1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh Tầng 4

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngongbeohd, 06/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ với boring chuyện con bạn . Thôi thì mình cố gắng chăm con mình, chứ nhờ ông bà như thế thành ra sót ruột quá.
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    mua bộ đồ chơi cho bé tập lẫy hình con **** của ......ko nhớ tên, trên Hà Diện bán 410k
  3. crape_myrtle

    crape_myrtle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi nếu sinh thường ở 1 ngày mà mình muốn ở thêm thì có đưọc k ? tất nhiên là trả thêm tiền rùi :D
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
  5. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm ngủ dậy, tớ rửa mặt cho con bằng nc đun sôi để nguội pha nc muối sinh lý.
    Tối trước khi đi ngủ, tớ bôi dưỡng da cho con bằng chính sữa mẹ. Vì theo tớ đc biết, sữa mẹ là thứ dưỡng da lành nhất và sạch nhất!
    Trộm vía cu nhà tớ k bị nẻ các mẹ ạ!
  6. riviere

    riviere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều nhé. Mình sẽ cân nhắc 2 lựa chọn này.
    @Bạn gì hỏi có được ở thêm ko: Bạn thích ở bao nhiêu thì ở, miễn là trả tiền đầy đủ cho họ thôi. Tớ thấy phí cao phết. Nên nếu khoẻ thì về sớm.
  7. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Bé nhà tớ sau trận ốm jờ toàn đc ngủ cùng bố mẹ, ngủ 1 mình con k chịu.
    Dạo này bé ngủ k đc sâu jấc, đang đêm tự nhiên con khóc thét lên, mẹ bé lên lại ngủ, 1 đêm cứ vài bữa như thế.
    Con tớ vẫn búđêm, mỗi đêm dậy 2 lần, đang cố gắng rèn con k bú đêm nữa mà khó qua. Não bé phát triển tích cực nhất là vào những lúc bé ngủ sâu, cả chiều cao cũng vậy. Bao nhiêu công rèn con ngủ cũi, con ngủ rất sâu jấc, từ đợt ốm 39,4 độ, thương con quá k dám cho con ngủ riêng, jờ ngủ cùng bố mẹ hơi tí là ọ ẹ. Tớ hết cách rồi!
  8. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ấy có cho bé đắp riêng chăn ra không?
    Bé nhà tớ cũng ngủ cùng bố mẹ. Cả nhà nằm ngang giường, tớ cho con nằm trong cùng, đắp riêng 1 chăn, chăn bé vừa với nó ý. Mình nằm cạnh nó nhưng không nằm sát tịt. Đêm nó đòi bú thì ôm nó vào, bú xong lại đưa nó về vị trí cũ. Bé ngủ rất ngoan, bỉm ướt quá hoặc đói quá thì lăn, thay bỉm xong hoặc bú xong lại nằm im re ngủ.
    Gần 4 tháng rưỡi nó khóc đêm suốt 1 tuần, ngày không ngủ mấy vì đói, mà k chịu ăn thêm sữa CT, tớ đun nước cháo đặc cho ăn buổi tối, đêm nó ấm bụng lại ngủ ngoan, đòi bú 2 lần là đến sáng. 6h dậy cùng bố mẹ, cười toe toét, chơi 1 tẹo lại lăn ra ngủ
  9. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Có được ở thêm hay không thì tùy vào thời điểm đó bệnh viện còn phòng không, tầm tháng 10-tháng 11 cao điểm thì có trả tiền thì họ cũng ko cho ở thêm đâu. Tớ đẻ mổ, ở đó 4 ngày và thấy thế là đủ. Còn mấy người cùng phòng đẻ thường, về sau 1 ngày thấy không kêu ca gì cả.
    @boorin: thương con nàng quá, thế thì cắt ruột mất. Thôi kệ ông bà nội, nàng hướng dẫn kỹ cho em giúp việc về các vụ cho ăn, thay vệ sinh thì để em ấy chăm bé vậy.
    @Nhungvel: nàng phải kiên quyết vụ nằm cũi nhớ, chứ bé nằm cạnh bố mẹ ngủ không ngon đâu.
  10. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cảm ơn bau_keai nhiều nhé. Tớ mới sinh em bé cách đây 1 tuần, bé trai 3.62kg, trộm vía. Tớ đẻ mổ, kinh khủng nhất là bị tác dụng phụ của gây tê ngoài màng cứng, đau cột sống, tê liệt mất mấy ngày. Rồi 3 ngày sau mới có sữa cho con ăn, stress kinh khủng.Mâý hôm rồi ko lên TTVN nên đọc cái số đt ấy cho hơi muộn. Mấy cô trong Việt Pháp thì trông tắm chẳng cẩn thận gì cả, mẹ chồng tớ tự tắm cho cháu luôn rồi, trộm vía thằng bé chẳng khóc gì cả, ko toáng lên như mấy cô hộ sinh tắm cho.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này