1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm đau thương khi đi chu??a Thâ??y

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bonghongthuytinh172002, 16/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Dân Hà Tây thì kinh rồi. Không chỉ riêng chùa Thầy đâu, mà chùa Trầm cũng có cả đám thanh niên rỗi việc ngồi trêu trọc chửi bới khách, phản ứng lại là nó hội đồng luôn.
  2. ChatXinhXich

    ChatXinhXich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ôi zời, cái bọn dân ở chùa Thầy khốn nạn từ lâu lắm roài, hồi còn chim chíp đi xe đạp ý, đã bị cái bọn thanh niên và bọn bán hàng ở đấy trêu chọc, chặt chém....roài. Phải có cách nào lên tiếng hơn nữa, chứ không sẽ còn rất nhiều nạn nhân của cái bọn quái thú này lắm.
  3. vinaheart

    vinaheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    2
    He he. Nhiều bạn thanh niên mà mới nghe mấy chuyện đó đã sun cả vòi rồi Chùa Thầy là 1 danh thắng, ai chưa đi cũng nên 1 lần cho biết. Những thôgn tin về lừa lọc mình cũng biết để tránh thôi. Không phải 100% người làm dịch vụ cũng vậy. Tại chùa thầy vẫn còn những người bán hàng tử tế. Chỉ có điều là bạn phải tránh được những kẻ dẻo mồm lừa đảo mà đến được với họ. Những người bán hàng tử tể thường là có cửa hàng cửa hiệu đàng hoàng, ăn nói vừa chừng. Bản thân họ cũng rất bức xúc với những kẻ lừa đảo vì chúng làm hoen ố hình ảnh chung, cướp mất khách hàng của họ. Có điều ở XH này thì người ngay lại thua kẻ gian nên họ phải chịu thua thiệt. Sau lần bị chúng lừa mình có nói chuyện với 1 số người bán hàng khác thì họ cũng nói thẳng giá hàng của họ và trách sao khách cứ nhẹ dạ nghe mấy kẻ săn đón dọc đường.
    Vấn đề tương tự như dịp hè vừa rồi. Có cả 1 topic dài kể tội du lịch Sầm Sơn với nhiều câu chuyện chả kém gì trên đây. Chính cái đó lại kích thích tớ đi SS xem thực hư thế nào. NHờ những thông tin đó mình tránh được những phiền toái ko cần thiết. VD vấn đề chụp ảnh với ngựa vằn. Tớ chứng kiến có ông bị chửi té tát khi đứng vào chụp ké. Tớ thì lại OK vì ra khen ngựa lạ nhỉ và nhờ ké làm kiểu họ lại cười gật thấy mến luôn. Bản chất họ là người lao động nên vẫn chất phác thôi.
    Tóm lại, ở đâu cũng thế, các bác cứ đi trong tư thế chủ động là OK hết. Chỉ trừ bọn nó trêu chọc, củ chuối thì mình tránh ngay.
  4. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chùa Thầy thì từ năm 93, 94 tôi đi, mà đợt đó còn nhóc nhóc đã thấy vớ vẩn rồi, suýt bị mấy thằng thanh niên ở đó trấn tiền. may mà giấu được, nói chung thanh niên tại đó bựa, nó còn rình các đôi, hoạc nhóm ít người, đi đến chỗ vắng là giở trò trấn lột đấy. Nói chung là tẩy chay chốn này đi. cũng chả thấy gì đẹp.
  5. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    ừ, ko vơ đũa cả nắm nữa, ko 100% thì cũng đến 99%, chả có chỗ nào gọi là điểm du lịch ở Hà Tây là ko bị lừa cả, mà cái kiểu lừa khách nó ăn vào tập quán dân buôn bán trên ấy rồi, "bọn khác nó làm kiểu ấy nó kiếm đc tiền, mình ko làm thế thì sống bằng gì, mà sống giữa 1 đám ko tử tế mà có ai muốn tử tế e cũng khó sống".
    Nói thật, đi nhiều rồi, chán toàn tập, e chẳng để bị lừa lần nào nhưng bị chào mời, rồi thấy mọi ng bị lừa cũng tức lắm, lại là dân Du lịch nữa, đau nhất là thấy khách du lịch bị lừa, bị tụi nó chửi, eo ôi sao mà xấu hổ thế ko còn chỗ nào mà trốn nữa. Hôm đoàn CDCM nhà e đi chùa Hương, có chị nước ngoài đi wc, không biết là ở VN có kiểu thu vé wc, với cả chị ý lúc ra đấy lại đi 1 mình nên ko mang tiền Việt trg người, bị mấy con mụ ở đấy giữ lại thu tiền, nói chung chị ý cũng hiểu ra, quay về chỗ mọi ng ngồi ở đấy để lấy tiền trả, thế mà đã kịp phân bua j đâu ( chị ý ko nói đc tiếng Việt mà) thì đã bị mấy con mụ bu lại chửi um lên, rồi kéo lôi về kêu sdcklgj cái quái j đó, >.<
    Mà ngay HN cũng thế thôi, gửi xe chợ đêm hỏi bao tiền 1 xe chú, 5k cháu ạ, chắc ko, chắc, trả trước nhé, ko tý mới trả cháu ạ. Đi 1 vòng quay ra 10k cháu nhé :D mie ko nói ngay từ đầu còn đỡ tức, éo cãi nhau đc với hội đấy.
  6. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Cái *** bọn Chùa Thầy, sáng mai ng yêu em lên đấy chơi với lớp con bé. Em ko đi theo được vì một số lý do, chỉ sợ lớp con bé bơ ngơ, lại bị ăn quả lừa cuối năm thì khổ .. Sao đ'' có công an văn hoá quét cái bọn chó đấy nhỉ
  7. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, tớ thà mất cả 100k còn hơn bố thí 5k cho bọn trông xe trên Hồ gươm. Ko bao h tớ gửi xe cả, mà nói thật, ở đó cũng toàn vớ vẩn.
    Nhìn mấy thằng đó, ko biết ở đâu mà bựa thế. Cứ nói dân này dân nọ nhưng mà nói chung là cả VN, đặc biệt ngoài Bắc, trong Nam cũng ko ít nhưng trong đó DL quy hoạch tốt hơn.
    Chung là VN quản lí kém, làm ăn ko nghĩ đến tương lai, ăn đc cứ ăn. Chán
  8. sebastianofrey

