1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm cho các bà mẹ và trẻ sơ sinh - Tầng 2

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dainguyet01, 28/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bé nhà axon to thế (trộm vía). Chả bù bé Pooh nhà mình, hôm 35 tuần đi SA mới được ~ 2,4kg .
  2. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Axon ơi, tớ hỏi chút: có lẽ tớ cũng đăng ký sinh ở phụ sản HN và vẫn khám BS Hinh như nàng. Tớ muốn hỏi tớ có phải qua PSHN khám lần nào không? Và tớ phải nói với bs Hinh như thế nào nhỉ, hic. Bác Hinh đang bảo tớ tuần 23 đi tiêm uốn ván. Nếu tớ đăng ký sinh ở PSHN thì tớ có phải qua đó tiêm không? hay tớ cứ tiêm ở 56HBT cũng được? Bao nhiều tuần thì tớ phải vào phụ sản làm hồ sơ? Hic, tớ thấy lúng túng quá, nàng làm thế nào chỉ cho tớ với nhé. Cảm ơn nàng
    ttvn làm sao thế nhỉ? Cứ post bài 1 cái là biến mất tiêu, không làm sao gửi bài đi được. Hay là máy nhà tớ bị làm sao
  3. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    trộm vía bé con nhà Axon nhé, thế là mẹ nó ko phải lo lắng j nhỉ ?
    tớ thì vẫn lo lắm, ko biết con bé có bị nhỏ ko ,mà đến tận chủ nhật tuần sau mới đi khám ở chỗ bsỹ Chương đc, lúc đó thì cũng hơn 37tuần rồi, mong rằng bé được tầm 2,8kg đến 3kg là mẹ nó mừng rồi
  4. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Phù, được rồi. Thế mà mấy hôm ở nhà hì hụi gửi bài mãi không được
    @ mylove1626: đồ nhựa ở Nhật rất tốt, dao kéo, đồ dùng nhà bếp nữa. Đợt chồng tớ đi cũng tha về lỉnh kỉnh, nhưng giá không rẻ đâu nhé. Tớ nghe nói ở Nhật hàng dành cho xuất khẩu khác, hàng dùng trong nước khác, mà hàng trong nước tốt hơn thì phải. À có 1 thứ cực tốt là nồi cơm điện, hình như ở VN không có loại tốt như mua ở bên đó đâu
  5. Seherat

    Seherat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thanks nàng vụ SO DO THAI lần nữa nhé . Con 56HBT thì điện thoại chả làm sao cả, chỉ có điều bận suốt ngày, nếu nàng không muốn redial liên tục thì nàng gọi đến vào cuối giờ làm việc ý, tâm 10h 30 sáng hoặc 3h30 chiều , điện thoại có lẽ sẽ dẽ hơn. Tớ toàn gọi tầm ấy
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ui trời ơi, cả sáng gọi ko được. Đến 3h chiều gọi mới được! Cứ như thể họ nhấc điện thoại ra ý!
  7. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà. Từ hôm sinh đến giờ mới có thời gian lượn qua ttvn chào hỏi các mẹ một tí.
    Nhờ mẹ nhepbeo thông báo, chắc cả nhà bit công chúa nhà tớ đã chào đời hôm thứ 7 vừa rùi, giống bố hơn giống mẹ (). BB nhà tớ trộm vía ngoan, ăn được, ngủ tốt, dù tình hình rất buồn là mẹ cháu vẫn chưa có sữa, đang phải cho cháu ăn sữa ngoài.
    Hôm qua sữa về, mẹ cháu bị tắc, đau gần chết. Phải nhờ bác sĩ đến nặn sữa ra -> hơn cả đau đẻ luôn ạ. .
    Giờ thì đỡ hơn một chút rồi, nhưng sữa vẫn chưa thành tia được, Cả nhà cháu vẫn đang hô hào nhau cùng cố gắng.
    Khi nào bố cháu load được ảnh về máy tính thì mẹ cháu sẽ show hàng cho các cô các bác xem nhé. .
    p:S: Đau đẻ ko đến nỗi dã man như mẹ cháu tưởng tượng. Tổng cộng từ lúc nhâm nhẩm đau đến lúc sinh e bé, mẹ cháu đau chỉ tầm chục cơn. Ko đến nỗi 5p/2 cơn như đa số các mẹ khác. Khuyên các mẹ không nên la hét, kêu gào nhiều vì thế thì nhanh mất sức lắm, khi cần lại ko còn sức để rặn đẻ nữa. Nếu đau thì hãy bấu tay vào thành bàn đẻ, thở sâu, cắn răng mà chịu đựng ạ. Khi nào bác sĩ ra hiệu lệnh thì hãy dùng hết sức bình sinh để rặn đẻ, bác sĩ bảo ngừng là phải ngừng ngay, thở sâu, hít dài... nếu ko sẽ bị nứt toác hết phần dưới.
    Nhưng đúng là lúc dọn nhau sót và khâu sống thì mẹ cháu ko dám nhớ lại nữa đâu ạ.
  8. muamuaha05

    muamuaha05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng mẹ BB trở lại diễn đàn sau mấy ngày vắng bóng. Nghe mẹ cháu tả vụ vắt sữa mà sợ quá, đau đẻ đã kinh rồi nay còn hơn đau đẻ thì không biết thế nào.
    Chúc 2 mẹ con khoẻ!
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi chưa được tuần đã ngồi máy tính lên diễn đàn rồi. Đề nghị mẹ Poem kiêng đi nhé, nhìn vào rồi mắt mũi sau này nó toét nhèm ra thì khốn.
    Giờ nghĩa vụ sinh đẻ xong, là nuôi con cho khỏe mạnh cứng cáp thôi. Chịu khó nhé, tháng sau tớ xin học hỏi kinh nghiệm nàng.
    Về chuyện sữa: trên WTT chắc nàng cũng đọc nhiều, có cái chè Vẳng ở dân Nghệ An lợi sữa, lại mát nữa, thử xem thế nào, lên Lãn Ông mua nhé.
    Uống sữa đậu nành xay lẫn vừng đen cũng ok lắm
    Ăn đủ đủ xanh luộc, chấm muối vừng. Đừng hầm cháo vì sẽ phải ăn cùng móng giò béo lắm
    Ăn rau đay mùng tới cũng lợi sữa.
    Chịu khó cố gắng nhé
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra nàng cũng khám của bs Hinh à. Thì đến lúc phải làm hồ sơ đẻ thì bs sẽ hỏi nàng thôi. Tớ thì có quen bs Hinh nên thoải mái ko phải lăn tăn vụ từ chối. Bảo là nhà cháu gần PS nên cháu về đấy thôi, chứ đẻ ở C chú hay đi công tác lắm nhỡ lúc cháu đẻ chú chẳng ở nhà lo cho cháu được
    Còn sang tuần 37 tớ vào PSHN khám xem thế nào. Có gì tới lúc đó thì thông báo nàng sau nhé.
    TO Nhép: tớ đang lo ý, sợ bé tới lúc sinh to quá lại phải mổ thì chết. Tớ vẫn ủng hộ phương pháp đẻ thường thôi. Mà tớ có ăn uống gì được đâu cơ chứ. Trong vòng 2 tuần mẹ tăng 1 kg rồi, chả hiểu làm gì mà tăng nhanh thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này