1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh Tầng 4

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngongbeohd, 06/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    cám ơn nhungvel nhé, trộm vía hôm nay con nhà tớ cũng đỡ đỡ híc, căn bản hồi trong tháng con tớ cận viêm phổi (tức là suýt nữa) nên phải tiêm rồi cơ đấy, giờ sợ lắm híc.
    mùa này đúng là dở hơi thật, nóng lạnh lẫn lộn, con nhà tớ cũng ho đến trớ cả sữa ra.
    nhep: ôi zồi ôi, cái tin đâý tớ đọc hôm nọ, đúng lúc đang ăn sáng gặm bánh mì ở cq, đọc mà nghẹn cả cổ lại chẳng ăn được nữa. Mình có con gái ý mà, không như ngày xưa được đâu, mấy chị ở cq tớ, con học cấp 2 mà đưa đưa đón đón suốt ngày, sau này tớ cũng thế thôi.
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    à, các mẹ than vãn cân nặng của con ý mà, nói thật chứ đừng than nữa, con khỏe là hạnh phúc nhất đấy các mẹ ạh, vì cân nặng mỗi đứa mỗi khác.
    Tớ sinh con 4kg, 4 tháng đc 6,7kg (do tháng đầu mẹ ko có kinh nghiệm để con bị đói mất tuần rưỡi + ốm nên tăng ít). Trông như con nhà dainguyet thôi, trộm vía sờ tay mũm mĩm mà nhanh nhẹn lắm. Đấy so 2 đứa với nhau khác xuất phát điểm đã thấy khác rồi. Rồi thì tớ nuôi bộ, con nhà Axon nuôi sữa mẹ cũng chỉ thế thôi, chứ không phải cứ sữa mẹ là to hoặc sữa ngòai là to. Nó tùy từng đứa thế nào đó. Chị bạn tớ à, con 4 tháng 11kg tớ nói thật tớ hỏang luôn, con ng ta 1 tuổi mới 11kg, bây giờ nó đã thế ko biết sau này sao mà nó ti mẹ hòan tòan đấy, kỷ lục!
    Con tớ ốm 1 lần mà tớ sợ lắm rồi, giờ chỉ mong nó ăn uống đều đều, khỏe mạnh lớn bình thường là ok rồi, mà chính mẹ nó ngày xưa cũng bé ti ti ý mà, lấy chồng rồi thì to hết he he
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Cái tin này, tớ đọc rồi. Xong gọi ngay cho chồng đọc. Kinh tởm luôn, tớ thấy bây giờ nhiều đứa biến thái quá, ác thú chứ ko phải con người.
    Có con gái cứ phải bảo vệ con từng li từng tý một đồng thời còn phải dậy con cách tự bảo vệ mình nữa.
    Khổ quá
  4. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Uh, tớ cũng ko mong nó mập mạp quá, khỏe là được.Nhưng mấy hôm nay bực mình vì nó không chịu ăn, nó sẽ đói, mệt thì làm sao. Mẹ đi làm đã mệt rũ rồi mà vẫn phải cố gắng đút cho nó ăn (bà nội cũng dành cho ăn hộ, nhưng mà, muốn tự mình cho nó ăn, ti mẹ thì không đủ cho cả tối lẫn đêm). Con tớ tuy còi, nhưng trộm vía, chân tay chắc nịch, rồi nghịch phết. Lại còn biết ăn vạ rồi (đêm qua tự nhiên ngọ nguậy rồi khóc, bth chỉ cần cho ti là ngủ tiếp, nhưng nàng lại gào ầm lên, dỗ không nín, đặt uỵch lên giường thì gào tiếp, gào được 3 tiếng thì nín rồi he hé mắt nhìn mẹ, bố mẹ đứng bên giường của nó, kiên quyết ko bế, nó gào được 1- 2 tiếng rồi khóc nhỏ dần, bế cho ti lại ngủ tiếp -> đểu không? Đúng là chiều quá sinh hư rồi)
  5. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mẹ Nhép nhiều nhiều. Hôm nay cho bé ăn bằng thìa mẹ nó cho, bé ăn 110ml vèo vèo, tý là xong. Đổ nhiều sữa làm bé phải nuốt, không ngậm trong miệng đuoc.
  6. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Tớ không ham con tớ mập quá đâu vì nghe bảo 1 tháng bé tăng hơn 1,5kg rất dễ bị béo phì. Mà tớ chẳng mún thế tí nào.
    @ dainguyet: tại lúc đầu tớ định gửi bé nên k giữ ng ta, bi giờ ông bà nhờ trông nhà nên lại đi tìm. Hic
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Valentine đấy, các mẹ có chương trình gì ko???
    Bông nhà tớ, gần 6th, có 8kg thôi. Sờ hai bên xương sườn hằn rõ lắm. Bố Bông toàn bảo con gầy dơ xương. Nhưng tớ thấy con mình giờ mọc răng, biết lẫy cả 2 bên, đang thúc chân vào mông nhổm lên. Đêm ngủ ngoan ko quấy, ăn ko chớ, chơi ngoan. Thế là tớ thấy mình nuôi con tốt rồi.
  8. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mẹ nicole và mẹ dainguyet nhé. Tớ cũng có cái chổi cọ núm ti nhưng vẫn quá to để rửa bên trong cái ống hút ấy. Tớ đã dùng cách cho nước vào và thổi, chắc cũng chả có cách nào khác.
    Theo biểu đồ tăng trưởng thì tớ thấy 3 tháng được 8kg là quá mũm mĩm rồi, mức trung bình chỉ khoảng 6-6.2kg thôi mà.
    Được bupbe2003 sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 14/02/2009
  9. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Con tớ 8 kg nhưng nhìn k bụ lắm vì nó dài ng mẹ nó ạ, 3 tháng mà 64cm rồi.
    Đúng là chúng mình bị tâm lí ép cân con, nhưng quên k để í con phát triển thể chất, trí tuệ tnào là thiếu sót, như mẹ Axon nói đấy!
    Mẹ cocmoc ơi: thanks mẹ nó chia sẻ k/n, con tớ ho và khụt khịt 1 ngày rưỡi đi khám, đã phải chụp phổi. KL là viêm tiểu PQ rồi. TỚ cũng cẩn thận cho con đi khám mà. But lần này k ho, chỉ khò khè có đờm thôi.
    Có mẹ nào biết cách làm cho con long đờm k, con tớ uống lá hẹ đg phèn k ăn thua
  10. willyjenny

    willyjenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    con tớ chỉ bú sữa mẹ là chính chả chịu ăn bột j cả,tập ăn hơn 2tháng rồi mà vẫn cứ 2 muỗng cafe bộtquấy ra ăn mãi chẳng hết j cả mà cũng chẳng tăng đc tý nào cả,hic
    các mẹ nó cho tớ hỏi bánh ăn dặm bên Làm cha mẹ bán bé bao nhiu tháng thì đc ăn nhỉ ?
    trộm vía may là tớ nhiều sữa lại đc ở nhà chăm con,hnay bé đc 7 tháng 15ngày cân nặng 9,5kg và chuẩn bị mọc cái răng thứ 8 ở hàm trên rùi ah
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này