1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh Tầng 4

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngongbeohd, 06/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tiêm lao cho con, định mời đến nhà nhưng cô bác sĩ ng` quen của mình bảo ko bao giờ nên gọi ng` tới nhà tiêm, thuốc sẽ ko đảm bảo, thế là 2 mẹ con lóc cóc đi tiêm, thương thế cơ chứ, bé tý tẹo mà phải tiêm thuốc rồi.
    Tớ cũng định ra 70 Nguyễn Chí Thanh tiêm nhưng đông dã man, thế là ra trạm y tế phường NGọc KHánh tiêm, thuốc cũng thế mà lại ko phải chờ cho khổ mẹ khổ con ra, hihi
    Khoe với các mẹ tý, Mèo nhà tớ sinh được 20 ngày, lúc sinh 3,7kg mà giờ được 4.9kg rồi đấy, mà ti mẹ hoàn toàn nhá. Trom via trom via...
    CÓ điều Mèo từ lúc sinh đến giờ hay ngạt mũi lắm, ko biết có phải lây của mấy cô y tá trong viện ko, ( lúc ở phòng hậu phẫu, mấy cô y tá bế con về với mẹ ý, mấy cô đấy toàn bị cảm cúm hết) lại còn bị lấm tấm mụn sữa nữa, có cách nào giải quyết vấn đề này ko các mẹ nhỉ
    Được Venus_Angel sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 23/01/2009
  2. loviteparis

    loviteparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    bé bị mụn sữa là bình thuòng mà ko vấn đế gì đâu khi nào tắm cho bé mẹ nó nhớ rửa mặt kỹ cho bé và bôi bepanthen là ok con bé bị khut khịt mũi mẹ nó nướng cho con quả bồ kết hoăc củ đia liền cho bé ngửi là hết mà yên tâm nhé
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng là ăn từ ít tới nhiều, từ lỏng tới đặc. Cơ mà đọc trong mấy tờ hướng dẫn pha bột cho con ý, làm theo họ thì bột đặc quánh lại như cho bé 6 tháng luôn đấy.
    Con nàng trộm vía ngồi được rồi thì cứng cáp quá cơ. Bông nhà tớ vẫn chưa đứng chân lên được. Cô nàng chỉ giỏi lẫy với nhổm mông lên thôi. Nhìn buồn cười mà yêu lắm. Hihi. Tết năm nay là các chú Chuột nhỏ đi chơi cùng bố mẹ được rồi nhỉ.
  5. loviteparis

    loviteparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    thank mẹ nó.cháu jống bố cháu chỉ câà cười là các em theo he he
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Năm mới may mắn đến ào ào. Chúc các bé Chuột vàng hay ăn chóng lớn. Các mẹ Chuột ngày càng xinh đẹp. Chúc cho diễn đàn chị em chúng ta ngày một phát triển....
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI. 12 tháng phú quý, 365 ngày phát tài, 8760 giờ sung túc, 525600 phút thành công 31536000 giây VẠN SỰ NHƯ Ý
    Ngàn lần như ý, Vạn lần như mơ, Triệu sự bất ngờ, Tỷ lần hạnh phúc.
    - Tống cựu nghênh tân ?" Vạn sự cát tường ?" Toàn gia an phúc
    Năm mới, chúc bạn 4 chữ vàng để sống:
    Sống cho lẽ PHẢI
    Sống cho chân THẬT
    Sống biết kiên NHẪN
    Sống bằng lương TÂM.
    Tóm lại la? : PHA?I THẬT NHÂfN TÂM (cool )
    - Năm mới Tết đến. Rước hên vào nhà. Quà cáp bao la. Mọi nhà no đủ. Vàng bạc đầy hũ. Gia chủ phát tài. Già trẻ gái trai. Sum vầy hạnh phúc. Cầu tài chúc phúc. Lộc đến quanh năm. An khang thịnh vượng!
    - Đong cho đầy hạnh phúc - Gói cho trọn lộc tài - Giữ cho mãi an khang - Thắt cho chặt phú quý - Cùng chúc nhau Như ý ?" Hứng cho tròn An Khang ?" Chúc năm mới Bình An ?" Cả nhà đều Sung túc.
  8. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn be heo nhe.
    tớ muốn cho e bé tắm nắng quá vì con bé nhà tớ được 16 ngày rồi mà vẫn bị vàng da, chỉ mặt vàng thôi, còn tay chân ko vàng. Tớ gọi điện hỏi bác sỹ thì bác sỹ bảo ko sao, ko phải là vàng bệnh lý. Híc híc.
    Nhưng mẹ bé heo này, hình như tắm nắng ko được qua lớp kính đâu nhé, tớ đọc sách nào nó kêu là nếu phòng có cửa kính thì nên đặt bé nằm cách xa ra đấy. híc.
    Ah, tiện đây các mẹ cho tớ hỏi, e bé nhà các mẹ lúc mới sinh có bị vàng da ko?, sau bao lâu thì hết vàng da?
    Híc, đúng là nuôi con, thấy cái gì cũng lo lắng.
    Tớ thấy e bé nhà tớ ngày cứ xì xoẹt đi ị 5-6 lần, phân màu vàng, đi xí tồ cũng 4-5 lần thì lo quá, sau vào tìm hiểu thì thấy thế cũng bình thường.
    ôi, bao h con tớ mới lớn bằng con các mẹ đây.
  9. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    @ mẹ venus: trộm vía con nàng thích thật, 20 ngày mà đã tăng được 1.2 kg rồi cơ ah.
    Tớ cũng cho e bé bú mẹ, nhưng lúc nào cũng lo sữa mẹ ko đủ, ko biết có tăng cân được tốt ko? Tớ chỉ biết cho con bú, đến lúc nào nó chán, nhả ra thì thôi, cảm giác cũng nhiều nhiều sữa, chỉ lo sữa có chất lượng ko thôi.
    Ah, tiện đây các mẹ cho tớ hỏi: e bé nhà tớ h được 16 ngày rồi, hàng ngày tớ vẫn dùng khăn bông quấn bé chặt (cả chân và tay,ko cho tung hoành ấy), tớ sợ con bị lạnh mà. Các mẹ hồi mới sinh có quấn con như thế ko ah?, nếu quấn thì quấn đến bao lâu thì thôi ? Hàng ngày thỉnh thoảng tớ cũng thả ra cho bé vẫy vùng, bé có vẻ thích lắm.
  10. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới các mẹ các con yêu nhé!!!
    Về việc quấn chặt bé, tớ chỉ quấn trong 1 tuần đầu, rồi cho mặc quần áo và khi ngủ thì chèn 2 bên. Khi bé nhà tớ tới tháng thứ 3 thì không chèn gì nữa, vì bé cũng hết giật mình rồi.
    Nói chung thì tớ nghĩ mùa lạnh này nên quấn nếu bé còn nhỏ quá, hoặc hay giật mình, còn nếu con thích vung tay vung chân, thì cứ mặc ấm là đủ rồi, ngủ thì chèn hai bên. Tùy bé thôi mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này