1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm cho các bà mẹ và trẻ sơ sinh - Tầng 2

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dainguyet01, 28/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    đủ khỏe để online là được rồi ko bị hoa mắt chóng mặt j thì ko sợ đâu, chị tớ đẻ xong cũng online ầm ầm chả sao, trong khi con bạn tớ ngồi máy tính vài lần thôi mà mắt nhìn như quáng gà, chả hiểu thế nào
    poem cho bé ti sữa j thế, tớ cũng sợ bị tắc sữa lắm hix đến giờ chưa biết sữa non là j, ngực nhỏ, to lên 1 thời gian xong giờ nó dừng lại ko thấy to lên nữa, cũng sợ ít sữa
    dạo này tớ ăn uống kém quá, giống axon kêu hồi trước, bụng cứ gọi là đầy lưng lửng, ko ăn được cơm, toàn ăn canh và rau sữa tươi tăng cường được vài hôm thì ko ổn rồi, đau bụng, sữa bầu uống được nhưng ko được nhiều, mấy hôm nay thấy sợ sữa bầu do bụng cứ no no híc, công chúa đã thế bị kêu là bé, chán thật, tớ cố lắm nhưng ko cố được, ăn thua 1 người bình thường
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Thấy con Axon và Poh cân nặng thế kia chị lại hơi lo lo, ko biết con mình có bị còi ko. Hôm trước chị đi khám, 32 tuần thì đồng chí ấy mới gần 2.1 kg. Bố mẹ nhẩm tính còn khoảng 1.5 tháng nữa thì đủ tháng, hy vọng chú ấy tăng lên được 1 - 1.4 kg (max) nữa chứ bé quá thì hơi buồn. Mà tình hình là mẹ cháu chắc sẽ ít sữa cho con rồi, giờ này chả thấy non niếc là mấy. Nên xác định chú ấy sẽ ăn sữa ngòai là chính, sữa mẹ là phụ thôi. Chân thì đang xuống máu (lần I), nhìn ngón nào ngón nấy mập ú buồn cười quá. Bụng thì càng ngày càng to ra, nhọn hoắt. Mà ko hiểu sao mình lên 13kg, con ~ 2kg, rau ~ 2kg, nước ối khoảng 5kg (?) thế số còn lại thì đi đâu nhỉ mà sao mẹ chả béo tí nào.
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    kệ thôi ấy ạ, ăn cái gì thấy dễ tiêu hóa nhất ý. Cứ uống sữa tươi là tốt rồi. Tớ bây giờ bụng vẫn thế, cơm chả cần ăn tẹo nào. Lúc nào cũng chỉ thích ăn rau cho dễ tiêu thôi.
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    À quên, chưa chúc mừng Poem. Đừng lo con ko giống mẹ, sau này nó lại thay đổi hình dáng đấy . Mà gái giống cha - giàu 3 họ, sau này mình được nhờ là sướng rồi.
    Đang tưởng tượng 20 năm sau, cái lũ lít nhít được sinh ra trong năm nay mà gặp nhau yêu nhau, mang bố mẹ ra giới thiệu rồi chúng ta nhận ra ngày xưa ngồi lọ mọ gõ bài trong này lúc chờ sinh tụi nó. Buồn cười nhỉ.
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Chị xác định cho ăn sữa ngoài thì dùng sữa gì vậy? Nhà em cũng đang nghĩ mãi xem mua loại nào chuẩn bị sẵn nhỡ lúc sinh xong sữa chưa về đây.
  6. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    To Axon: nàng mua sữa Nan cho con ý, Nan 1 cho trẻ sơ sinh. Đối với các bé thì sữa Nan là giống sữa mẹ nhất, nhàn nhạt ,chứ cho con dùng các sữa khác ngọt quá là ko chịu quay lại bú mẹ đâu. Tớ cũng chuẩn bị sẵn một hộp Nan rồi.
    Hôm trước đọc bài về BPA free với BPA, về nhìn lại đống bình sữa mua cho con, chẳng cái nào có cái ký hiệu PP hay là ký hiệu hình tam giác nào cả,ko biết là nhựa tốt hay đểu đây, chắc phải mua lại mấy bình BPA free vậy
  7. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    à thế ra là NAN 1 à, hôm nọ đi siêu thị ngó ngó, thấy nhiều NAN quá hoa cả mắt hihi chẳng biết loại nào mà mua, định hôm nào đến các đại lý hỏi rồi mua luôn thế
    bình của nàng mua bình j mà nó ko ghi, ko ghi trên bình thì ghi ở hộp giấy ngoài ý chứ nhỉ, tớ dùng thủy tinh rồi, thủy tinh Chicco nên chắc ko phải là thủy tinh đểu
  8. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Poem cho bé uống sữa Nan 1 dành cho trẻ sơ sinh, trộm vía bé hợp, ăn thun thút. Mới có 4,5 ngày tuổi mà bữa nào cũng chén 50-60 ml sữa rồi. Cho ăn ít đi một tí để "cưỡng bức" bú tí mẹ là cháu nó gào thét phản đối ngay, hic. Khổ lắm cơ.
    ah mà tớ đã "huấn luyện" được cho bé ngủ mm một cũi rồi nhé. Chả quấn bố mẹ tẹo nào. Đêm cứ đặt lên cũi là ngủ một mạch đến khi đói hay ị tè mới lên tiếng để bố mẹ chăm sóc. Thỏa mãn xong là lại lăn ra ngủ tiếp. Hihi. May quá ko phí bộ cũi
  9. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    To Green_Pepper: trước khi đọc được cái bài về BPA free với BPA thì tớ đã lon ton vứt hết các vỏ bình vỏ hộp đi rồi, xí xớn mở ra để ngắm nghía mà Thế nên giờ chẳng biết thế nào cả, tớ có 1 bình Mummy Nano Silver, 1 bình Wessẻ, 1 Pigeon, 1 Farlin và một bình j ý chẳng nhớ tên. Mà chẳng cái nào có ký hiệu j mới lạ chứ. Có cái Wesser thì nhìn thấy ký hiệu hình tam giác nhưng lại có chữ other ở giữa, chẳng hiểu là j nữa.
    To Poem: huấn luyện con thế nào mà tài thế nàng .Tớ cũng quyết tâm cho bé nằm cũi đấy, nàng dạy tớ với
  10. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi, đẻ xong cho bé nằm cũi luôn à? Chỉ lúc ngủ hay là cả lúc bé thức. Nhà tớ cứ phản đối ầm ĩ vụ này , mặc dù cũi xong xuôi rùi, 2 bà nội ngoại bảo là phải bế chứ , bố bé thì bảo ko cho nằm sau này bé không tình cảm abcxyz...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này