1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm cho các bà mẹ và trẻ sơ sinh - Tầng 2

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dainguyet01, 28/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @các mẹ bị mất ngủ: bạn tớ nó bảo mất ngủ thì uống trà hoa cúc sẽ cải thiện tình hình. Hồi nó bầu nó cũng hay uống. Các nàng thử xem. Tớ thì từ hồi sang tháng thứ 7 là ngủ ngon, ngủ say đến nỗi tháng trước bị 1 lần trộm trèo vào lấy điện thoại để ngay đầu giường mà chả biết gì, sáng ngủ dậy fát hiện ra sợ quá ngồi khóc tu tu
    Bây giờ đêm fải dậy nhiều, nhưng mà tớ vẫn ngủ lại đc, kể cả con ngọ ngoạy trong bụng loạn cả lên, mỗi tội chỉ nằm nghiêng bên trái được thôi, lưng và 1 bên hông fải đau muốn gẫy
  2. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tớ vừa vào PSHN làm xét nghiệm máu. Trộm vía bình thường cả, âm tính với virus viêm gan B. Mẹ cháu nhóm máu B, RH+.
    Nhắn mẹ axon: Mẹ nó ko cần chuyển BHYT cho mất công, nhất là khi có người nhà làm ở PSHN nữa. Mẹ nó đợi đến tuần 38, vào bệnh viện, nhờ người nhà làm hồ sơ nhập viện.
    Khi làm XN máu thì nháy người nhà nói với BV là bạn đã chuyển dạ, thế là automatic chuyển sang chế độ cấp cứu, hưởng BHYT luôn.
    Sáng nay tớ mất tổng cộng 26k, gồm tiền gửi xe và 20k để lấy kết quả nhanh. Chưa bao giờ thấy kết BHYT đến thế. Hị hị.
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    à đúng rồi, các mẹ bị mất ngủ ăn chè hạt sen vào nhé, hiệu nghiệm lắm đấy, sợ đắng thì đừng để tâm sen, rồi tâm sen thì cho nước nóng vào uống ực phát . Tớ đợt trước tự dưng cứ buồn ngủ 1 cách ko bình thường, như sâu ngủ ý, hóa ra là ăn chè sen nhiều hihi.. ngừng ăn chè sen cái là lại bình thường, mà sen ko có tâm thế mà vẫn buồn ngủ lắm.
    cái món dạ dầy bọc tiêu tớ vẫn chưa làm được đây hix
    mà cũng chưa thấy sữa non đâu cả
  4. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    hum nay mẹ chồng sẽ làm cho món dạ dày lợn nhồi tiêu sọ, dạ dày đến tận 4 lạng, chắc tối nay chỉ ăn mỗi cái dạ dày, khỏi ăn cơm
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Về việc làm sạch đầu ti thì chị nghe mẹ chị khuyên là lấy bông gòn ( bông y tế) , thấm nước muối sinh lý ( giờ bán đầy ở hiệu thuốc, chai to như chai cồn), sau khi tắm xong thì dùng bông thấm nước muối lau sạch đầu vú và vùng xung quanh. Ko nên mặc áo lót nhiều, dễ đọng mồ hôi mà nên để cho chỗ đó thoáng, khô. Mình cứ về nhà là tháo tung hết, có hôm đi làm cũng chả thèm rơ móc gì. , trời này mặc vào chỉ muốn ngừng thở luôn.
    Tình hình là sang tháng thứ 8 rồi mà chưa thấy bị xuống máu chân đâu poem ạ. Chị chỉ thấy tưng tức ở phần bắp chân thôi. Đứng lâu 1 tí là trọng lượng dồn xuống, 2 chân mỏi muốn rời ra.
    À, axon còn bị đau vì chuột rút ko? Chườm nóng vào cũng đỡ đấy. Nhà em có cái chườm nóng (dùng trong mùa đông) ko? Nếu có thì làm nóng nó lên, rồi đặt chân vào đó, lăn nhẹ nhẹ qua qua cho nó mềm cơ. Đợt trước chị cũng bị rút vào phát liền 1 lúc, đau 2 ngày khỏi đi đâu.
    Tình hình là nhiều mẹ mất ngủ nhỉ. Mình uống trà sen, long nhãn cũng chẳng ăn thua. Nằm kiểu gì con cũng đạp bất kể ngày đêm. Hôm nay vừa xoa bụng vừa bảo : ra mau đi con, rồi mẹ con mình ôm nhau ngủ cho sướng. Chả biết nó có hiểu nỗi lòng của mẹ nó không? He he.
  6. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    @Mẹ nhép: Check PM nhá
    @Chị Global: E thề là nếu chị lên tham quan phòng đẻ ở PSHN, chị sẽ ko mong bé chui ra sớm đâu ạ. Hn e lượn một vòng mà về đến nhà mặt xanh nanh vàng vì run. .
    Em vẫn ăn tốt, ngủ tạm được. Đêm thức 1-2 lần đi hái hoa rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Sáng dậy sớm, tầm 6h hơn, thức một lúc thì đến 7h hơn lại díp mắt vào, lăn ra ngủ tiếp. E cũng cố gắng ngủ nghiêng bên trái mà khó thở quá, toàn quay sang phải. Bé nhà e thì trái phải thẳng ngửa gì cũng đạp tuốt, hihi, nghịch như quỷ ý ạ.
  7. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm k thấy poem vào tưởng là nàng nghỉ rùi, tớ đã nhận được list các đồ cần mua rùi. Thx nàng nhé
  8. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    A` trên này có mẹ nào mua tai nghe nhạc dành cho mẹ và bé chưa ? chia sẻ ít kinh nghiệm nhé: địa điểm mua, giá tiền?, hãng?....
    Thanks các mẹ đã gửi sách nhé
    Được Duonganh sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 12/07/2008
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Thông tin này của nhà Poem hay quá, đợt này vào PSHN nhờ chú làm cho như thế tiết kiệm cho chồng chút chút.
    Hôm qua xem khăn Mollis ở Hàng Buồm rồi nhưng có 1 cửa hàng nữa ở ngay gần nhà tớ mà ko biết, đối diện với bệnh viện 354 ý. Mẹ nào khu vực Vĩnh Phúc, Đội Cấn thì ra đấy cho gần.
    To chị Gol: chắc em phải làm theo cách của chị thôi, chứ chồng em cứ thấy bắp chân mềm ra tưởng hết rồi ko xoa nữa là y như rằng lại bị co cứng lên mới đau chứ. Sáng dậy bắp chân đau kinh chị ạ.
  10. tinhtuyetvong

    tinhtuyetvong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    1


    @: bạn ơi có thể gửi cho mình list mua sắm dc ko ? cám ơn bạn , email minh mika115us@yahoo.com

    Ô, sao không PM nhỉ?
    được oisoioi sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 12/07/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này