1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh Tầng 4

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngongbeohd, 06/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Bé nhà tớ ho khoảng 5 ngày là hết, tuy nhiên bé đều kèm theo bị sụt sịt, tớ tích cực nhỏ muối sinh lý thì đỡ hẳn luôn cà mũi cà họng.
    Con tớ, dạo này k chịu uống 1 loại thuốc j cả, kể cả mật ong, biết mật ong k có lợi chobé dưới 1 tuổi, nhưng tại bé k uống cái j cả, nên đành hấp quất mật ong mà con nó cũng oẹ ra.
    Đi khám, quan trọng là kiểm tra xem bé có bị cảm lạnh mà ho k>>>kiểm tra phổi, nếu để ho nhiều quá dễ dẫn đến viêm phế quản, còn viêm đường hô hấp trên thì thường các BS hay kê cho uống Autusin ( Tớ khám cả viện lẫn tư đến 5 , 6 lần) BS toàn kê thuốc này), mà khổ nỗi con tớ jờ động đến thuốc này nó oẹ luôn.
    Tóm lại: Mẹ nó kiểm tra xem, bé húng hắng ho do ngứa họng, hay ho đã có đờm. Tiếng thở của bé thế nào, mẹ thử áp tai sau lưng bé, nếu bé thở sâu, k đều, tiếng thở khó, hoặc rít, thì cho bé đi khám.
    Thời tiết này các bé dễ bị ho lắm, do lúc ngủ ra nhiều mồ hôi đẫn đến bị nhiễm lạnh.
    Nếu bé k sốt thì k lo mẹ nó ah. Bé nhà tớ mấy hôm trưóc cũng ho, đi khám bảo bé k uống đc thuốc ho j cả, BS kiểm tra họng viêm nhẹ, rất nhẹ, phổi bình thường, thây tớ bảo bé k uống đc thuốc ho đâm kê kháng sinh, bực cả mình. Nhiều lần tớ vác con đi khám, nhưng lần nào cũng đều thất vọng tràn trề, đặc biệt là vào viện.
  2. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    mẹ nhungvel nh` kinh nghiệm quá. Con tớ thì nhiều đờm thở khò khè, càng gần đây càng nhiều. Có lúc trong quớ chân tay lên vì kg thở đc, tớ sợ quá. K biết do thời tiết hay là con mình bị hen ?
  3. cocmoc

    cocmoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ko biết con nhà bạn ho được mấy ngày rồi? như con nhà tớ để đến ngày thứ 3 là cho đi khám. ngày đầu tiên ho 1 tiếng như ngứa cổ ý mẹ cháu chưa có kinh nghiệm nên ko để ý, ngày thứ 2 ho rồi sụt sịt hôm đấy trời nồm ra nhiều mồ hôi nên lau ko kịp đêm sốt sáng hôm sau tớ gọi bác sĩ đến nhà khám luôn. Bsĩ khám bảo bị viêm tiểu phế quản cho thuốc giảm ho, kháng sinh, thuốc giảm sốt, thuốc nhỏ mũi, nước biển xịt. Bsĩ bảo thấy con bắt đầu ho thì cho uống húng chanh và mật ong hoặc uống cánh hoa hồng bạch nhưng con tớ ho nặng rồi fải cho kháng sinh . Nó mới được gần 3 tháng nên sót hết cả ruột nhưng vẫn fải cho con uống. bsĩ bày cho tớ cách thông mũi cho con như sau: xịt nước biển vào mũi ngày 5 lần sau đó lấy hút mũi hút sạch sau đó nhỏ thuốc nhỏ mũi vào lúc nào cũng fải giữ mũi sạch để thông đường thở, tớ làm thế 3 ngày sau con hết sụt xịt ko hút đựoc tí mũi nào nữa nhưng ho thì mãi vẫn chưa khỏi . Nếu thấy con ho nhiều thì nên cho con đi khám đi để lâu chẳng may bi làm sao thì hối hận lắm.
  4. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Topic của nhà mình dạo này toàn các mẹ bàn về nuôi con nhỉ. Chẳng có chuyện xung quanh chăm sóc mẹ bầu nhỉ?
    Tiếc quá em có bầu muộn chẳng cùng dịp các mẹ. Giờ lục lại topic cũ ngại quá!
  5. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Hik, 3 tháng ?" 8kg mà mẹ nó chê gầy ư? Con nhà tớ chụp ảnh cận cảnh nên trông bụ thôi -> để làm hàng mà, trộm vía chân tay cứng cáp, thịt chắc nịch. Chứ ở bên ngoài nhỏ lắm, đặc biệt nhà toàn ng to béo, nên con nhỏ trông cứ tí tẹo ý.
    Con nhà tớ hôm qua bắt đầu lười ăn rồi (đêm hôm kia, dậy đột ngột tớ vẫn đút được 100ml trong vòng 15p). Cả ngày hôm qua, bà bảo không khóc nhưng ngậm sữa trong miệng không chịu nuốt. Hay là trời nóng bé khó ăn hơn. Tớ lo vụ toát mồ hôi của bé quá đầu bé cứ ướt sũng ý: ăn xong, nằm chơi, bế đều ướt gáy. Lau không kịp nữa. Tớ nghe con em tớ bảo tắm bằng nước khoáng mặn thì đỡ đổ mồ hôi trộm, nhưng tớ chưa thử, cả nhà có biết phương pháp này ko?
    @mẹ give?: sorry vì tớ nhầm nhé. Nghe nói mẹ nó bảo sau tết, có 2 mối giúp việc mà, họ không tới ah?
  6. girlyinvestor

