1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh Tầng 4

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngongbeohd, 06/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    @muamuaha: chị cho e địa chỉ mail e gửi công thức cho
    Chị ơi. Theo như e được biết thì cái hỗn hợp gạo tẻ, gạo nếp, đậu xanh mà chị xay lẫn rồi nấu lên thành nước cháo cho bé con ý, chỉ nên cho bé uống riêng nước đấy thôi. Pha với sữa sợ bé bị đầy bụng, khó tiêu. Vì đậu xanh khó tiêu mà. Cũng nên hạn chế làm cái hỗn hợp này chị ah .Thế nên khi quấy bột cho bé, các mẹ chỉ nên xay gạo tẻ (loại ngon) không thôi, rồi mình quấy cùng rau củ quả thịt tươi. Không nên mua bột sẵn (mà có thành phần là ý dĩ, hạt sen, đậu xanh...)
  2. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    @ beheo: tớ cũng đau đẻ 30 hr đây. SA có nhau cuốn cổ nhưng đẻ ra thì k phải, may mà bsi nhất quyết k cho mổ. Tớ chẳng phải ca khó, mà lf VNhật đông quá nên k ai đoái hoài, để mở 10 phân trọn vẹn, nằm rặn 1 mình 1 phòng đến lúc thấy đầu con ra rồi hét toáng lên ngta mới thèm vào đỡ. Có gửi gắm ng quen rồi mà còn thế, cạch VN đến già.
    Dù sao thì cũng tự phong cho mình là anh hùng, hihi,đau lâu nhưng đẻ ra là nhẹ bẫng, 3 tiếng sau đi lại bthuờng, hôm sau ra viện về nhà tắm gội, k biết đau vết khâu là gì!
    Chúc các mẹ đi sau mẹ tròn con vuông, đẻ dễ nhé!
  3. willyjenny

    willyjenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    oi nghe moi nguoi tren nay dau de so qua,hehe,to chang co cam giac đau đẻ j cả,hic,mình có dấu hiệu sinh là 2h trưa của ngày 29/6 thì chả có đau bụng j cả cứ ăn úông rui đi ra đi vào đến tận 5h sáng 30/6 mới sọan quần áo đi đẻ,đi ăn 1 bát phở gà rùi mới vào Bệnh Viện Từ Dũ,đăng ký thủ tục xong 9h lên bàn 11h20 rặn ra thằng chuột con rùi.Mình đăng ký dịch vụ 1 mình 1 phòng có BS đỡ đẻ riêng chứ k bị bo bê như mấy nàng đẻ ở Việt Nhật j đó đâu,lại đc có Mẹ ngồi kế bên để ai ủi nữa chứ
    Được willyjenny sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 05/12/2008
  4. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Em cũng sinh mổ đây, chả biết đau đẻ là gì. Vỡ ối sớm, vào viện thì lúc đầu bảo chờ đẻ, sau thấy tiền sử bệnh án của em nặng nề quá, mấy ông bác sĩ bảo mổ khẩn trương, không đẻ đái gì nữa .
    Thế là con gái ra đời vào 3h kém 5 phút chiều hôm rằm, sau này hành mẹ phải biết đây. Nhà em có ba người thì bố nó đã là " trai mùng một " rồi, giờ thêm con " gái hôm rằm " nữa là đủ bộ, em lép vế quá các mẹ ạ
    À có một sự trùng hợp rất hay. ngày sinh của con em trùng với ngày em là thành viên ttvn ( 12/11)
  5. warmsnow

    warmsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mẹ willy kô đau đẻ sướng thế. Chả bù với mình, đau đẻ gần chết. Kô đau lâu nhưg mà dữ dội kinh khủng. Đau từ sáng, đến tối mới đẻ đc. Lúc nằm chờ đẻ,thấy các bà cùng phòng đi lại nờm nợm, các bà ý còn bảo mình nên đi lại cho dễ đẻ mà mình thì kô đứng dậy nổi. Đã thế lúc chuẩn bị đẻ, đau kinh khủng, chảy bn máu mà con mụ đỡ đẻ nó còn bắt mình đứng, kô cho nằm. Trèo lên bàn đẻ nằm tạm , bị nó đuổi xuống, kô đứng nổi, tay vịn bàn mà máu chảy ròng ròng. Giờ nhớ lại vẫn thấy ác mộng. ( khuyến cáo mọi người đừng đẻ ở viện C, đã đau thì chớ còn bị quát chan chát vào mặt ý)
  6. willyjenny

    willyjenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    ôi BS ở BV này hâm ah mẹ nó,ngta đẻ đến nơi bắt đứng là ntn,tớ ngồi còn bị mắng,muốn đi toilet còn chả đc nữa cơ mà,máu cứ chảy lúc mà thằng bé gò để chui ra ý,vìvào đấy là tớ nở 5cm rùi nhưng vẫn chưa vỡ ôi tẹo nào hết,ngta fải chọc cho ối vỡ rùi nở từ từ tiếp đến khi đẻ,đẻ mà bị chửi quát như thế trong khi tâm lý mih đang hồi hộp chắc rặn chả ra con nữa ý,trong SG nhiều ng cứ thích Quốc tế chứ tớ thì cứ Từ Dũ thẳng tiến vì dù sao nó cũng nhieu KN và đầy đủ trang thiết bị,mà bà BS đỡ đẻ cho tớ là Truởng Khoa sản của Dvụ nữa,nhẹ nhàng mát tay lắm chẳng vòi vĩnh tiền bạc j đâu
  7. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Tớ đẻ dịch vụ D3 ở PSHN. Hoàn toàn hài lòng về dịch vụ cũng như bác sĩ. Từ bệnh viện về mà tớ tìm mãi mới thấy đâu là vết khâu. Quá đẹp!
    Bác sĩ mổ cho tớ là bác sĩ Sơn- trưởng khoa. Nhiệt tình và dễ chịu.
  8. bau_keai

    bau_keai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    tớ sinh rồi các mẹ ạ, con gái 3kg, trộm vía bé ngoan, ko nhét kịp bình sữa vào là gào ầm lên
  9. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hi các mẹ, tớ sinh cu Bin ngày 3/12 rùi, được 3,2 kg, cu Bin làm cả nhà tớ bất ngờ quá, tớ còn chưa bàn giao công việc, tối hôm trước còn đi ăn nhậu với công ty, sáng ngày 2/12 thấy máu báo, hai VC vào viện tính KT xem thế nào thôi ai dè bị BS "nhốt" luôn, nằm trong phòng chờ sinh, các mẹ khác thì đau quằn quại tớ thì chỉ lâm râm như đau bụng đến tháng,11g30 ngày 3/12 đang ngủ BS gọi dậy đi KT kêu mở 3 phân , bắt truyền nước, 13g08 thì tớ hoàn thành xong nhiệm vụ, mọi người bảo tớ đẻ nhanh nhưng tớ chỉ tóm lại được 2 từ: KINH HOÀNG. chết cười nhất là ko hiểu sao tớ chỉ buồn ngủ, lúc lên bàn đẻ đau mà vẫn buồn ngủ, chỉ muốn đẻ cho xong để ngủ thôi.
    Tớ đang bị tắc sữa , ngực như hai cái...ấm mà sữa không thể nào ra nổi, các mẹ có bí quyết gì không, chỉ cho tớ với
    Được mylove1626 sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 06/12/2008
  10. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mẹ bau_keai, mylove1626 nhé, chúc các bé khỏe mạnh.
    Mẹ mylove1626 nhờ người trong bệnh viện tìm người massage để thông tia sữa, trước mắt đắp khăn ấm lên cho đỡ đau nàng ạ. Tớ mới chỉ biết như vậy. Liệu có ai có cách tốt hơn không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này