1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm cho các bà mẹ và trẻ sơ sinh - Tầng 2

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dainguyet01, 28/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tiêm ở PSHN từ mũi 1 nên cứ vào đó tiêm hết thôi. Nói thật là tớ sợ cái chỗ Hàng Bài vì chẳng cần bs viết đơn gì cứ chìa tay ra là tiêm. Cũng có vụ tiêm UV xong rồi thì bị thai lưu nên cũng hãi lắm. Nhỡ đâu cái 1% ko an toàn đó nó vào mình thì chết.
    Nàng theo khám và đẻ dịch vụ của C cũng tốt mà. Vì tớ thấy mọi người làm đẻ ở C có luôn hồ sơ đẻ từ tuần 28 rồi, cứ thế khám là theo dõi luôn trong hồ sơ. Tới lúc đẻ thì người ta sẽ chuyể hồ sơ của mình vào phòng luôn cho bs. Chỉ tội giá bên đó chắc mắc hơn PS rồi.
    Tớ thì theo phương châm nhất quen nhì thân thôi. Nên cứ ung dung ngồi chơi, chờ tới lúc đẻ thì nhảy vào đẻ . Nhưng vẫn sợ nhất là bị rạch ý.
    Cứ hình dung là cảnh bs nguời ta khâu lại như mình vá áo vá quần là sợ lắm
    Hai mẹ Poem và Nhung đi trước rồi, có kinh nghiệm gì về vụ khâu vá này thì củng cố tinh thần chị em đằng sau cái đê..........
  2. cookie052008

    cookie052008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mẹ con Poem nhé, em bé trộm vía nhìn bụ bẫm đáng yêu quá. Tớ còn những 5 tháng nữa mới đón cục cưng của tớ, lâu quá chừng.
    Mẹ Axon đừng sợ bị cắt tầng sinh môn nhé, hầu như 100% là không đau tí nào cả, tớ bị bấm 2 nhát kéo, cảm thấy rõ thịt mình đứt phụp phụp mà không thấy đau gì, lúc đó vì các mô đã bị căng hết mức rồi không biết đau đâu. Còn lúc khâu, bác sĩ không chích thuốc tê là để vết khâu mau lành. Bạn bè tớ đứa đau nhiều đứa đau ít, tớ thì thấy nhói như kiến cắn mỗi lần bị xuyên kim qua, nói chung là chịu đựng được, có điều đừng nhìn cái kim nhé, ấn tượng khó phai luôn. Khâu cũng khá lâu, tớ bị bấm 2 nhát kéo mà khâu mất 45mins, bác sĩ quen bảo khâu thẩm mỹ nên lâu nhưng vết may đẹp lắm, sau này xxx vẫn y như thời con gái. Mà các mẹ nhớ nhờ bác sĩ dùng chỉ tự tiêu, sau này đỡ phải đi rút chỉ nhé.
    Được cookie052008 sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 26/07/2008
  3. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    hihi, cái vụ khâu rạch kể cho nàng Axon nghe nhé.
    Nếu nàng sợ đau thì yên tâm là không đau lúc cắt tầng sinh môn và khâu đâu. Nhưng quá trình chăm sóc, giữ gìn vệ sinh sau sinh mới mệt.
    Lúc BS rạch phát nào biết phát đó, khâu mũi nào thấm mũi đó luôn. Cô Phúc bảo tớ nếu có đau thì cô tiêm thuốc giảm đau, mình đau đẻ còn chịu đc, nên bảo cô cứ khâu đi ạ...Trong lúc khâu còn buôn chuyên với cô Phúc chán chê. Tớ cũng không để ý xem khâu mất bao lâu, nhưng cũng tầm gần 1 tiếng hay j đó. Vì từ lúc sinh xong, Cô Phúc ra báo cho người nhà là tớ đã sinh, rồi vào tiếp tục vụ khâu rạch. Chồng ở ngoài đứng ngồi k yên vì vợ sinh xong rùi mà mãi vẫn chưa thấy ra, chồng tưởng vợ làm sao . Chồng nhìn đồng hồ bảo từ lúc bảo vợ sinh đến lúc vợ ra ngoài là hơn 1 tiếng ---> vụ khâu rạch cũng khá mất thời gian thì phải.
    Tớ k biết mọi người tthế nào, chứ sau khâu tớ thấy khó chịu và đau lắm, ngồi chẳng ngồi đc, trong khi ngày đầu tiên thấy các mẹ cùng phòng đẻ ngồi dậy cho con tu ti thoải mái rùi, thậm chí các mẹ còn ngồi xổm đc ( nhưng vụ ngồi xổm này thì phải kiêng tuyệt đổi). Tốt nhất sau sinh nên đi lại nhẹ nhàng để sản dịch ra hết, không nên nằm suốt. Nhớ là nằm và đi lại thì khép cái chân vào nhé, hihi.
    Sau gần 2 tuần, vết khâu của tớ đã liền như chưa hề bị rạch, thấy nhẹ cả người nàng ạ!
  4. clover14

