được sờ vào máy tính lâu lâu ,ông bà già và chồng bắt kiêng kinh quá ,thế mẹ nó cũng sinh mổ àh ???tình trạng bed nhà mẹ giống nhà mình quá ,cũng ko đủ sữa cho con ,bé cũng thích ti mẹ nhưng chỉ được mút mát tí nên h thích tu bình hơn rồi , được cái trộm vía bé nhà này lại ko bị táo ,tháng đầu lên được 2kg , trừ quần áo còn 1,8kg .mừng quá ,ngoài mong đợi .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này