1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh Tầng 4

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngongbeohd, 06/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muamuaha05

    muamuaha05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tớ không suggest các mẹ quấn con kiểu nhộng tằm mà ý tớ là chỉ để 1 tay của bé vung vẩy (lúc ngủ) thôi, quấn tã chéo vào để bé khỏi giật mình rồi cho bé nằm nghiêng sang bên kia, còn tay chân vẫn bình thường. Làm cách này là để bé đỡ giật mình thôi mà vì khi bé trong bụng bị quấn chặt nên mới chào đời có bé vẫn chưa thích nghi tôt nên hay bị giật mình, làm cách này bé đỡ hẳn mà.
    Như con tớ tớ cũng chỉ dùng tã có 3 ngày đầu thôi, khi con đi hết phân su là tớ cho mặc quần luôn, chân tay thoải mái, chẳng buộc hay bó gì (tât nhiên là có đeo bao chân, bao tay) nhưng khi bé ngu không ngon giấc, có cô bác sĩ tư vấn thế và tớ đã làm theo, kết quả như mong muốn, tớ làm thế độ 1 tuần là 0kie.
  2. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy có 1 số điều sau từ con bé nhà tớ:
    - quấn: ngay từ trong bệnh viện, mọi người không quấn bé nên tớ cũng không quấn, thả hết tay chân cho bé rướn thoải mái, mọi người nói bé rướn sẽ chóng lớn, vụ rướn này giảm dần, bi giờ là tháng thứ 3 đã không còn rướn nữa. Và bé nhà tớ mặc quần đóng tã/bỉm và quần ngay từ những ngày đầu tiên cho đến giờ.
    - Vụ trang điểm: tớ nghĩ không đến nỗi kiêng hoàn toàn, nhưng không nên làm tóc trong thời gian cho bé bú, vì các sp liên quan đến tóc không tốt cho da của bé.
    - Vụ ngủ cũi: sau một thời gian để bé ngủ cùng, tớ phải ra sức tập lại. Tớ ru bé ngủ say, ngồi đặt bé nằm vào cũi, nằm nghiêng (lúc bên phải, lúc bên trái), rồi giữ nhẹ chân và tay bé bằng 1 tay, 1 tay vỗ lưng bé, cho đến khi bé ngủ say lại thì đắp chăn, chặn gối chặn. Ngồi bên cạnh, nếu bé giật mình thì lại vỗ lưng như kiểu trên, khoảng 15p bé vặn vẹo mà vẫn không tỉnh là ổn. Bé nhà tớ bi giờ thích ngủ cũi cả ngày lẫn đêm, không còn thích ngủ cùng mẹ nữa. phù phù.
  3. bau_keai

    bau_keai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    tớ sẽ thử làm theo cách của mẹ muamuaha xem thế nào, cảm ơn mẹ nó.
    Tớ ở với bố mẹ chồng, từ hồi sinh đến giờ bà nội lên ngủ cùng (đây là lý do chính khiến tớ bị stress) biết là bà thương con thương cháu nên lên giúp nhưng mình ko quen, mặt khác bà cứ thích làm theo ý bà, tớ muốn cho con nằm cũi bà ko cho, đêm bà nằm ôm cháu, mình nằm trơ vơ 1 mình ko ngủ đc lại nằm khóc, nhưng phải công nhận là nhiều đêm có bà mình cũng đỡ mệt thật,, giờ tớ đang sợ cái cũi phải thanh lý vì bé ngủ quen với mình rồi hix...
    Cũng may có cái topic này lên đây xả stress cũng đỡ đỡ phần nào, lúc nào cũng phải tự nhủ cố lên huhu...
  4. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng hăm hở cái cũi promart và đặt quây cũi piggy trong SG, rồi mua đệm bông ép promart, dạo trước toàn cho bé ngủ cũi. Nhưng mấy hôm trời lạnh, lại thương, lại ôm ngủ để ủ ấm cho con. Có khi cũi cũng ra đi mất.
    Đệm bông ép mua ở promart cũng được nàng ạ, giá đâu là 385k cho cũi 80x 120. Tớ cũng hỏi ở đại lý everon nhưng họ sẽ phải làm riêng cho mình, giá gần 500k.
  5. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    he, vụ bà nội ngủ cùng đúng là ngày đầu tiên sau sinh về nhà ngay, tớ cũng như nàng, tủi thân cả đêm không ngủ nổi, mệt mỏi, thế là mấy hôm sau phải thay đổi ngay tình hình. Rồi dần cũng đỡ thôi.
  6. bau_keai

    bau_keai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    nàng thay đổi tình hình thế nào thế??? đúng là giờ thì đỡ hơn rồi nhưng nói chung là tớ vân ko quen
  7. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    He he, bà nội nhà tớ cũng vậy, muốn lên ngủ cùng cháu, nhưng tớ phản đối ngay với lý do để bố cháu cùng chăm cháu cho con quấn bố. Với lại, tháng đầu, tớ có tâm lý bo bo giữ con, tớ chỉ thích 1 mình chăm con, không muốn ai tham gia cả. Sau đó, tớ về quê ngoại 2 tháng, về đó, tớ gần như chăm con 1 mình thật vì ông bà ngoại đi làm suốt. Bi giờ tớ thấm cái khổ vì chăm con 1 mình rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên về HN, bà nội bế ru cháu suốt tối, thấy khỏe thế không biết.
    Đúng là sang đến tháng thứ 2,3.. bé ngủ ít, thức nhiều hơn, có nhiều nhu cầu hơn: chơi bời, gắt ngủ...mệt lắm các nàng ạ. Nếu có người đỡ đần sẽ đỡ mệt hơn nhiều.
  8. bau_keai

    bau_keai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    nàng còn phản đối đc chứ tớ ko đc huhu thế mới ức chế, nhưng giờ con tớ cũng sắp đầy tháng rồi, sắp về ngoại rồi, sau này chắc bà cũng chả lên ngủ cùng nữa rồi đúng là mới tâm lý tớ cũng chả thích ai động vào con tớ đâu, bà bế cháu tớ cũng ko thích nhưng nhiều lúc mệt quá chỉ mong có người bế nó đi đâu cho mình ngủ thôi
    Được bau_keai sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 20/12/2008
  9. emanhva

    emanhva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ----------------------
    lâu ko vào vì tớ mang bầu. Nhiều mẹ năm ngoái cưới giờ đều đã có bé. Chúc mừng, cho tớ tham gia với. Tớ sinh rồi em bé tớ sinh 2/8/08, chậm chân quá giờ mới vào tham gia. Bé nhà tớ được 3kg250g
  10. emanhva

    emanhva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------
    Hi, thế bé nhà ấy tình trạng giống cún nhà tớ rồi mà hình như là tình trạng chung đấy. Sau khi cho bé ăn xong ấy vỗ đằng sau lưng dưới gáy ý đển khi nghe thấy ợ 1 tiếng là ok rồi. Có những lúc vỗ mà bé ko kêu ợ nhưng tầm được 10 - 15 phút thì bạn cũng có thể đặt bé xuống. Bsĩ hướng dẫn tớ làm vậy nên thấy đỡ hẳn.
    Nếu mà stress quá thì làm lại tóc cũng ko sao miễn là bé được gần 4 tháng ko ảnh hưởng đâu bạn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này