1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh Tầng 4

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngongbeohd, 06/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. warmsnow

    warmsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ ơi, hnay bé nhà em đi fân kô vàng mà xanh như gần như màu rau ý, fân khô. Em lo wá kô bít có làm sao kô. Bé nhà em đag ăn dặm, mí hum trc đi vẫn bt. Hnay em có cho bé ăn bột mặn với cà rốt, su hào, thịt nạc xay nhuyễn lẫy nc. Liệu có fải do như thế kô?? à, hqua ông bà kô bít nên có cho bé ăn hồng xiêm xay. hix.Bé ăn vẫn đc, kô quấy khóc, cười nói bt. Đi fân như vậy thì liệu hệ tiêu hoá of bé có làm sao kô ạ??
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    nghe mẹ nó kể con sốt mà tớ cũng liểng xiểng theo, sợ thật ý vì nó chẳng biết nói.
    hôm nọ con ho quá tớ vác đi khám bs Vũ Thị Việt ở Vũ Ngọc Phan, bác là bs khoa hô hấp viện nhi TW, con tớ bị viêm mũi họng, đc kê cả kháng sinh + thuốc long đờm. Tớ cầm thuốc về rồi vẫn lừng khừng ko muốn cho uống, tích cực nhỏ nc muối sinh lý, hôm sau ăn vạ ông nội khóc to nôn ọe 1 trận dữ dội, ra hết cả đờm tớ tích cực cho uống cả Bạch Ngân PV nữa, trộm vía con nghìn lần nó đỡ dần
    à các mẹ hút mũi cho con bằng cái hút 2 dây ý thế nào tài thế, tớ chịu thôi, mẹ hút đau cả đầu mà chả ra đc cái j cảm giác con nghẹt nghẹt mà chả làm thế nào đc, đoảng thế ko biết
    à còn cái này nữa nhé, hôm nọ thấy mẹ nhungvel kể cho con ăn dâu tây, mẹ nó cẩn thận nhé, cq em tớ có chị ăn 1 quả quýt 2 quả dâu tây vào viện nằm 4 ngày híc, chẳng biết do quả j, chắc do cả 2 mất
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    kiên trìt tập cho con nàng nhé, trước sau j cũng phải ti thôi
    mit uot: đừng "nhất quyết" quá nhé, kẻo quan hệ MC - ND lại căng thẳng, bà nào cũng giống nhau nhỉ, bà nội ngoại của bé nhà tớ cũng thế Thật ra chỉ cần đừng pha 1 bình to tướng 200ml sữa và nc cháo cho con măm là đc, nhưng cho bé măm chút nc cháo sền sệt pha sữa thì cũng ko sao đâu nàng ạ, bé đc làm quen với tinh bột mà lại đc lòng bà nội (vụ nc cháo này tớ học của nhungvel)
  4. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Ko nên pha sữa với nước cơm mẹ nó nhé, bé sẽ bị đầy bụng khó tiêu đấy. Sữa cứ pha với nước lọc thôi, ko khoáng, ko nước rau, ko gì cả...
    tập ăn dặm thì có thể cho bé ăn chuối nạo, khoai tây cà rốt nghiền, loại bột pha vào sữa (dễ nhất), nước cơm...
  5. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0

    @ give_me_u_heart: mẹ nó dùng ống tiêm phần nhựa đút vào cho con từng ml một, nhanh hơn đút thìa.
    @ Mẹ nào định cho con pha nc cháo là phản khoa học đấy. Vừa khó tiêu, vừa mất chất, thế thì uống làm gì. Mẹ nó cứ cho bà đi học 1 lớp ở Viện Đ, bsi nói đầy đủ hết. Tớ thấy các bà cũng đi học, thâm chí cả ng` giúp việc cũng đi luôn.
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cu con, bị sốt dịch là mệt lắm, mà ăn bao nhiêu là tọp theo luôn. Chết mất, con ốm khổ quá cơ. THôi các mẹ rút kinh nghiệm giữ gìn con cho khỏe mạnh đừng để ốm gì. Thương lắm.
    Ăn caramen thì làm nước hàng bằng đường phèn ý, chưng lên cho con. Còn ko chỉ cần trứng với sữa thôi ko cần đường. Nhưng tớ mới đọc thông tin cho con ăn vào lúc 7th tốt hơn. Vì trứng phải 7th bé ăn mới 0k đc.
  7. bau_keai

    bau_keai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    hixx các mẹ ơi, con tớ dạo này lại lười ăn quá, từ đợt bị ho, nghẹt mũi, uống thuốc vào, rồi lại bổ sung vitamin D nữa, nó lười ăn hẳn đi, lại hay chớ nữa, giờ tớ ko dám cho ăn nhiều vì sợ chớ, nên mỗi bữa chỉ cho ăn bằng 2/3 mọi khi mà nó còn lặc lè mãi ko hết, ăn cứ đùn ra đùn vào, hix ko biết bao giờ mới hết cái giai đoạn này đây
  8. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ ơi, làm thế nào để bé thức vào ban ngày và ngủ vào ban đêm vậy ?
    Bé nhà em hơn 3 tháng rồi mà giờ giấc linh tinh lắm, lắm hôm thức cả đêm mà em chẳng biết rèn bằng cách nào. Có mẹ nào có kinh nghiệm về ván đề này không ? bảo em với
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mình đọc được 1 bài báo, để bé ngủ ban đêm thì:
    - Để bé sống trong ánh sáng tự nhiên, đừng ở trong phòng tối bật điện cả ngày
    - Bú mẹ, đặc biệt bú ban đêm, vì trong sữa mẹ có cái hoocmon gì đó (chuyên môn nên quên rồi) tác động nên đồng hồ sinh học làm bé phân biệt được ngày đêm.
    Mình rất ít sữa nhưng đêm toàn cho bé bú hoàn toàn (đêm sữa cũng về nhiều hơn), con 2 tháng đã tha lôi ra ngoài chơi, ai gặp cũng mắng , nhưng bù lại giờ bé nhà mình ngủ từ 9h tối đến 6-7h sáng.
  10. bau_keai

    bau_keai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    ui ngược với mình, mình thì đêm chẳng dám cho bé bú sợ nó đói dậy liên tục, tớ chỉ dám cho bé ti ban ngày thôi vì tớ cũng ít sữa lắm. Trộm vía bé nhà tớ ngày có ngủ nhiều thế nào thì ngủ, đêm cũng vẫn ngủ ko bao giờ thức đêm hết, trộm vía tỉ lần con, chắc tại nó thương mẹ, ko bắt mẹ thức đêm hihi...
    Con tớ hồi 2 tháng cũng cho đi chơi, chẳng biết có phải vì thế ko mà nó bị ho với sụt sịt mãi đến tận bây giờ, buồn thế.
    Bé heo ơi, con ấy trước khi đi ngủ ti bao nhieu ml mà ngủ lâu thế, con tớ giờ đêm cũng ngủ dài nhưng tớ cứ sợ nó đói nên vẫn dậy cho nó ăn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này