1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kinh nghiệm chiến đấu với đối thủ to lớn hơn mình nhiều

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi letienquana1, 21/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. letienquana1

    letienquana1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    3
    kinh nghiệm chiến đấu với đối thủ to lớn hơn mình nhiều

    hi các bác ,em chưa thấy có toppic nào nói về vấn đề này cả,em giờ đang ở nước ngoài,nhiều khi ra đường gặp bọn racis ( phân biệt chủng tộc ) nó hay cà khịa và bắt nạt người châu á ( vì thấy mình nhỏ con)
    vì bọn này khá to lớn ,thằng nào cũng từ 1.80 đến 1.90 cm ( em chi cao hon 160 cm thoi a ) ,vậy khi gặp bọn nó cà khịa hoặc đuổi đánh,để đánh gục được đối thủ thì nên đánh theo cách nào cho nhanh gọn,và có thể cho nó gục trong 1-2 cú đòn đầu tiên được?
    em giờ đang học Karate duoc may thang,thường phải đấu với tây,vì chân tay nó dài nên cứ khi nào em xông lại để ra đòn thì nó chỉ cần giơ tay vào mặt mình là mình ăn đòn rồi ,tuy rằng mình nhỏ hơn nên di chuyển nhanh hơn nhưng bọn nó cũng ko phải là chậm .vậy nên dùng phương pháp nào để có thể tấn công đạt hiệu quả cao và ít bị dính đòn :-?


    nếu có bài nào nói về vấn đề này rồi thì Mod cho em xin cái link,sau đó xoá cái này đi cũng được,thanks
  2. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Chịu khó search nhé bạn, vấn đề này nói khá nhiều rồi, chúc mừng topic chuẩn bị được lock
  3. letienquana1

    letienquana1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    3
    cho em xin lin k đi bác,em seach mãi mà chả có cái nào chuyên về cái em đang cần này cả
  4. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Bạn lục lại các trang trước, tôi cũng không nhớ rõ là trang mấy, độ khoảng 4 - 5 - 6 gì đó...
    Tên các topic:
    Trốn chạy hay danh dự của người đàn ông
    Làm thế nào để mình hok sợ ai, nhất là bọn đầu gấu
    Võ giang hồ
    ......
  5. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Học võ được mấy tháng thì coi như là chưa học. Chạy cho nó lành. Muốn
    đủ trình độ để lấy nhỏ thắng lớn cũng còn mệt lắm. Nếu ko chạy được thì
    chỉ còn nước chơi hàng lạnh thôi. [r2]
  6. letienquana1

    letienquana1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    3
    nhưng hồi học cấp 2 ở vn em cũng luyện 4 năm ka rồi,nhưng l,sang đây học lại từ đầu
  7. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1
    Cái chủ đề này mọi người cũng đã nói đến nhiều rồi, tớ chỉ muốn nói với bạn rằng tớ cũng sống ở nước ngoài, mà tớ cũng thuộc dạng nhỏ người, nhưng mà tớ chẳng ngại thằng Tây nào cao to cả, khoảng hai chục năm nay tớ toàn tập với Tây, mà Tây càng to tớ càng khoái giỡn chúng nó. Hình như là cậu ở Czech đúng không ? Ngày xưa tớ cũng tập Karate ở Czech mấy năm, ngày ấy đấu với bọn cao to hơn tớ cũng chả ngại, mình phải nhanh hơn, kỹ thuật hơn và nói chung phải có cách xử lý đối với từng đối tượng. Nói chung thì tớ chả khuyên bạn học để đi cà khịa với bọn chúng nó ngoài đường đâu, cứ luyện tập 5-10 năm đi thì tự nhiên có tự tin thôi
  8. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Dân Tây cao to,khỏe như trâu.Nếu gặp phải dân có nghề thì tạng như dân VN mình thì cỡ nào cũng chết. Còn nếu gặp dân anh chị có gậy bóng chày hay dao thì cũng từ chết tới bị thương!
    Tốt nhất là tránh đi đêm khuya những nơi vắng người! Tránh xa những nơi mà giác quan cho là nguy hiểm là thượng sách.
    Đừng có dại mà lấy võ vẽ ra mà chơi "tay đôi" với chúng!
    Trường hợp tuyệt hiểm thì nên kiếm bất kỳ vũ khí nào đó trên đường!Có cơ hội thì kiếm đường thoát thân ngay.
    Đừng bao giờ viễn tưởng mơ mộng rằng mình là các diễn viên như Steven Seagal hay JetLi trong phim HĐ
    Vài lời góp ý
    Lại nhớ tới câu nói của một bậc thầy võ tự vệ của Mỹ lâu rồi đọc được trên tạp chí BlackBelt đã gây chấn động giới võ sinh.Trong đó có câu đại ý rằng "Không phải cứ tập luyện chuyên cần trong các võ đường là giúp bạn thoát khỏi trận no đòn ngoài đường phố."
  9. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Trong đầu 1 cao thủ ko bao h xuất hiện từ " Cứng ngắc và bảo thủ "
    Kết câu cuối của anh
  10. letienquana1

    letienquana1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    3
    thanks các bác,như vậy là theo các bác ko có cách nào để đánh lại tây,trừ phi mình to cao được gần bằng nó ,hoặc to hơn nó ( chắc kiểu này chỉ chơi đưojwc bọn 12-13 tuổi )
    em cũng đã đọc lại mấy bài trước là cũng thông rồi,giờ tạm gác chủ đề đánh nhau ngoài phố đi đã,giờ em mong các bác chỉ cho em cách nào để khi đấu tập với bạn tây to cao hiệu quả hơn thôi,vì nó cao nên khi muốn đấm vào mặt em phải đứng thẳng lên mới đấm được,khi đứng thẳng như vậy dễ mất thăng bằng,bị nó đạp nhẹ 1 cái là bay vậy nên em thấy đấm vào mặt ko hiệu quả lắm,dễ bị ăn vào mặt trước
    vậy nên em nên đấm ,hoặc đá thế nào,tiếp cận như thế nào,vào đâu để được nhiều điểm nhất
    em thấy có người bảo ra đòn dễ trúng nhất khi đối thủ đang lao tới tấn công,có đúng ko vậy ạ?
    tất cả những điều em hỏi trên chỉ dùng để đấu thể thao thôi,chú ko phải đánh nhau ngoài đường,vì vậy mong các bác có kinh nhiều thi đấu thể thao ,đã tiếp xúc nhiều với Tây chỉ em vài tinh túy mà các bác có được sau nhiều năm luyện tập,thanks

Chia sẻ trang này