    girlyinvestor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chào các mẹ. Cho mình hỏi kinh nghiệm của các mẹ với. Thời tiết thế này thì các mẹ cho con tắm nắng vào lúc nào? Tắm vào buổi chiều được không vì buổi sáng ít nắng qá? Khi tắm nắng cho con thì mặc j? Cám ơn các mẹ!
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tớ cho con ra buổi chiều 3,50 thoi. Mặc quần áo bth vì mua này ko như mùa hè để mà bỏ hết qaó
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bông nhà tớ hai hôm nay cũng húng hắng ho trong lúc ngủ. Ho chớ cả ra. Tớ chỉ hấp quất với mật ong cho con uống, thấy cũng đỡ. Trước cũng dùng húng chanh rồi, cả hẹ nữa nhưng em bé ko khoái mùi vị đâu. Bây giờ cho quất có vẻ thích hơn, uống ko nhăn mặt.
    Thời tiết như này, đầu con tớ lúc nào cũng ướt nhoét, lau liên tục. Trong người lúc nào cũng lót khăn xô để ra mồ hôi cái là thay chứ ko thay áo vì cởi ra cởi vào lạnh con.
    Các mẹ cố gắng giữ gìn cho con, đừng hơi một tý là mang đi khám và tống một đóng thuốc tây vào người. Ở nước ngoài trẻ em dưới 2t rất ít dùng kháng sinh.Ko hiểu sao ở VN mình, trẻ em cứ KS KS.. đến rộc cả người con.
  9. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    sorry các mẹ vì spam nhé nhưng vì tớ bức xúc quá nên phải post lên đây chia sẻ với các mẹ. Các mẹ đọc tin này chưa
    http://dantri.com.vn/c20/s20-306656/chuyen-dau-long-ve-be-gai-5-tuoi-bi-yeu-rau-xanh-ham-hai.htm
    http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=186265
    tớ cũng đang muốn tặng bé ít tiền quá mà hình như bé ra viện rồi, khốn nạn cái thằng điên kia, tử hình cũng ko đáng nữa ah
    Hichic..mình có con gái, sau này chắc giữ nó như giữ mả tổ luôn mất (xin lỗi các mẹ nếu tớ nói bậy). Nhưng mà đúng thế đấy, vì xã hội ngoài kia lắm kẻ điên lắm cơ
  10. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mẹ Nhép đã mất rất nhiều thời gian tìm kiếm tớ để tặng tớ 2 thìa ăn sữa cho bé nhé. Cái thìa thích thật 20ml/thìa, nếu thế 1 bữa con nhà tớ chỉ cần ăn 5 thìa là okie.
    Vụ ở dân trí kinh quá cơ, tớ đọc mà rùng mình. Tớ chả dám cho con tiếp xúc với ai ngoài gia đình, họ hàng mất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này