1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm đau thương khi đi chu??a Thâ??y

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bonghongthuytinh172002, 16/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    nói chung đi Chùa Thầy thì gửi xe ở ngoài nhà dân, mua vé vào tham quan. Chấm hết! Makeno, cái hội dẫn đường.
  2. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi anh bạn người vùng nào vậy? Để tôi được dịp ngưỡng mộ những con người văn hóa quê anh.
    Lần sau trước khi nói năng thì nhớ súc miệng nhé. Bẩn quá.
  3. Kollorado

    Kollorado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Các Bác nặng lời với dân Hà Tây nhà em quá. . Nhà em cũng chác chùa Thầy 3-4 km thôi, năm nào em cũng đi Chàu Thầy mà còn mmọt lần bị dính trưởng nữa là. Nhưng mà đừng có chửi dân Hà Tây thế này, dân Hà Tây thế kia...Chộp giật thì dân nào chả có chỉ alf có cơ hội để phơi bày cái tính xấu xa ấy ra thôi ạ. Mong các Bác nhẹ lời giúp ạ.
    -@all: đi Chùa thầy các Bác lưu ý giúp vài điều thôi ạ.
    1. Đồ lễ, hương khói , dồ dùng và đồ ăn thì nên chuẩn bị từ nhà. Đến đó nếu có mua cái gì thì nhớ trả giá kỹ trước khi mua.
    2. Đến nơi thì nên gửi xe tại ban quản lý di tích ( tất nhiên hỏi giá gửi trước nhé) vì gửi nhà dân ko chắc là xe của bạn ko bị luộc hết đồ đâu ạ).
    3. Đến nơi mà có đứa nào lẽo đẽo theo sau thì đuổi thẳng cổ cho em, nói thẳng alf đi theo là ko trả tiền và ko mua gì hết...Nó nòi gì đừng có để ý là ok)
    - Chùa thầy là nơi cửa phật , một số bộ phận lợi dụng để làm điều xằng bậy...nhưng đừng chửi cả dân Hà Tây em thế. Đau lòng chết được.
    Lời nói ko mất mua ạ
  4. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bức xúc thật đấy, mấy chỗ đó quản lí kém, làm ăn cắt cổ. Đúng là ko tự dưng người ta nói.
    Được DAIKATU sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 17/01/2008
  5. IPTV

    IPTV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hà Tây có chùa Hương, chùa Thầy bựa giống Thanh Hoá có Sầm Sơn các bác ợ. Trên trái đất còn có những kẻ như thế nhỉ?
  6. shmilybaby

    shmilybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn kinh nghiệm quý báu của các bác . Chẳng là cũng sắp đi Chùa Thày, đọc xong mà hãi . chả nhẽ lại chuyển địa điểm
  7. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã đi chùa thầy rồi, may mà đi chung với mọi người đều là dân ngoài đấy cả nên ko bị lừa đảo j hết .
    Mình cũng bị dzụ đi xuống hang j j đấy , nhưng mọi người sáng suốt nên ko đi, chỉ leo núi chơi thôi ( hic! ng ta kiêu cho ngta 50k để chỉ đường đi mới ghê chứ, may mà ko đi, ko thì lại tốn thêm $ nhang khói, đèn đóm )
    Nói chung là chủ yếu ra mua chè Lam ngoài đấy, ko ngon mà dc cái lạ
    Ai đi sau nhớ coi chừng bị lừa đảo nhé !
  8. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi các bác Hà Tây chứ, làm ăn cái kiểu ở chùa Thầy ấy, thật tởm. Không ai quản lí được à?
    Vợ chồng tớ đi chơi chùa Thày, mới liếc qua thấy cảnh thật đẹp, chưa kịp dừng xe thì một bọn đông như kiến nó bu vào, í a í ới, cháu ơi cháu này, mua hương mua quả, bác chỉ đường cho ..xyz@%$^$& .. bu đến nỗi thở cũng ko ra. Người giằng người kéo. Từ chối quyết liệt lắm mới lọt vô trong được một tẹo, định gửi xe mà hỏi không chỗ nào nói giá bao nhiêu cả, "cứ gửi đi cháu ạ, đâu cũng thế" hic. 5K, 10K, 20K thì nói cho người ta biết chứ, gửi xong nói 100K thì ai mà chịu nổi.
    Nói vậy mà thêm tiếc, cảnh chùa Thầy đẹp quá mà .. vợ chồng tớ đi mấy chục cấy số xuống mà phải quay đầu đi thẳng.
  9. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ, đi du lịch chán thế đấy! Cái gì cũng phải mặc cả!
    Tính mình vốn cảnh giác và kinh nhiệm rồi, đi đâu cũng cứ lờ bọn nó đi!
    Lần trước đi chùa Thầy cũng thế, đi từ dưới lên hàng chục đứa cứ lèo nhèo đòi làm HDV, mình lờ cả đi ... đến lúc xuống hang có con bé trong nhóm ú ớ thế nào dính chưởng...
    Hà Tây thì nổi tiếng với chùa Hương, chùa Thầy, Đầm Đa, Quan Sơn ... Suy cho cùng chả có cái gì đáng để đi lần thứ hai... Không pải vì không thích đi, mà chính vì cái điều mà chúng ta đang thảo luận.
    Nói chung là chả ai trong chúng ta thích cái trò làm ăn kiểu chộp giật, đừng nói là dân Hà Tây mà ở đâu cũng thế thôi. Đất nước mình nói chung và du lịch còn pải phát triển nhiều ... buồn nhỉ?!

    Nói chung, đi đâu cũng nên tự chuẩn bị sẵn sàng và hết sức cảnh giác.
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chả phải đâu mà, cứ nói thế oan dân Hà Tây chết. hehee....
    Tớ đi từng đi chùa Thầy rồi với lại năm nào tớ cũng đi chùa Hương (6 năm rồi đấy) mà có thấy gì đâu? Quan trọng là mình thôi, nếu mình tinh ý thì làm sao người ta có thể lừa mình được. Còn tất nhiên của đau con sót đấy cũng là một kinh nghiệm, rút ra mà lần sau cẩn thận thôi.
    "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" nhể các bạn Giang hồ nhể.
    Chùa Thầy ấn tượng phết...
    P/s: à, tớ không phải người Hà tây à nha.

Chia sẻ trang này