1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm của mình đi Nha trang - hè 2011

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quangkinh, 26/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangkinh

    quangkinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi mình có mua voucher Hòn tằm nên dịnh mua luôn voucher 4 đảo. Gọi điện cho bên HQ thấy có bạn bảo là khỏi cần, em bán trực tiếp luôn cho anh. ok đúng thế thật, lúc đó giá vẫn là 80 - hình như bây giờ lên 120 rồi. Nhưng đi 4 đảo thấy đúng là không như bên DL nói; bọn mình chỉ được đi Bãi Tranh (vào tắm và nằm nghỉ ở ghế bố thôi, 20 - 30.000/vé - vô ích và tốn tiền vì đển điểm nào trong tour 4 đảo bạn chả được tắm biển, tàu dừng là ùm ùm - vô tư,); thủy cung trí nguyên (chả có gì nếu bạn sẽ đi vinperl hay bảo tàng đại dương học - giá vé vào cửa cũng khớ đấy) và 01 đảo nữa - họ bảo thời tiết không tốt, chiều về không sóng to, cắt một đảo [​IMG]) . Ăn cơm à, bạn hãy xác định là cơm thường thôi nhé, món bình dân thôi; hải sản hơi bị ít đấy. Chỉ có một điểm thú vị là nếu lâu bạn không ăn cơm tập thể và có 1 tiếng hát hò giải trí - 1 guitar +1 trống + 1 singer sẽ phục vụ bạn và nếu thích bạn có thể tự do cầm míc. Mình có làm 2 đĩa con cầu gai hay gai gì gì đó - nghe quảng cáo bảo mẹ cháu cho 2 đĩa - 100.000/đĩa - giá hơi chát nhưng ngon. Nếu ai thích ăn gỏi hay đã ăn cá hồi thì nhất. Cả nhà sợ không chiến làm mình chén tuốt, 2 đĩa, quá ngon, đắt chứ không bố cháu còn làm 2 đĩa nữa, nghĩ đến lại nuốt nước bọt.

    Hòn Tằm thì đẹp tuyệt vời, là khu nghĩ dưỡng rất sướng ; chỉ tội đắt tiền ăn, giá tính tờ đô mà nhà em đi mấy mạng nên không chơi được. Phải sang bờ ăn cho rẻ. Nếu không mua voucher nghỉ dưỡng ở đó thì bạn cũng có thể mua vé tham gia các trò chơi. Cũng có mấy mức giá 400, 350 thì phải -. Nếu đến Nha trang nghỉ theo mình bạn nên thuê các phòng nghỉ tại các KS - nhưng ở trong ngõ của đường Trần Phú ấy. Rẻ hơn rất nhiều mà lại gần trung tâm, gần biển, không phải đi xa. Mà đi du lịch thì bạn đi suốt, tối về ngủ thì chắc cũng không cần sang lắm. Mình ở KS THu Hiền - đi ra biển có 50m, có thang máy, điều hòa ngon, bồn tắm cho trẻ con mà giá chỉ 230. Hỏi một KS xin bên cạnh, chủ bảo tương đương 3 sao, nội thất đẹp, có bể bơi trong nhà cho trẻ con, giá có 500. Nếu bạn mà ra mặt đường Trần phú (Chạy dọc ven biển) thì giá thôi rồi.

    Bây giờ jetstar có vé rẻ đi nha trang rồi nên tiện. Nếu trên đường ra Cam Ranh mà vào Bãi dài cũng tiện, đẹp và rẻ nếu biết và trao đổi trước với chủ quán. Ngán nhất là tiền taxi, thôi rồi luôn nếu không để ý và xem đường đi trên bản đồ trước. Bạn cần chú ý là có tuyến xe buýt chạy dọc đại lộ Trần phú từ sáng đến 18h chiều, có nó bạn sẽ đi được bất cứ đâu: vinperl, tháp bà ponagar, .... tiện lắm; chứ taxi thì 14000đ/km - ôi trời nếu chưa kể gặp bác nào cho ta đi đường vòng. Xe mai linh đi cũng được nhưng đắt nhất so với các hãng khác. Trọn gói taxi Nha trang _ Cam Ranh nếu xe 5 chỗ chỉ 220 - 250.000 thôi. Bãi dài nằm ở giữa nên đi bạn nên trả khoảng 200, chứ đi theo đồng hồ thì sẽ là gấp đôi đó [​IMG]) . Chỗ tắm bùn cũng gần bãi dài mà. Mình bỏ ít tiền thuê hướng đẫn ở tháp bà, quá hay luôn, cho cả nhà nghe lịch sử và những câu chuyện hay, múa chăm nữa. Chứ bạn đi không thì chỉ có ngó nghiêng rồi chụp ảnh thôi. Mình khuyên bạn nào ít tiền thì chớ vô Diamond bay, vừa xa trung tâm - tốn tiền taxi lại vừa đắt, bạn đâu có ăn ở đó được, nó nằm trên đại lộ nguyễn tất thành - giữa cam ranh và nha tranh nên xung quanh làm gì có chỗ nào bán đồ ăn, lúc đó khóc luôn, cắn răng mà trả tiền taxi.

    Vinpearl thì giá chung là 360 rồi, nếu đi thì bạn cơm trưa xong, nghỉ ngơi rồi đi - khoảng 14h sang chơi đến tối về là ổn. Chủ ý là khu vực tắm biển - vui chơi dưới nước như kiểu ở công viên nước thì 18h là họ nghỉ rồi, còn những cái khác là vô tư. Tối 19h30 có chương trình nhạc nước. Vào cửa lấy một bản đồ chỉ dẫn mà đi, bác nào đi dis- nây - len rồi thì rành cái khoản này lắm.

    Ăn uống thì mình vô mấy quán bên kia cầu trần phú, bắt đầu từ đoạn rẽ vào đường tháp bà đó. Chiều mát bạn hãy đi ăn hải sản, chọn quán vỉa hè ngồi vô tư mà rẻ - chứ vào mấy quán kia thì thôi rồi. Mình cay quán cây keo một bữa, cá thì vỡ mật, ghẹ thì ọp, cho con ăn mà điên hết cả người. quán mười đô cũng tương tự. Sướng nhất là sinh tố, rẻ bèo - chỉ 10.000đ/ cốc bất kể loại gì. Chỗ nào cũng ngon và như nhau nên chớ nghe taxi bảo để em đưa anh chị đi chỗ này chỗ kia, chết tiền.

Chia sẻ trang này