1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh Tầng 4

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngongbeohd, 06/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. talu80

    talu80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm nhà Poem hay quá, khi nào con mình chào đời mình cũng áp dụng cho con mình nhé
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    đúng rồi tớ cũng bị sai mất gần 3 tuần ép con ăn may quá con chưa sợ nhưng mỗi lẫn cho ăn rất vất vả, con cứ inh ỏi cả nhà lên, mẹ thì sốt ruột đâm ra cáu gắt cả nhà
    sau thì cứ nhử ti mẹ cho mút đã đi thì thôi (làm j có tí sữa nào), sau đó nhét bình vào thế là nàng ý lại ăn bình thường, mẹ nào con ko chịu ăn thử làm thế xem sao và thỉnh thỏang cũng phải chờ con gà gật thì nó mới chịu ăn, chứ 1 khi nó đã giẫy thì thôi tớ ko cho ăn nữa.
    axon: mỗi lần nàng cho con ăn bơ ăn khỏang bao nhiêu thế, hết nửa quả ko, tớ cũng có máy xay Braun đây rùi, thấy bảo xay được lượng rất nhỏ mà chưa thử ko biết lượng nhỏ đến đâu.
    các mẹ có con ngủ ngoan: bi h tớ mới thấm câu sướng trước khổ sau Trừ tháng đầu ra còn lại càng về sau con bé nhà tớ càng ngoan, đêm cứ dậy ăn là ngủ tiếp, bố mẹ thích xem phim j thì kệ bố mẹ, nó cứ lăn ra ngủ như bi, trộm vía con, lắc dậy để ăn còn chả thèm dậy, đến giờ là ngủ khì khì. Thế mà từ hồi tớ đi làm, mệt mỏi với nó kinh khủng. Giờ ko dám cho nó đi ngủ sớm nữa, tòan 11h mới dám ru nàng ý, hôm nào ghét mẹ thì dậy chơi từ khỏang 2h, đòi rúc, rồi ngủ, rồi 4,5h lại dậy nghịch, hôm nào thương mẹ thì dậy 1 lần, mỗi lần con dậy tớ đều pha sữa nhưng có hôm thì ăn, hôm thì ko ăn, hôm thì ân ít, nghịch là chủ yếu Tớ mệt mỏi mất 2 tuần, rồi cho nó ngậm ti giả mỗi lần đòi rúc thì đỡ hẳn, mình vẫn tranh thủ ngủ được trong lúc nó nằm chơi Sáng nay 4h sáng lại dậy nghịch ngợm ặc ặc.. để rồi 8,9h mới dậy. Đúng là trẻ con mỗi đứa mỗi khác, ngày nào mẹ cũng nhớ thời hòang kim đã qua . Ban ngày bắt nó ngủ ít cũng ko đc với nó, đã buồn ngủ ko cho đi ngủ thì nàng cáu gắt kinh khủng, đành phải chiều thôi
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tớ xay cả 1 quả bơ, của Bông ăn chỉ tầm 50ml thôi ( đổ đầy 1 hộp caramen nhỏ), chỗ còn lại mẹ cho sữa tươi vào -->mẹ ăn.
    Bé nhà nàng như này thì khổ mẹ quá nhỉ. Mẹ thử tắt hết đèn buổi đêm đi, cho nằm chơi 1 mình xem thế nào.
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với ấy, vì tớ cũng từng qua giai đoạn ấy rồi, rất may là lúc ấy nhóc nhà tớ mới 2-3tháng tuổi
    Hồi đấy nó toàn ngủ 1 giấc ngắn lúc đầu tối, rồi chơi đến tận 11-12h đêm, ngủ tiếp đến 3h sáng dậy chơi tiếp. Được 1 thời gian, tớ xì-chét, quyết tâm "điều trị" nó, tớ không cho nó ngủ giấc tối nữa, hôm đầu nó khóc ời ời, cả nhà tớ tổng động viên khua chiêng gõ mõ các kiểu, kết quả, 10h nó đi ngủ đến 9h sáng dậy. Ngày hôm sau vẫn chiến thuật ấy, nó k khóc nữa, chỉ quấy thôi. Sau 1 tuần thì hoàn toàn vào nếp, từ đó đến giờ cứ 9h nó đi ngủ, 6h sáng dậy.
    Từ lúc nó 5tháng tớ tập cho tự ngủ, tớ k bế rong ru ngủ nữa. May là mình tập cho nó thế, tết osin về ăn tết xong chuồn luôn, tớ đi làm về luôn chân luôn tay hết giặt giũ lại bột bẹt cho nó, 9h 2 mẹ con chui vào giường, con tự ngủ, mẹ ngủ theo, khỏe re, chứ còn bế rong thằng nhóc 10kg khắp nhà ru ngủ nữa thì chắc chít quá
  5. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó mua được sữa cho con chưa? Chắc là bé nhớ mẹ nên mới rúc đấy, hiện tượng này thì con tớ i xì, chỉ khác là đêm tớ cho nó ti mẹ, và nó nằm khác giường (nhưng tự nhiên tỉnh và đòi ti, chả phải đói, ti vài giây là ngủ lại), hị hị, thôi đành chiều nó vậy
  6. valentino251204