    sebastianofrey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam hội nhập thế giới rồi nên ảnh hưởng phong cách sống gấp Âu Mĩ, nghĩ ngợi đến tương lai mệt lắm nên tranh thủ khợp thôi.
    Khợp, khợp, khợp. Oạp, oạp, oạp.
    Cái bọn lừa đảo không khá được, nghèo vẫn hoàn nghèo.
    Vãi xxx.
  9. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Chùa Hương bây h đỡ đc xíu
  10. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "xảy nhà ra mất nghiệp". Nghe thiên hạ các nhà bác chửi dân xứ Đoài mờ nhà cháu "rát hết cả mặt", dưng cũng đành vzậy thui, mần răng mờ "binh" nổi ! Mờ các nhà bác cóa biết cả chùa Thầy và chùa Hương do thầy chùa nào trụ trì không ?...
    Nếu là "" thì chắc cắn phải bị vặt lông rùi ! He he he ! Có nhà bác lại còn kêu rêu chánh quyền nữa. Ấu trí quá ! Nhà cháu mần Chủ tịch xã thì mỗi cá nhân - tổ chức tham gia mần Du lịch ở danh thắng nào đó ngoài thuế nộp ngân sách địa phương, thì cứ phải cống nộp nhà cháu mỗi vzụ bi nhêu đó, tùy theo mức độ. Vzậy thì nó mần giời mần đất gì ở danh thắng đó nhà cháu cũng phải mần ngơ thui! Hẹ hẹ hẹ !
    Tình trạng nì chả phải mỗi cái xứ Đoài nhà cháu !
    Dân "phượt chánh hiệu con nai" dư nhà bác xạ_điêu mờ còn dính thì thui rùi !
    Kinh nghiệm đi chùa Thầy nhá :
    - Đi xe hơi chả phải bàn. Còn đi "bình bịch" thì cứ mấy cái quán "trống huơ trống hoác" ấy mờ gửi xe, đảm bầu hổng bị luộc đồ. Tức nhiên cũng phải dòm mặt chủ quán và hỏi giá trước.
    - Bất kể dịch vzụ gì cũng phải ngã giá trước.
    - Chuẩn bị đồ lễ trước từ ngoài Hà đông mang vào
    - Cần "gai" thì phải ngã giá trước và chốt cung đường đi.
    - Cái đám "lẵng nhẵng" bám theo thì cứ phải "đội mũ phớt". Nếu có các nhà cô đi cùng thì phải bẩu mấy ả cứ "đanh đá" vào !
    Đến chùa Thầy mờ chửa biết "chờ Trời", hang Cắc Cớ, tịnh thất sau chùa, hang Thánh hóa,... thì coi dư chửa đến !
    P/S : Nhà bác xạ_điêu nhầm nhọt Từ Đạo Hạnh thiền sư (trước thời Lý Thần tông) khai sinh ra chùa Thầy, với Vzạn Hạnh thiền sư (là Khai quốc công thần đào tạo và đưa Lý Thái tổ lên ngôi, lập ra triều đại nhà Lý)

Chia sẻ trang này