1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm đau thương khi đi chu??a Thâ??y

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bonghongthuytinh172002, 16/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Ak ak, jờ mới đọc topic, có chỗ xả tức!
    Năm ngoái (jữa năm 2008 chứ đâu xa) ... nhà tớ cũng bị quả lừa y chang mấy bác nì. Hum đấy, cả họ hàng cô bác bên tớ về quê ở gần chùa Thầy, mọi ng` ai cũng háo hức vì chưa đi, mình vốn đi nhiều nơi, nên cực kì cảnh giác với các dịch vụ ở đây, nhưng nói thật, hok thể nào tưởng tượng đc thủ đoạn "móc túi" cực kì tinh vi ở chùa Thầy!
    ...Đầu tiên, nghe hướng dẫn trc khi vào chùa (có 1 anh ra nhiệt tình HD lém, mình đã sinh nghi, đời nào nó làm không công!) ... Nói xong là màn mời chào: nào là bánh khảo chùa làm, hương chùa làm v.v..., rất may, tớ ngăn cản đc mọi người là k nên mua, và cũng hok thuê mướn bất kì dvụ gì cả! - đề fòng bị lừa .
    Sau khi vào chùa, lại gặp 1 con bé HDV (đeo thẻ hẳn hoi), cũng cứ đi theo, đoàn nhà tớ tảng lờ luôn ... ban đầu, nó cũng làm ngơ, sau nó cứ lẽo đẽo theo (chắc nó nhìn ra đc 1 số đối tượng sẽ thành "gà" ) ... đin hết cả người ... về sau, nó nói đc mấy câu nhằm mục đích câu kéo, thế là chớp cơ hội từ đấy, đi đâu nó cũng đi theo và chõ mồm vào ... Hết 1 vòng chùa, nó xin tiền HD 150k (đúng như mình dự đoán!) ... Cả nhà tớ gào ầm lên, thuê lúc nào mà đòi tiền? ... Kì kèo trc cửa chùa chả hay ho j, jời thì nắng nóng, mệt chứ, cuối cùng xì cho nó 100k bảo nó biến đi cho nhanh!
    Chưa hết ... Sau vụ HDV vừa rùi, tớ đã nói lại 1 lần nữa cho mọi người cảnh giác kẻo bị "móc túi" oan... Ngó quanh quẩn, hok thấy papa đâu ... đi tìm ... Hoá ra, papa và mấy dì ruột đang mua chuông, khánh ở cái đền j j (bên ngoài chùa có 2 cái đền ở 2 bên, tớ chả nhớ) ... tớ vội chạy lại, papa đã xoè tiền ra mua, mất 500k (may muh tớ còn ngăn bố trả lại đc 2 món khác), 2 dì tớ mỗi dì 200k ... mà các bác bit roài đấy, mí cái khánh đấy mua ở các quầy ngoài chùa ko bao giừ quá 20k 1 cái! ... Ở đấy, có 1 nam, 1 nữ bán, đeo thẻ oai như cóc! Chứ nếu là các sư và nicô bán thì chả nói làm jề, đằng này ... Đấy, ngăn chặn đc mấy khoản tí teo kia thì lại mất tiền ngu cực nhiều ở đúng cái lúc chuẩn bị ra về!
    Tớ chỉ còn bit kêu trời ... vì papa và các dì đã mua và đặt lễ để thắp hương rùi ... Cũng biết chốn chùa thiêng, nếu trả lại, cũng sợ thần thánh trách tội... mà mua thì đúng là nước mặt lặn vào tim
    Leo hang Cắc Cớ, mỗi tớ và pa pa leo, rút kinh nghiệm, cuối cùng tớ thuê đèn pin có 5k thui, và thuê dép lê cũng có mấy ngàn ...
    Nhưng ấn tượng dvụ Chùa thầy thì chắc chả bao giừ quên ...
    Chùa Thầy đúng là rất thiêng, cảnh đẹp, thanh tịnh và đáng để đi. Các bác hãy chuẩn bị đồ ăn, nước uống, đồ lễ ... từ nhà nhé! và nói "KHÔNG" với bất kì loại dịch vụ nào !!! Đừng nhẹ dạ cả tin nhé!
  2. bingonn

    bingonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    VOTE cho chùa Tây Phương ko có những vụ như thế
    Đi đg láng hoà lạc là gần nhất.bạn mang thức ăn ở nhà đi cg đc,ở đấy cũng bán đồ ăn ko bị chém như ở chùa Thầy nếu ko vào chùa xin 1 bữa cơm chay
    Mà sắp hội chùa Tây Phương và chùa Thầy rùi bác đến vào dịp đấy thì rất vui

Chia sẻ trang này