1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm cho các bà mẹ và trẻ sơ sinh - Tầng 2

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dainguyet01, 28/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Lúc 32 tuần em SA thì bác sĩ ở VP nói bé okie lắm thế mà 35 tuần SA ở pk Tâm Hương thì bác sĩ bảo bé còi . Mà mấy đứa bạn tầm 35 tuần bé đã toàn hơn 3kg rùi >"<. Giờ bố bé suốt ngày ngồi lẩm bẩm về việc tại sao bé lại còi rùi bắt em nghỉ sớm để bồi dưỡng . Không biết các mẹ khác có sữa non thế nào, có nhiều không còn em á chỉ thấy nó rỉ tí ti thui í, mờ lấy tay bóp bóp thì bố bé lại kêu là nghịch linh tinh .
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    bố công chúa nhà tớ lại ủng hộ nhiệt liệt việc ngủ riêng trong cũi, còn ông bà thì chỉ việc để bố cháu thuyết phục, mẹ ngồi im thôi, ông bà ngoại thì tớ ko nói trước
    nhep: ở trang 51 tớ có post cái link về bình sữa bên WTT đấy, thôi chịu khó tìm hiểu, AQ thì kệ, tớ cẩn thận thì cứ thế. Mà nàng mua nhiều brand thế, ko sợ bé thích ti bình này, kén bình khác à, tớ ko cho con tớ lựa chọn như thế được, mua 2 bình nhỏ, 2 bình to, núm ti giống nhau
    nghe poem kể thích thế, tớ còn những 2 tháng nữa cơ, lâu thế ko biết, chịp chịp, ngày nào cũng lôi đồ của con ra ngắm
    Được green_pepper sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 24/07/2008
  3. Tuyet_Lien_Hoa

    Tuyet_Lien_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Poem đừng vội mừng, rồi sẽ đến lúc bé "ngủ ngày cày đêm", đòi bế ngủ chứ cứ đặt xuống là gào khóc. Em hãy giữ sức để lo chiến đấu lâu dài, lúc ấy mới biết thế nào là "nuôi con mọn". Dọa tí để thời gian tới đỡ bỡ ngỡ
  4. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    To Green_pepper: tớ đc tặng đấy chứ, tớ mua có mỗi cái Nano Silver và bình nhỏ của Farlin để cho con uống nước thôi ah. Tớ đọc bài ấy post rồi, đang nghiên cứu mua bình của Dr. Browns ,núm ty thì chưa biết thế nào ? lăn tăn quá, sắp đẻ rồi chứ
  5. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bố bé nhà tớ sợ là cho bé nằm cũi thì bé với mẹ không có tình cảm mấy . Còn 2 bà nội, ngoại tớ bảo rùi, 2 bà mún bế thì thay nhau bế chứ con mà bế suốt đến lúc đi làm bé không chịu cho ông bà chăm thì chít .
    Cái vụ đồ của bé thì từ lúc mua về ngày nào vợ chồng tớ cũng lôi ra xem ít nhất 1 lần, nhất là nhìn tất chân với tất tay í, yêu cực, cứ bé tí tì ti. Bố nó còn lôi ra ngắm rùi cắn cắn cơ .
  6. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Khổ, tớ thì vẫn thích khám bs Hinh. Nhưng nghe mọi người doạ sinh ở C không có người quen thì khổ lắm, mà tớ chẳng quen ai. Còn phụ sản thì vừa gần nhà, vừa có thể nhờ được người giúp (vẫn phải nhờ qua 1 chị cơ quan chứ không quen trực tiếp, hic). Nghe nói không quen vẫn được đối xử nhẹ nhàng hơn. Bí quá thì đăng ký sinh dịch vụ. Tức là tuần 37 nàng mới vào PSHN làn hồ sơ và xét nghiệm à? Thế còn tiêm uốn ván, không nhất thiết phải vào PSHN tiêm đâu đúng không? Tại tớ nhớ hôm nọ nàng bảo nàng tiêm ở PSHN mà
    Mẹ Poem online sớm quá đấy. Chúc mừng mẹ tròn con vuông. Nghe nàng kể cái vụ khâu sống sao nghe hãi thế. Chẳng lẽ không có tý thuốc tê nào à
  7. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    he he tớ thấy 2 cháu tớ, nhiều đứa tớ cũng biết nhé, trẻ con dưới 1 tuổi nó quấn ai gần nó nhất, trừ 1 số trường hợp đặc biệt, nhằng nhẵng theo mẹ. Mà bây giờ mẹ nào cũng 4 tháng nghỉ là đi làm, ở nhà bà chăm bẵm suốt thế, nó theo bà nhiều đấy, nói trước để mẹ nào có thể rơi vào trường hợp ấy đừng tủi thân, đừng ghen với bà . Lúc cháu tớ cai sữa lúc 14 tháng, ngủ với bà ngon lành, chẳng mè nheo j, nhìn thấy mẹ còn lơ đi Còn sau 1 tuổi nhé, hoặc sau cai sữa, nó chỉ biết có bố mẹ nó thôi, và càng lớn, bố mẹ nó mới là nhất, nhất 2 thằng cháu tớ, thông cảm 1 phần nó vô tâm kiểu con trai còn thì tay tớ ko cầm kem, kẹo, đố nó nhẩy dựng lên ôm mình. Bố mẹ nó thì, chả cần cái j, cứ thấy tiếng xe về là hò reo như thắng trận
    Lý tưởng nhất nghỉ 1 năm ko đi làm chăm con. Ví dụ công việc là kinh doanh tự do chẳng hạn, công việc kiểu mới nên có khi đẻ thì nghỉ việc luôn chẳng hạn, tha hồ nghỉ chăm con. Cứ nghĩ đến khoản sau 4 tháng chả yên tâm tẹo nào, nhưng vì công việc, chả ai nghỉ được
  8. mylove1626

    mylove1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ Poem phải còn lâu mới trở lại diễn đàn thế mà mấy ngày đã lên buôn bán rồi . Chúc mẹ khoẻ, con ngoan nhé.
    Ah, tớ nghe đứa bạn nói sữa Meiji của Nhật rất tốt, không biết có phải không nhỉ? Nghe lời mấy nàng ở trên này bảo ông xã mua bình sữa, đồ chơi, sữa ở Nhật cho ku Bin vậy. Nhưng ku Bin mới hơn 19 tuần, mua bây giờ cũng hơi sớm các nàng nhỉ, sữa thì có thể để được chứ bình sữa và đồ chơi khéo bố cháu lại mang ra ....nghịch hỏng hết thì khổ Bố cháu không cái gì là không nghịch cả
    Tớ khổ vì bộ ...ngực của mình quá các nàng ah, nó cứ thay đổi kích cỡ vèo vèo, mới hai tuần trước hỏi Axon chỗ bán áo ngực , đi mua cỡ rộng nhất vậy mà bây giờ đã chật ních rồi thế có khổ tớ không. Chắc từ giờ đến lúc sinh ku Bin, tớ chết mệt vì "vác" nó mất
  9. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Thế là chửa ngực rùi, giống tớ nhưng nhìn cũng hấp dẫn chứ.
    Chẳng phải mua nhiều áo ngực lắm đâu: mua 2 chiếc quả to sau rồi mua cái móc nối áo ngực khoảng 10K thôi.
    Người bạn có béo lên tý nào ko? mình vẫn thế, ăn đâu vào em bé hết.
  10. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng Poem trở lại nhé.
    Tình hình là em bé ngoan ghê nên mẹ mới có thời gian và sức khoẻ lượn web (trộm vía).
    Chúc 2 mẹ con khoẻ nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này