1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm cho các bà mẹ và trẻ sơ sinh - Tầng 2

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dainguyet01, 28/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề một tý, có mẹ nào đã sinh e bé mà thanh lý đồ bầu k nhỉ? Tớ nghĩ cái khoản này tốn fết trong khi có thể tiết kiệm để mua đồ cho con sau này thì tốt nhỉ.
    Mẹ nào có thì pót nhé ( đồ mùa đông, mùa hè cũng được)
  2. venus_angel

    venus_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Các nàng ơi, cho tớ hỏi câu hơi khù khờ, cái bảng tỷ lệ cân nặng so với tuần tuổi của thai nhi các nàng tìm ở đâu thế, cho tớ xin 1 cái với, hoặc post lên đây cũng đc.
    Anyway chúc mừng mẹ nhép béo nhé. mẹ xinh chắc công chúa cũng xinh và lớn lên cũng nhẹ nhàng như mẹ nó đấy.
  3. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    các mẹ ơi cho em hỏi, thai được bao nhiêu tuần tuổi thì biết là con trai hay con gái nhỉ?
    Nếu tính bắt đầu từ ngày đầu tiên của kì kinh cuối là 14 tuần hay bắt đầu từ ngày đầu tiên của kì kinh cuối là 12 tuần ạh?
  4. cookie052008

    cookie052008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm tớ không ol vì bị đụng xe, chấn thương đầu. May mà không sao, em bé cũng vậy. Cảm ơn bạn nhiều lắm nha, tớ hết do dự rồi, từ lần khám tới, tớ mang hết giấy tờ qua Y Dược khám rồi sanh luôn.
    Hôm nay mới biết là mẹ nhepbeo đã sanh rồi, chúc mừng nha
  5. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mẹ con nhepbeo, thích nhất là con gái giống mẹ đấy, tớ cũng thích con tớ giống tớ, hihiii
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng này sao mà sướng thế. Ban ngày vẫn tung tẩy à? tớ thì chịu chết, cứ di chuyển là nhăn nhó lắm rồi.
    Nhep đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, chúc hai mẹ con mạnh khỏe nhé!
    Sốt ruột ghê
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ăn Đào nhé. Post thông tin này lên các mẹ cùng tham khảo.
    1. Những người có cơ địa nóng, thường xuyên nổi mụn nhọt
    Đào là loại quả có vị ngọt, tính nóng. Đối với những người nóng gan, ăn đào chẳng khác gì ?ođổ thêm dầu vào lửa?.
    2. Bệnh nhân tiểu đường
    Quả đào có chứa 1 hàm lượng đường lớn. Cứ 100gr đào thì có tới 7gr đường. Những người mắc bệnh tiểu đường nếu ăn quá nhiều đào sẽ ảnh hưởng tới chức năng nhuận tràng, dẫn đến bệnh tình ngày một nặng thêm
    3. Những người bị suy nhược cơ thể hoặc dạ dày quá yếu
    Trong đào có chứa 1 lượng lớn các phân tử chất. Ăn càng nhiều đào sẽ khiến dạ dày càng phải làm việc nhiều hơn, rất không có lợi cho cơ thể.
    4. Trẻ em
    Cũng như những bệnh nhân yếu dạ dày, trẻ em có hệ thống tiêu hóa chưa hoàn chỉnh, khó hấp thụ được một số chất trong đào. Dùng không cẩn thận sẽ gây ra các phản ứng phụ cho trẻ.
    5. Phụ nữ có thai
    Các bà bầu trong quá trình mang thai ăn nhiều đào sẽ làm tăng nguy cơ bị xuất huyết.
  8. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là đêm qua tớ đau lưng và đau bụng lẩm rẩm k ngủ được, gần sáng mới chợp mắt được tí chút. Em bé thúc xuống dưới liên tục.
    Đến hôm nay mới là 37w3d. Nhưng cũng không biết tớ còn trụ được bao nhiêu ngày nữa
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Thế chắc ấy cũng chuẩn bị đồ đi đẻ xong hết rồi nhỉ? tớ thì đang sốt hết cả ruột vì ai cũng hỏi đẻ chưa....Chồng thì bảo con gái chịu khó ra sớm cho mẹ đỡ cực
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Định xếp đồ để chuẩn bị đi sinh - vì giờ chả biết là sẽ sinh vào lúc nào. Ông con hôm nọ quẫy mẹ quá làm cả nhà cứ tưởng là chui ra sớm. .
    Mọi người đựng đồ mang vào viện khi đi sinh ntn ấy nhỉ? Túi to túi nhỏ, túi mẹ túi con à?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này