    valentino251204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    co bac nao wen bac sy o vien nhi khong? Con ba chi gai em bi om, lo wa den noi thi nguoi ta van khong cho nhap vien ma chi cho thuoc va ve nha dieu tri. Cam on nhieu nha.
  7. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu mới vào, nghe các mẹ kể các con nào thì ko ăn, nào thì ngủ ngày chơi đêm mà mới thấy trộm vía nghìn nghìn lần con mình. Chit nhà tớ ngủ ngày rất ít, nghe mẹ Axon, tập cho đi ngủ sớm, tầm 10-10h 30 lả đã ngủ tít, đến nửa đêm có ọ ẹ một tý, bật con seahorse lên, vỗ nhẹ nhẹ vài cái là lại ngủ tiếp. Còn ban ngày thì chơi ngoan, nghịch lắm, suốt ngày lẫy, u a u ơ suốt. Ăn uống thì trộm vía, cho ăn cái j cũng được nên mẹ sướng, cứ tha hồ nghiên cứu các món ăn thôi.
    Tớ cũng học theo quan điểm :không bao h ép con ăn. Hồi đầu mới ăn dặm, các thức ăn mới tớ chỉ cho Chit ăn thử một vài thìa (mặc dù cất công làm cả bát bột hoặc nghiền một đống cà rốt). Các mẹ nhớ là cứ tăng dần lượng thức ăn cho bé lên khi bé bắt đầu ăn một thức ăn mới. Rồi cho bé uống sữa bù. tầm này sữa vẫn là quan trọng nhất mà.
    Trứng thì 6tháng ăn được rồi, nhưng chỉ ăn 1/2 lòng đỏ thôi. Đến tầm 8-9 tháng mới ăn đc cả lòng đỏ.Mà một tuần cũng chỉ ăn khoảng 2 lần trứng thôi (với giai đoạn 6tháng)
    Đồ tanh :tôm, cua ,cá thì ngoài 7 tháng mới ăn nhé
  8. clover14

    clover14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ ơi,
    Bé nhà tớ gần 2 tháng, ăn sữa Nan Nga mà táo quá, 3 ngày đi ị 1 lần, output thì cứng ơi là cứng. Thương con quá, tớ định cho nó uống 1 thìa nước cam, có được không? Có cách nào cho bé hết táo không nhỉ? Lại còn sụt sịt mũi nữa chứ, mũi nhiều lắm, khò khà khò khè, suốt ngày hút mũi. Có cho bé uống kháng sinh ko các mẹ? Nhờ các mẹ có kinh nghiệm tư vấn nhé! tớ cảm ơn nhìu
  9. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Nhóc nhà tớ vẫn k ăn bình trừ lúc ngủ. Cứ đói là khóc, mệt mới ngủ, ngủ mới ăn. Dậy chơi lại khóc. Làm thế nào bây giờ các mẹ ơi? Đút cũng k ăn các mẹ ạ.
  10. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó chọn cam sài gòn (cẩn thận là cam Trung quốc nhé), chọn quả ngọt nhé, vắt lấy nước, ngày cho bé uống khoảng 1-2 thìa caphe. Thông thường, bé uống sữa ngoài thì cần bổ sung nước cam, chanh (chanh thì không nên vì chua quá). Trước tớ cho bé uống nước cam Canh, nhưng cũng ghê ghê vì nói cũng có cam Canh giả. Từ 4 tháng, mẹ nó có thể cho con ăn hoa quả đóng lọ của Hipp để bổ sung vitamin C, con nhà tớ cũng thế, trộm vía output tốt. Còn vụ khụt khịt thì mẹ nó đừng cho bé uống kháng sinh nhé, tích cực nhỏ nước muối ấm, hút mũi.. và làm một số cách của các mẹ ở trên: cho bé ngửi củ địa liền nướng?Con nhà tớ chỉ cần nhỏ nước muối là khỏi đấy (trộm vía con ngàn lần)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này