    clover14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ ơi, đã ai mua cái gối đa năng hình vầng trăng chưa? Hôm qua tớ vào ANNA NINA trên phố Chả Cá định mua váy, thấy họ bán 249.000 / gối. Trông cũng đẹp lắm, có 2 màu hồng và tím. Nhưng mà tớ chưa được mua, mẹ tớ bảo phải 7 tháng trở ra mới được sắm đồ cho bé, thành ra nhìn thì thích mà chưa dám mua. Thôi đành đợi vây, có mẹ nào muốn mua thì ra đấy tham khảo được đấy!
    P/S. Vào Thuy''sKids trên Sơn Tây tớ thấy nhiều đồ gỗ đẹp dã man, cũi, tủ đựng quần áo, tủ thuốc... Thích lắm các mẹ ạ, chỉ tội phải để dành tiền thôi.
  5. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    tớ xem cái gối vầng trăng này rồi -> hóa ra chỉ là gối đỡ bé bú sau khi sinh thôi, đỡ bé lẫy chứ tác dụng cho mẹ lúc mang bầu thì không có.
    Giá ở 1 số nơi khác:
    - Hà diện: 110k
    - Thegioimevabe: 150k
    - Colorful: 150k (tớ xem trên mạng có vẻ đẹp hơn Hà Diện).
    Tớ đã mua gối của Farlin (đỡ lưng và đỡ bụng) - (adjustment pillow): giống như gối chặn vỏ đỗ của bé nhưng to hơn, hạt bên trong là hạt nhựa có tác dụng massage. Giá: 270k (Hà Diện)
    Còn vụ mua sắm, nhà tớ mua cách đây 1 tháng (lúc 6 tháng) - bắt chước nhà Poem. Tớ thấy hợp lý vì lúc đó còn nhẹ nhàng và đi lại được, chứ bi giờ chưa qua 7 tháng mà tớ nặng nề lắm rồi. Đi lại nhiều lại còn bị xuất hiện cơn co tử cung sớm (phải ở nhà mấy hôm rồi này). Các mẹ cân nhắc nhé.
  6. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    các mẹ cho mình hỏi là siêu âm chỗ 125 Thái thịnh có cần phải gọi điện đặt trước không? bà chị mình gọi điện đặt bác sĩ Chương nhưng mà đông quá bị lùi ngày nhiều nên muốn khám chỗ nào uy tín 1 chút.Thấy có địa chỉ 125 Thái Thịnh vừa gần mà cũng khá nổi tiếng. Có mẹ nào siêu âm ở 125 Thái Thịnh cho biết ý kiến với. Và ở đó nên yêu cầu bác sĩ nào siêu âm?Thanks
  7. bau_keai

    bau_keai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    sáng nay tớ vừa đi hội thảo về, cũng bổ ích ra phết các mẹ ạ, biết thêm đc nhiều điều, nhưng mà thực sự lúc nghe bác sĩ Chương nói về chuyển dạ, rồi sinh bé thây vẫn sợ, nghe đến cắt tầng sinh môn, rồi khâu sống đã thấy gai cả người, bsĩ bảo chỉ khâu lâu nhất mất khoảng 30'' thôi nhưng nghe các mẹ nói khâu mất 45'' - 1 tiếng thì cũng hãi thật
    bsĩ bảo:
    - sau sinh 24h là có thể thể tắm được rồi, phải tắm trong phòng kín gió, và tắm nước ấm.
    - còn vụ ăn uống sau sinh thì chả phải kiêng gì hết, bsĩ bảo chỉ ko đc ăn cay thôi, nếu kiêng quá, trong sữa mẹ sẽ không đủ chất cho con...
    hì nghe bác sĩ nói thế thôi chứ đến lúc sinh, thì toàn các cụ nấu ăn cho, chắc cụ cho ăn gì thì ăn đấy, chắc canh rau ngót, với móng giò triền miền quá
  8. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0

    Mẹ nó ơi cho tớ hỏi tế nhị một chút. Các khoản chi và bồi dưỡng bác sĩ thế nào nhỉ??? Tớ cũng dự định sinh ở Việt Nhật và nhờ Bác sĩ Phúc nhưng chưa biết các nghĩa vụ như nào. nếu có time mẹ nó miêu tả tớ kỹ kỹ một tẹo quy trình từ khi nhập viện đến khi ra viện thì tớ cảm ơn mẹ nó lắm lắm í. à mà tuần bao nhiêu thì mẹ nó đăng ký sinh trong viện???
    Chúc mẹ con nhà ấy ăn, ngủ ngon lành nhá. tặng hoa cho bé hay ăn chóng nhớn nè
    Cảm ơn nhiều.
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    125 chỉ là phòng khám đa khoa bình thường thôi nhé. Bs chuyên sản cũng chẳng có đâu. Chỉ là vô thưởng vô phạt thì vào đó sa thôi ấy ạ. Tốt nhất cứ vào chuyên sản mà sa cho yên tâm ạ.
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Hu hu nghe mẹ Nhung kể mà sợ quá. Khâu vá gì mà mất 1h đồng hồ thì sợ lắm.
    Mà em bé nhà ấy thế nào rồi? Mẹ có nhiều sữa ko?
    Hôm nay chồng mua cũi và làn xách bé rồi, nhìn yêu thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này