1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm cho các bà mẹ và trẻ sơ sinh - Tầng 2

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dainguyet01, 28/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cookie052008

    cookie052008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với tuyetlienhoa va gaubong xanh, vấn đề sức khỏe và dinh dưỡng cho con là điều cực kỳ quan trọng, mà cũng ko trông nhờ nhiều vào ông bà nội ngoại được đâu. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã nói, kiến thức nuôi con chỉ 5 năm sau đã lạc hậu rồi, chỉ còn cách mình phải cập nhật thường xuyên thôi. Đọc cái lịch tiêm chủng mới của gaubongxanh post thấy choáng quá, vậy tương lai bé của tớ bị chích còn nhiều hơn bé đầu nữa rồi, thương quá. Mà tuyetlienhoa có ở SG không, thấy nàng mention BVYD, có phải BV Đại Học Y Dược chỗ Phú Nhuận không, tớ được khuyên nên sanh ở đó đấy, nghe nói rất tốt. Tớ có BS quen ở Từ Dũ, nhưng chính chị ấy khuyên tớ k nên sanh ở Từ Dũ, vì thời điểm đó đông sản phụ quá, chưa chắc có phòng, lỡ phải nằm hành lang thì khổ. Giờ vẫn chưa quyết định dứt khoát, cũng còn 5 tháng để suy nghĩ lận mà. Nàng tư vấn thêm giùm tớ nhé.
    À mà đồ chơi an toàn như gaubongxanh nói đó bán ở đâu vậy nàng, ở SG có mua được không. Tớ cũng hãi ba cái đồ chơi Trung Quốc lắm, mà chẳng riêng đồ chơi, đồ dùng, thực phẩm gì mà nghe nói hàng Trung Quốc là tớ sợ rồi.
  2. Tuyet_Lien_Hoa

