1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm đau thương khi đi chu??a Thâ??y

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bonghongthuytinh172002, 16/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    DỐT
  2. Songtieu

    Songtieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải là dân Hà Tây nhưng nói thực, thấy các bạn chửi dân ở đó thế này thế nọ, mình thấy cũng hơi bực vì mình đi du lịch ở đó khá nhiều, thấy người dân quê cũng chất phác thực thà như những vùng quê bắc bộ khác, chứ không đến nỗi lừa lọc, bựa bẩn như lời các bạn. Chỉ có một bộ phận những người làm tiểu thương thì có phần con buôn, lừa đảo, nhưng số đó chiếm không nhiều, quanh các khu di tích có người xấu cũng có không ít người tốt, phải chăng các bạn chưa có duyên được gặp? Phải nói trắng ra rằng, đã là con buôn, thì phải khôn lanh mới kiếm được tiền, tuy nói họ lừa các bạn nhưng thực tế họ cũng giúp các bạn một tay. Tất nhiên sự đòi hỏi như thế là quá đáng, song nếu các bạn rõ ràng ngay từ đầu, mặc cả cụ thể trước khi thuê mướn họ thì chắc gì đã bị làm giá? Dân tiểu thương lừa lọc ở đâu cũng có, đợt mình đi Quảng Châu chơi, lúc quay về khách sạn, chị em mình bị gã lái taxi lừa cho chạy một vòng, rõ ràng mình đưa cho hắn cái card của khách sạn là đường Vạn Phúc, nó lại đưa về đường Vạn Thọ, rồi cãi nhăng lên là mình bảo nó thế, rồi nó chạy lòng vòng thêm gần 1 giờ nữa, lúc xuống xe mất hơn 100 tệ cho đoạn đường vốn chỉ hết có 10 tệ, cũng may chị em nhà mình đều là cao thủ nên doạ gọi cảnh sát mới thoát được với giá 20 tệ. Đó, ở đâu mà chả có chuyện này chuyện kia, đi một ngày đàng học một sàng khôn, qua chuyện của các bạn, mình rút ra được một bài học là không thuê thì thôi, đã thuê thì phải nói rõ ngay từ đầu. Nhưng không nên quy kết chung cho dân cả một tỉnh, một vùng.
  3. nepmoi_zo

    nepmoi_zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    tốt nhắt là cứ ngậm đuôi mà đi là hay nhất !
  4. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ơi, 6 năm trước tớ đi Chùa Thầy cũng dính phải bọn ấy rồi. Ai dè bi giờ vẫn vậy
  5. duoxiele

    duoxiele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    10 năm trước đi chơi Chùa Thầy, 10 năm sau kỉ niệm còn tươi roi rói, rút kinh nghiệm lần xuống Quảng Ninh ăn bát miến tôm giá 35k (giá của năm 1997~1998) cho nên lần đi Chùa Thầy này mua cái gì cũng hỏi giá trước, thế mà vẫn dính.
    Cả bọn hỏi giá HD xuống hang Cắc Cớ, nói là 20k, khi lên nó tính là 20k/1 tầng, bọn mình đi 3 tầng nó tính 60k, gửi xe nó bảo "Tuỳ tâm, trông giúp cho các cô các cậu đi vãn cảnh chùa là chính", ra nó thu 10k/xe - mà khi ấy tụi mình đang là SV, đâu có nhìu xìn.
    Chùa Tây Phương ko thế, mình thấy dân quanh chùa, những người bán hàng thường gần gũi nói chuyện với sư, sư cả trong chùa và có lẽ ít nhiều được dặn bảo nên họ khá lành, thân thiện, dễ mến, trẻ em cũng rất ngoan
    Nói chung cảnh các chùa Hà Tây đều khá đặc sắc, các bức tượng có hồn, thể hiện trình độ, sự khéo léo của thợ thủ công HT, rất đáng chiêm ngưỡng, cho nên đi thì cứ đi nhưng nâng cao tối đa tinh thần cảnh giác là đc các bác ah, và chị em thì nên rủ anh em đi cùng cho vững vàng.
    Thế nhỉ, chúc các bác năm mới gặp nhiều may mắn!
  6. reallifehn

    reallifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chùa Thầy thì thôi rồi.
  7. TocHuiCua

    TocHuiCua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Không có ý định khuyên các bạn không nên đi chùa Thầy, nhưng nếu đi chùa chỉ để tìm sự thanh thản thì người không vào lễ chùa cũng đâu có sao, Phật ở tâm mà. Nên tránh xa cái bọn ăn theo ở xung quanh lối vào, chớ mua bán gì của bọn họ cả. Tôi đi từ năm 99 mà vẫn nhớ đến giờ cái vụ chặt chém của mấy người này.
  8. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    đọc mà buồn
  9. victoryfirst

    victoryfirst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bạn kể, mình thấy mình vẫn còn may
    Mình ở TP. HCM, năm 2006 đi 1 chuyến du lịch (đi 1 mình) quanh các tỉnh phía Bắc. Hôm đó đi chùa Thầy với một anh Việt kiều gặp ở ngoài HN. Đang lang thang trong chùa Thầy, thì một thằng cha béo béo đến bảo là để anh hướng dẫn cho, các em ở nơi xa mới đến chắc không hiểu hết cái hay của chùa đâu
    Anh ấy dẫn đi lòng vòng, nói như máy, cuối cùng dẫn bọn mình đến cửa hàng lưu niệm. Bọn mình không mua, thì anh ấy xin 50K tiền hướng dẫn. Mình biết là ăn quả lừa rối. Thôi thì trả tiền cho xong chuyện. Sau đó mình cũng mua mấy thứ linh tinh về cho mấy đứa cháu ở nhà, mất khoảng 80K nữa.
    Mình nói may mắn là vì không hiểu sao anh ấy tính tiền ít thế, lại không dụ mình mua nhang đèn, và mình cũng không gặp mấy thằng thanh niên trời đánh. Gặp bọn này thì chắc mệt
    Được victoryfirst sửa chữa / chuyển vào 06:54 ngày 17/02/2008
  10. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Hafm! Nói tiếng Quốc Ngưf xem na?o?

Chia sẻ trang này