1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm chiến đấu ngoài phố với đối thủ thấp bé nhẹ cân

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi deple78, 02/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deple78

    deple78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm chiến đấu ngoài phố với đối thủ thấp bé nhẹ cân

    Mời các bác cho ý kiến về vấn đề này,vì không phải lúc nào cũng ăn được đối thủ nhỏ con hơn.Đặc biệt mời bác nào bị các bác trong topic "Kinh nghiệm chiến đấu với đối thủ to con" hạ thủ vào phát biểu ý kiến cũng như kinh nghiệm nhớ đời...
  2. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm này thì học bác Freeman nhé, thằng ranh con 9x , bác ấy chưa cần ra tay, doạ cái nó khóc mếu máo ( ah hình như bạn bác ấy tát 1 thằng nhỏ 1 cái )
  3. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    kiểu này chả mấy chốc sẽ có các topic
    Kinh nghiệm chiến đấu ngoài phố với đối thủ tay ngắn tay dài
    Kinh nghiệm chiến đấu ngoài phố với đối thủ chân thấp chân cao
    Kinh nghiệm chiến đấu ngoài phố với đối thủ vừa vùa tầm trung
    vv...vv
  4. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Cái tên topic thấy nhảm và rỗi hơi quá. Hic ặc
  5. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    To hơn...cao hơn...mà không ăn được thì.....hế hế
  6. deple78

    deple78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Làm cái topic này vì choáng với ông No Rules( Kinh nghiệm chiến đấu với đối thủ to cao hơn mình:"Kinh nghiệm của tôi là quật ngã nó rồi dùng sự nhanh nhẹn của mình...".Có lẽ gặp đối thủ thấp bé nhẹ cân hơn nên tránh để nó áp sát không nó quật ngã mình thì chết
    hehe mới làm nick mới,topic mới mà toàn người quen vào trả lời..hehe.DKLinh đâu rồi
  7. NhauKhong

    NhauKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cái LÀY hay đấy chứ nhể !
    To hơn nó - nặng hơn nó = thôi thì cứ lấy thịt mà đè người.
    Mặt nó ngang....trym mình - cứ đảop sơn - của ta tầm trung- của nó thành mie nó Thượng roài - nhàn quá !
    Tay dài hơn nó - cứ đặt tay lên đầu khống chế !
    ---
    À mà nhớ - điều quan trọng nhất : Tham khảo bài nhận diện người tập võ !
    Để yên tâm oánh thằng vừa thấp bé nhẹ cân hơn vừa không biết võ - Trăm trận trăm thắng !
    ---
    Chúc bác chủ Topic ngày oánh dăm trận, toàn thắng trưỏ về lên đây.................. chém tiếp !
    Thân !
  8. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hê hê bác Trung-cọp quên xét đến trình của đối thủ (bé hơn) cỡ nào nữa
  9. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Hic...bác bắt lỗi em rồi Do vậy mà em chỉ xin chốt đúng câu cuối nữa thôi: " " Hòa " thì...To được " ........hế hế
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đối thủ thấp bé có cái điểm lợi của thấp bé. Không thể coi thường được. Võ thuật còn có kĩ thuật, chứ không phải cậy to lấy thịt đè người là ngon ăn. Gặp người thấp bé mà trình độ cao phải hết sức thận trọng.

Chia sẻ trang này