1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh Tầng 4

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngongbeohd, 06/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    To Boorin999: Nàng ơi, tớ cũng cho con dắp chăn riêng khi ngủ cùng bố mẹ, tiện thể mẹ đắp thêm luôn cả chăn của bố mẹ lên ( hihi). Con nhà tớ từ hôm trải qua 2 trận ốm liền nhau cu mới sinh tính khóc thét về đêm, chứ trước kia con ngr ngoan lắm, cứ đặt con vào cũi là tự ngủ.
    Về chuyện k ăn sữa công thức. Con tớ kể từ tháng thứ 4 trở đi cũng lười bú sữa công thức lắm. Mỗi lần cho con ăn vất vả kinh khủng, hết bố đến bà làm trò để mẹ cho ăn. Lấy thìa súc cho con ăn thì nó phì ra, bắn tung toé, có lúc phì cả vào mặt mẹ. Ăn uống chật vật gần tiếng đồng hồ cũng chỉ đc 100ml. Đợt luời ăn sữa công thức kéo dài liên tiếp khoảng hơn 1 tuần, bé lại bú ngon lành trở lại, đc vài bữa lại chán ăn, lại ăn lại, cứ như thế đấy nàng ạ. Mệt kinh khủng.
    Theo tớ , việc lười ăn của con có lẽ cũng chỉ là lười ăn sinh lí thôi, vì giai đoạn này bé bắt đầu bi ba bi bô nhiều ( như phun mưa, à ơi..), tất cả là để luyện tập cho cơ hoành, khoang miệng giúp bé tập nói sau này. Hơn nữa, giai đoạn 5, 6 tháng cũng là giai đoạn bé mọc răng, ngứa lợi là bé cắn tùm lum luôn!
    Con nhà tớ jờ bi ba bi bô cả ngày, con nói bột phát đc từ bà, mẹ , bác rồi, Đó là khả năng nói chưa có ý thức, chỉ tự phát thôi, chứ ở tháng này bé chưa phân biệt đc các thành viên trong gia đình đâu. Có buồn hay bực j,cứ về với con là thấy vui vô cùng các mẹ nhỉ?
    Cu chuột 6 tháng đc 9,6 kg rùi! Trộm vía con. Giờ con ngồi vững và có thể dơ tay lên khi ngôi để với đồ chơi phía trên đầu...hihii. Nó cứ thấy bố hay mẹ ngồi máy tính là lại thoắt trườn ra để với bàn phím, mẹ gọi điện thì chắm chú nhìn mẹ nói chuyện rồi cười.
  2. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Bé con nhà mình lúc đầu thì một mình một góc giường, một chăn, một gối riêng, làm mẹ hí hửng đi mua cũi về, định khi nào biết lẫy thì cho nằm riêng luôn. Nhưng nằm như thế được hơn một tháng thì không chịu nữa, cứ ngọ ngoạy suốt, ngủ chẳng ngon , bây giờ mẹ phải ôm, đầu gối lên tay mẹ, mặt úp vào ngực, với cái tư thế đấy thì ngủ rất ngon, cả đêm chỉ dậy 2 lần để ăn thôi, và từ ngày được ôm ngủ như thế thì con bé gần như không thức đêm nữa. Muộn nhất là 12h hai mẹ con đã ôm nhau ngủ rồi, sáng 7, 8h mới dậy.
  3. bau_keai

    bau_keai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    bé nhà mình cũng giống bé nhà bạn hixx mấy hôm trời lạnh tớ đặt bé ngủ chỉ nửa tiếng là dậy, nhg mẹ mà ôm thì ngủ mấy tiếng luôn, giờ bé quen rồi ko chịu ngủ 1 mình nữa hiix..
    tự nhiên 2 hôm nay bé nhà minh quấy quá, ko chịu ăn, cứ nhét bình sữa vào là khóc, cho ti mẹ im đc 1 lúc lại khóc lúc sau mệt thì ngủ, đc 1 lúc lại dậy huhu... tớ ktra các kiểu xem bé có bị vướng hay đau ở đâu ko nhg chẳng thấy j, ko biết bé bị làm sao nữa buồn quá
  4. willyjenny

    willyjenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    bé nhà tớ ra tháng cũng quấy nàng ah,khả năng là bé bị sôi bụng nàng ah nhưng k biết làm sao để hết đấy sau đó tớ chữa mẹo lại hết đấy,cư khóc từ 11h-2h sáng xót ruột lắm ýnhưng bjờ thì qua giai đoạn khủng hoảng ý rùi hehhe
    chúc bé nhà nàng mau ăn chóng lớn nhé
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Con mẹ Nhung mới 6th đã ngồi vững rồi. Trộm vía cứng cáp quá. Chắc giờ nàng cho ăn dặm rồi nhỉ. Bông nhà tớ đang chật vật ăn thêm sữa CT đây. May có Nhep chỉ cho sữa Frisolac Soy giờ con ăn ko còn bị dị ứng nữa. Một lần nữa tks mẹ Nhep.
    Mùa lạnh đến người lớn mình cũng thích được ôm ấp khi ngủ huống chi là các bé. Bé nhà mình cứ cho ngủ cùng mẹ, cùng chăn luôn. Con luôn nằm gọn trong lòng mẹ ngủ ngon lành
  6. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    thế hoá ra bé nhà nàng bị dị ứng sữa bò thật rồi , thôi đành chịu khó dùng riêng một loại sữa cho con vậy. Khi nào con chán sữa đấy thì đổi sang loại khác (cũng dành cho trẻ dị ứng với sữa bò, dòng sữa Enfamil, tên chính xác thì tớ tìm sau cho nhé)
    Bây h Chit nhà tớ đang ăn 2 bữa bột ngọt, trộm vía thích ăn lắm, dần dần sẽ tăng lên thành 3, khi nào 6 tháng sẽ cho ăn thêm 1 bữa bột mặn. Trộm vía Chit lại rất thích ăn sữa chua tớ làm chứ, ăn đc sữa chua nên đi ngoài cứ gọi là đều như vắt chanh, mẹ chẳng phải lo con táo j cả
  7. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @nhungvel: ấy thử cho bé đắp riêng hẳn 1 chăn, đừng đắp chăn của bố mẹ lên xem. Tớ thì dùng 1 cái chăn mỏng bằng chất coton gập đôi đắp ngang người nó, khăn đấy nó nặng và bám người nên nó lăn kiểu gì cũng không bị tuột ra, không sợ lạnh bụng và ngực. Rồi đắp bên ngoài 1 cái chăn bông của nó, từ fần ngực trở xuống thôi, tay vẫn thò ra ngoài. Đêm nó lăn các kiểu thì chỉ có cái chăn bông tuột xuống thôi, mình thức thì lại kéo lên cho nó. Tớ cũng có túi ngủ cho nó, nhưng không dùng vì thấy không tiện.
    Hồi đầu tớ cũng đắp chung chăn với con, rồi thấy nó ngủ không ngon mới thử đắp riêng, nó ngủ ngon hẳn.
    Về vụ ôm con ngủ: Trẻ con đứa nào cũng thế mà, cứ ôm nó vào mình, nó có hơi ấm, cảm nhận sự mềm mại của cơ thể người ôm nó là nó ngủ ngon. Đến mình trời rét mà chui vào chăn rồi còn chẳng muốn chui ra í chứ
    Về vụ sữa CT: ban ngày tớ vẫn buộc fải cho ăn sữa CT 2 bữa giữa buổi sáng và chiều .Tớ ở nhà thì tớ cho ăn 1 mạch hết 1 bữa. Tớ đi làm thì em giúp việc fải cho ăn lắt nhắt ít một, hoặc chờ nó ngủ thì cho bình vào nó bú bình 1 tẹo lại nhè ra, hoặc xúc thìa vì nó nghịch lắm.
    @dainguyet: uh, may mà mẹ đẻ tớ đã đào tạo em giúp việc đâu ra đấy rồi nên để con ở nhà cho em ý tớ cũng yên tâm, dù là em ý mới 15tuổi, quan trọng là em ý rất quý em bé và rất nghe lời mình. Giờ tớ cũng chả nghĩ gì nữa rồi, mà có nghĩ cũng chả làm gì thay đổi được. Mà có khi bà chả tham gia vào việc chăm sóc cháu lại hay, mình thoải mái làm theo ý mình
  8. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Thích Chit thế.
    Mấy hôm nữa được nghỉ Tết, tớ sẽ thử làm sữa chua cho Linh nhà tớ ăn. Thế mẹ Chit mua bột ngọt loại nào cho Chit thế? Ăn liều lượng thế nào?
  9. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Hú hu, lượn vào chào các mẹ tí.
    Dạo này cơ quan tớ chuyển chỗ, nháo nhác hết cả lên, chả có thời gian mà lượn vào ttvn nữa. Hic.
    BB nhà tớ trung thành với quan điểm 6 tháng mới ăn dặm nên giờ cô nàng mới tập ăn bột Bledina pha với sữa CT thôi ạ. Cũng có vẻ thích thích, nhưng tính BB thất thường lắm nên cũng chưa biết thế nào.
    Sang tuần tớ sẽ nghiên cứu thêm quả bột Hipp ngọt vị chuối nữa, hôm về quê bà nội cho liếm chuối cô nàng cứ nhao người ra đòi, rút chuối ra là kêu inh lên.
    2 tuần nay BB chuyển sang dùng sữa Aptamil, đi ị khá đều, ngày 1 lần đúng buổi tối, mà phải bố xi mới ị cơ. Mẹ xi là ngoác mồm ra cười sằng sặc, tưởng mẹ đùa hay sao ý. Cứ như kiểu thấy bố mới có cảm hứng ị, hehe.
    BB gần 6 tháng rồi mà vẫn chưa ngồi vững được. Nghe mẹ nhungvel kể chuyện anh ku mà thèm quá. Ôi lại còn 9,6 kg nữa chứ, trộm vía trộm vía.
  10. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Thấy trên này toàn các bé gái xinh xắn, hehe, Bip nhà tớ cũng bon chen show hàng tí. Ai kén con rể hông? BÍp nhà tớ vừa được 3 tháng 10 ngày.
    À, các mẹ ơi, có phải là 3 tháng 10 ngày, lấy lá hẹ đánh lợi cho bé thì bé đỡ bị sốt khi mọc răng không?
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này