    Tuyet_Lien_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Có con đầu lòng cảm giác sung sướng khó tả, cái gì cũng chú tâm cho con hết á. Vì thế khi mình góp ý các mẹ ở đây có gì thấy hơi buồn thì cũng hãy bỏ qua cho, mình nói cũng chỉ có lợi cho các mẹ và cho các con sau này cả thôi. Ở diễn đàn này mình phục mẹ Gấu Bum - mẹ GMT lắm. Chỉ cái mình bận bịu nên chưa có dịp chuyện trò, giao lưu với mẹ ấy nhiều. Mẹ ấy chăm con giỏi lém.
    Cái BVYD mình viết chính là BV Đại Học Y Dược ấy mẹ ạ. Có điều mình không hài lòng ở đây nhất là khoản ăn uống. Đồ ăn ở căng tin BV không ngon lắm, muốn ra ngoài mua mà cũng phải đi xa tít tắp - vì xung quanh không có tiệm cơm cháo nào. Chế độ chăm sóc cho bé ở đây phải nói là hoàn hảo:
    * Bé sinh xong sau 24h mới tắm(tức là ngày đầu tiên họ không tắm cho bé đâu). Họ không tắm bằng xà bông cho bé mà tắm bằng nước ấm. Nếu người nhà có yêu cầu thì họ cũng tắm cho bằng Lactacyd BB.
    * Có nước uống nóng, lạnh. Vì thế người nhà chỉ cần mang theo cái phích nước là luôn có nước nóng thường xuyên bên cạnh (đề phòng TH mẹ mới sinh mệt, chưa đi lại được mà lại thèm uống nước, sữa chẳng hạn). Bình nóng, lạnh có ở đầu hành lang.
    * Sau sinh 1 ngày, y tá sẽ phát phiếu cho bố mẹ để bố mẹ có kế hoạch tiêm: phòng lao và siêu viB cho bé ngay sau sinh.
    Còn chế độ chăm sóc cho mẹ cũng không có gì để chê: họ vệ sinh cho mẹ ngày 2 lần, tiêm thuốc, khám, phát thuốc cho uống rất chu đáo. Mình không hề cho họ đồng nào mà họ làm rất cẩn thận. Ngày 1 lần vào sáng y tá đến mang váy cho mẹ thay và thay ga giường.
    Hôm mình sinh BS Quân đỡ cho - mình không chỉ định BS tí nào. Họ làm rất chu đáo. Mình sinh không đau mà cũng đau quá trời. Lúc sinh xong mình tỉnh táo lắm, tuy hết hơi nhưng vẫn thì thào được: "Lát may cho em anh nhớ xịt thuốc tê nhé". Anh Bs cười và bảo: "khâu hơi lâu nên lúc nào đau thì nhó kêu lên nhá". Thực ra mình có đọc thấy có 1 số mẹ kêu là bên Từ Dũ họ khâu sống vậy luôn đó, đau không chịu nổi. Vì thế mình mới nhắn anh bác sĩ trước như vậy.
    Bé nhà mình không phải nằm phòng dưỡng nhi gì cả, nên vừa sinh xong bố bị đuổi ra ngoài và bé được nằm sưởi ngay trong phòng mẹ. Vì thế mình có thể ngước cổ lên nhìn con được - bé được nằm ở cái bàn riêng gần đó.
    Mẹ chồng mình và chồng thì nói là: BV này họ bố trí phòng ốc rất tiện lợi và khoa học. Ông ấy nói giờ cũng lâu lâu rồi nên mình không nhớ chi tiết.
    Lúc xuất viện y tá ở đây họ còn đưa xe đến tận nơi đưa mẹ và bé ra ngoài cổng BV - mình thì tót ngay 1 mình, không muốn phiền họ thêm nữa. Bé sau mình có sinh thì chắc chắn sẽ tiếp tục chọn BVĐHYD từ lúc khám thai cho đến sinh luôn. Chứ vào BVPSQT thì chỉ có đốt tiền.... Ở BVPSQT được cái dịch vụ hoàn hảo: mát mẻ, thoải mái... nhưng phí cao quá - ngày xưa mình đâucó tính toán như vầy - mà giờ tính toán ghê qué....
    Có gì mẹ nó cứ ới lên mình có gì giúp được thì giúp cho mẹ nó nhé.
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    các mẹ có bé rồi càng post nhiều bài bọn tớ càng thích ấy chứ nhà tớ cũng có cháu rồi nên hiểu sau này còn vất vả nhiều lắm nên cũng chuẩn bị kha khá kiến thức chăm con rồi, có điều cháu mình con trai chúng nó ăn uống trộm vía như thuồng luồng ý ạ, chưa bao giờ có khái niệm chê sữa, chê bột, thỉnh thoảng ốm đau tý thôi, nuôi thích lắm cơ. Mình sinh con gái phải quan tâm đủ thứ từ vệ sinh đến chăm ăn uống và cả chuyện nuôi dậy cẩn thận hơn nữa, con trai nó vô tư vô tâm hơn nên xuề xòa hơn đc 1 tý.
    Tớ thấy cháu tớ 8 tháng đã ăn cháo rồi, sau khi ăn bột dặm xúc thìa thì sang cháo. Chưa bao giờ chị tớ cho vào bình thức ăn mặn cả. Sau này tớ cũng làm thế, cứ truyền thống mà làm, ko lạm dụng cái máy xay sinh tố quá. 18 tháng cháu tớ ăn cơm ngon lành, nấu nát nát 1 tý cho cháu là được, bây giờ tớ ko hiểu sao tỷ lệ trẻ con ko biết nhai lại nhiều như thế, có phải do máy xay sinh tố ko nhỉ, con đứa bạn thân tớ 3 tuổi đến nơi rồi vẫn cháo và ko chịu nhai, hoa quả cứ phải đưa vào máy ép rồi cho nó uống ko thì ko đủ chất híc cái này mọi người chú ý ghi nhớ nhé
    vụ đồ chơi cho con tớ cũng đồng ý là phải hàng tốt, bố mẹ cháu ko giàu có j thu nhập chỉ vừa đủ thôi nhưng cũng chấp nhận ăn mì tôm cho cháu chơi đồ chơi tốt, hôm nọ vào Colorful4kid nhón 4 món mà hơn 600k lận
    Được green_pepper sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 30/07/2008
  4. gaubongxanh

    gaubongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì nên sinh ở Từ Dũ, bạn lại có quen biết bác sĩ ở đây nữa thì quá tốt rồi. Gấu con của mình cũng chào đời ở Từ Dũ vào thời điểm HOT của năm Đinh Hợi nhưng cũng có phòng ốc đàng hoàng và phòng riêng 1 mình mình đó. Khu sản A nơi đợi sinh thì nằm khổ thiệt nhưng phải chấp nhận vì nó nằm sát khu cấp cứu, bà mẹ nào chờ sinh cũng phải nằm ở đó, có muốn qua dịch vụ thì bác sĩ cũng ko dám vì có chuyện gì trở tay ko kịp. Vào TD thì an tâm rồi, chịu khó chút xíu vì con vậy.
    Nhắc đến PSQT tới giờ mình còn thấy hãi, vào đó đa số 80% bà mẹ đều yêu cầu cho mổ lấy thai với lý do là tràng hoa quấn cổ mà thật ra vì chi phí mổ sẽ thu được cao hơn chi phí sinh thường mà thôi. Bác sĩ thì tắt trách, vô trách nhiệm, bác sĩ bên đó đã từng tuyên bố mình bị động thai và ko giữ thai được đó. Ca nào khó quá thì họ cho chuyển viện ngay và mình đã chứng kiến tận mắt 1 ca cấp cứu từ PSQT đưa sang TD. Ôi trời ơi, đến lúc đau đẻ mà còn chuyển viện nữa thì tha chết sướng hơn.
    Ở TD nếu bạn có bác sĩ quen thì nhờ đặt phòng ở dịch vụ khu E đó, khu nao nằm phía sau, thoáng đãng, ko bị ồn ào, phòng ốc rộng rãi. Phòng 1 người, có thêm 1 cái giường nhỏ cho người thân, 1 cái tủ quần áo lớn, tủ lạnh, máy nước nóng đầy đủ mà có 300k/ngày à. Phòng ở khu mới, khu 8 tầng ngay mặt tiền bệnh viện nhìn thì rất ok nhưng phòng chật chội, giá lại cao, giá năm ngoái là 600k/người/phòng 2người.
    Những đồ chơi như Fisher Price, Vtech thì ở các hệ thống Funny Lands của cty Phương Nga có đó bạn. Đợt vừa rồi ở Funny Lands 16 Kỳ Đồng giảm giá quá chừng luôn. Những nơi mình biết có Funny Lands là 16 Kỳ Đồng, Thương xá Tãx, Diamond, SG Center, Parkson...
    Một trong những món đồ chơi mình rinh đuợc trong đợt giảm giá vừa rồi nè. Gía cũ 675k, giảm xuống còn 375k, rẻ hơn cả đồ chơi trên trang amazon nữa nên vợ chồng minh mua cho con nhiều lắm
    [​IMG]
    Theo kinh nghiệm của mình thì cho con bú hoàn toàn 6 tháng đầu, nếu bú mẹ hoan toàn thì càng ok hơn. Tháng thứ 4 hay 5 thấy mọi người đã rục rịch cho con ăn bột thì mình vẫn bình chân như vại dù bị nhiều người nói ra nói vô lắm, nào la phải cho con ăn sớm cho mau cứng, cho đủ chất... nhưng mình vẫn phớt lờ. Đến đúng 6 tháng mình mới bắt đầu cho con ăn bột ngọt, 7 tháng chuyển bột mặn và 8 tháng thì qua cháo. Kết quả nhận được là con mình cứng cáp hơn các bạn đồng lứa. , 3 tháng đã lật, 6 tháng đã ngồi vững vàng và trườn tới trườn lui, 7 tháng đã đứng vịn, 8 tháng đã mon men vịn vào đồ vật để đi và 9 tháng đang bước vài bước đi đầu đời...
    Trong 6 tháng đầu cho bé bú sữa thì các bạn ko cần cho bé uống thêm nước nhé vì nếu lượng nước vào người bé bao nhiêu thì coi như lượng sữa trong người bé mất đi bấy nhiêu đó.
    Được gaubongxanh sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 30/07/2008
  5. antmeo

    antmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
  6. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    mua cũi này mình lên thẳng địa chỉ mua cũng có luôn đúng ko các nàng ?? mình thấy ko yên tâm khi đặt vì sợ nhiều khi màu ko đúng ý mình .

    tớ cũng tiêm ở nguyễn chí thanh đây ,ko thấy bị làm sao cả ,ngay lúc đấy ko đau nhưng ngày hôm sau về thấy hơi nặng cánh tay và buốt 1 tí thôi , bảo em tiêm ấy là tiên về đằng trước đỡ đau hơn đấy .mai tớ đi tiêm nốt mũi 2 .


    được oisoioi sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 30/07/2008
  7. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    sợ nhìn màu ko chuẩn thì nàng lên tận nơi mà xem, chẳng sao cả, vc tớ đi chơi tiện tạt ngang qua chọn cái trắng muốt hết, để sau này sắm quây cho tiện, màu j cũng được.
    còn chuyện tiêm thì tớ biết nguyên nhân rồi, do người tiêm thôi. Hôm nay tớ đỡ rồi, mũi 1 ng ta tiêm cho tớ lâu lắm mà nhẹ nhàng, chẳng sao cả, mũi 2 hôm ấy là 1 bác già già, mặt lạnh như sát thủ cầm kim tiêm tiêm rõ nhanh vừa chớp mắt xong đã rút ra rồi híc, global giải thích cho tớ là tiêm nông nên thuốc chưa tan đc ngay chắc là đúng thế
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Khiếp nhìn cái lịch tiêm chủng mà choáng cả váng. Tiêm hết thì tay bé con teo cơ delta mất.
    Giờ lắm thứ tiêm chủng ghê, có khi phải chọn lọc ra mà tiêm thôi. Chứ kiểu bảo gì tiêm nấy thế này sợ lắm. Xác xuất của tiêm cũng có chứ có phải an toàn tuyệt đối đâu. Trường hợp trẻ bị ảnh hưởng sau tiêm đầy ra đấy. Các mẹ chịu khó tìm thông tin đọc xong có mà ko dám cho tiêm bừa phứa.
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Mit cứ đặt trực tiếp của Pro ý, xem hàng trên mạng và chọn, họ mang hàng đến ko ưng thì đổi lại. Yên tâm đi, trên này nhiều mẹ đặt của Pro rồi mà.
  10. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ đang cho con bú có mẹ nào bị như mình không? hic.
    Đầu ti bên phải của mẹ nó tự dưng mọc 1 cái mụn, màu trắng sữa to bằng hạt tiêu rồi. Mới đầu nó bé hơn, cu chuột càng ti nó càng to ra. Để bình thường cũng đau, khi cu chuột tu ti thì đau đến tận óc. Đau quá mà vẫn phải cố cho con tu ti.
    K biết như mình là bị sao, có mẹ nào biết cách chữa trị k? Tớ k thấy có hiện tượng nào bị nứt cả, chị bị 1 cục mụn màu trắng sữa sưng lên thôi, cảm jác như có nc ở trong thì phải. Ngực càng ngaỳ càng cương sữa, k cho con ti thì khó chịu lắm, mà cho con ti thì đau và mụn càng mọc to ra. Tớ hết cách rùi. mẹ nào am hiểu vụ này júp tớ với !!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này